VỀ NHÉ ĐỒNG ĐỘI ƠI
Thơ: Bảo Châu
Giữa rừng sâu nghẹn ngào hương khói tỏa
Bao năm rồi nhớ quá đồng đội ơi
Giờ gặp nhau nước mắt cứ đầy vơi
Kìm trong dạ!… lại rơi trên lá đổ!…
Bạn nằm đây chẳng rì rầm sóng vỗ
Chỉ thầm thì nức nở với phong ba
Tắm sương đêm thêm ướt đẫm làn da
Trộn nắng cháy thân hòa trong bão táp
Chiến trường xưa chông gai chân ta đạp
Cứ xông lên vai vác đạn mở đường
Quê hương mình bị cày xới đau thương
Là người lính bình thường nhưng vĩ đại
Mình đứng đây giữa rừng thiêng hoang dại
Bạn đây rồi có phải thế vậy không?…
Chốn rừng hoang lạnh lẽo quá mênh mông
Mình như thấy bạn trông về quê mẹ
Đồng đội ơi cùng về quê bạn nhé
Mong ước này quá nhỏ bé phải không
Bao đêm rồi trong giấc ngủ chẳng nồng
Cứ canh cánh mắt trông về nới ấy
Trời trong xanh đồng đội ơi có thấy?…
Đang vẫy chào chúng ta đấy bạn ơi!!!
Dấu chân mình đi tìm bạn khắp nơi
Nay gặp rồi đồng đội ơi về nhé
Bảo Châu
14.11.18
Thơ hay rất cảm động ạ!
Về thôi anh nơi mẹ mình chông ngóng
Mắt lệ nhòa mẹ tựa cửa trờ trông …
Hay và thật là súc động . Chúc em buổi sáng bình an hạnh phúc
Thơ hay lắm xin chúc mừng cô một ngày vui vẻ và hạnh phúc nhé
Hay
Bài thơ hay và rất xúc động !
Có những người bình thường nhưng vĩ đại ,
Mấy chục năm tìm đồng đội hy sinh !
Đất nước ta đã thống nhất hoà bình .
Nhiều liệt sĩ vẫn vô danh , ẩn tích!
Một nén hương trầm với tấm lòng tha thiết !
Tổ quốc , nhân dân mãi mãi biết ơn !
Bài thơ hay và rất xúc động.Cảm ơn em nhiều nhé !
Xúc động lắm em!
Bài thơ hay, rất xúc động
Thương lắm
Nhìn các anh rất thành tâm! Chúc các anh may mắn mạnh khỏe,mang được đồng đội về quê mẹ!
Đồng đội ơi ta lại về đây với nhau
Như năm xưa chung chiến hào ngày chinh chiến
Nay xa xôi cách biệt âm dương
Chúng Tao đến đây gọi tên từng đứa
Nhớ khuôn mặt người trong mờ khói hương
Đồng đội ơi
Bao nhiêu năm qua người còn, kẻ mất
Chúng Tao hôm nay tuy tuổi đã Già
Tóc có dù phai, Sức đâu còn như xưa nữa
Chỉ trong Trái tim bao Ân nghĩa lính Chiến trường
GỬI vào hương hoa những đồng đội yêu thương
Vun nắm đất này trong nước mắt đang tuôn …
Nhà Thơ hay quá , kỷ niệm chiến trường xưa vẫn động trái tim đồng đội (1966/1975) Tuyệt !
Hay và rất xúc động.
Đã bao năm cô đơn miền đất lạnh
Làm bạn với cây rừng, chim chóc ,gió mây
Lòng khắc khoải nhớ về quê đất mẹ
Suốt đêm thâu mẹ ngày tháng mong chờ
Xin lỗi mẹ con mẹ đành thất hiếu
Một ngày đi và mãi mãi không về…
Bỗng hôm nay nghe tiếng đồng đội gọi
“Bạn mình ơi ! Dậy đi chúng tôi đón bạn về”
Tiếng tha thiết nghẹn ngào trong tiếng nấc
Mùi hương thơm như đưa lối dẫn đường
Cám ơn đồng đội với tấm lòng ân nghĩa
Đã đón tôi về với đất mẹ thương yêu
Với cha mẹ già với đàn em nhỏ
Với người tôi yêu chưa một lần thổ lộ
Cám ơn em với bài thơ rất hay dâng đầy cảm xúc tình bạn bè đồng đội
Đồng đội tôi nằm rải rác khắp miền
Hơn bốn mươi năm hôm nay tìm thấy
Trong rừng thẳm hay bưng biền xa ấy
Nhớ lắm quê nhà nhớ mẹ nhớ cha
Hôm nay nghe tiếng đồng đội gọi ta
Bạn mình ơi -chúng tôi đón bạn về
Nghe tha thiết nghẹn ngào trong tiếng nắc
Mùi hương thơm ấm nặng nghĩa quê nhà
Bài thơ xúc động lắm cảm ơn TG
Bài thơ rất hay và cảm động quá bạn
Xúc động quá chị ơi vết thương chiến tranh bao giờ lành được em chúc chị ngày mới vạn sự như ý
Bai tho hay hinh anh that tuyet.
Cô đã nói về chúng tôi trong giấc ngủ chẳng nồng
Cứ cánh cánh mắt trông về nơi ấy
Cám ơn nhiều
Bài thơ súc cảm quá.chúc chị an vui
Thơ hay
Chúc mừng các ông tìm được đồng đội.
Em gui cho anh bai tho nay qua dia chi [email protected] va dia chi so dien thoai cu the cua em. Cam on em nhieu
Anh ho van nhac hoi cuu chien binh tinh quang tri
Bài thơ hay mang đầy xúc cảm Đọc bài thơ em chị lại nhớ đến anh 2 của chị hy sinh tới 4 tháng sau mới tìm được xác Xác anh nằm dưới ruộng biền khi chủ ruộng tháo đập bắt cái Nhờ thẻ căn cước chiếc đồng hồ đeo tay anh chị bỏ trong bọc mủ cẩn thận không bị ướt nên tìm được xác anh Bây giờ hài cốt anh được chôn ở nghĩa tang liệt sĩ tỉnh Long An Bài thơ em viết rất hay xúc động trái tim mỗi khi đọc thơ em Chúc em vui khỏe
Thơ rất hay… Chúc mừng bạn…
Hay quá Cảm động quá em ơi cảm ơn em nhiều lắm
Bài thơ hay và xúc động quá by ơi !
Hay quá vậy ta Minh Vũ mến chúc tác giả may mắn hạnh phúc bên người thân nha
Chúc mừng tác giả đã có tâm với đồng đội đã hy sinh ở giữa rừng nay đã tìm thấy đưa đồng đội về với quê mẹ
Xúc động em à- nhà thơ của Lính nữa em!!!
Xúc động quá bạn ơi
Rất cảm động !
Chúc đêm an lành !