Bài Thơ: VỀ THĂM ĐỒNG ĐỘI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

VỀ THĂM ĐỒNG ĐỘI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Về đây nước mắt lại rơi
Nhớ thương đồng đội một thời bên nhau
Chiến trường ngày ấy rừng sâu
Đạn bom sốt rét vui sầu cùng chia

Bạn về thế giới bên kia
Nghĩa trang liệt sĩ mộ bia bạn nằm
Mỗi lần mình ghé tới thăm
Kỷ niệm ngày ấy bao năm hiện về

Chia nhau từng khói thuốc rê
Đào măng hái lá đem về nấu canh
Đêm nằm lạnh giá chung chăn
Chiến hào ngày ấy bao lần xung phong

Thư nhà cùng đọc cùng mong
Nhắc cô bạn gái tuổi hồng bên nhau
Quê nhà cấy lúa trồng rau
Hẹn ngày gặp lại làm dâu mẹ già

Ai ngờ bạn đã đi xa
Lúc hai mươi tuổi mãi là thanh niên
Chỉ thương một bóng mẹ hiền
Chờ con không được tới miền bồng lai

Nguyễn Đình Huân

Đà Lạt, Ngày 02/09/2018lHoa Việt,Nguyen Martin

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Quốc Trung
Nguyễn Quốc Trung
5 years ago

Những ai từng trải qua binh lửa của những cuộc chiến thì càng thấm đậm nỗi đau mất bạn tác giả ạ. Xin cảm ơn anh nhiều

Hải Yến
Hải Yến
5 years ago

Bai tho xuc dong qua tac gia oi!

Hương Thu
Hương Thu
5 years ago

Cảm động quá anh. Chúc anh tối vv

Van Ha
Van Ha
5 years ago

Cảm đông quá a. Chiến tranh là khốc liệt

Mui Tran
Mui Tran
5 years ago

Bài thơ thật cảm động em a. Chúc đại gia đình em 2/9 vui vẻ nhé

Phạm Dân
Phạm Dân
5 years ago

Cảm động quá!

Phạm Thanh Thảo
Phạm Thanh Thảo
5 years ago

Hay và cảm động quá

Scroll to Top