Bài Thơ: ĐỒNG ĐỘI ƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: ĐỒNG ĐỘI ƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐỒNG ĐỘI ƠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Đồng đội ơi chúng tớ đã về đây
Nơi chiến trường xưa những ngày chống Mỹ
Tuổi hai mươi khi mình là chiến sĩ
Bên cánh rừng thành Quảng Trị năm xưa

Sát cánh bên nhau ngày nắng đêm mưa
Nằm chung lán khi gió lùa giá lạnh
Cùng tâm sự khi bước vào trận đánh
Thương mẹ già có hoàn cảnh cô đơn

Có những ngày phải ăn sắn thay cơm
Cháo nhường cho thằng yếu hơn bị ốm
Thuốc lào chia nhau cùng chung điếu đóm
Có ai ngờ một buổi sớm vượt sông

Mày trúng đạn pháo địch bắn như bông
Lúc mày hy sinh tao lòng như cắt
Đào cái hố chôn mày trong lòng đất
Không muốn tin vào sự thật đớn đau

Hết chiến tranh cuộc sống cũng bể dâu
Mấy đứa tao đã rủ nhau mấy bận
Đi tìm mày nơi rừng xưa chiến trận
Hoàn cảnh cơ hàn tới chậm mày ơi

Gặp mày rồi sao nước mắt cứ rơi
Giọt nước mắt của nửa đời lính chiến
Tóc đã bạc mới thoả lời tâm nguyện
Đưa mày trở về với bến sông quê.

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Xuân Túy
Nguyễn Xuân Túy
5 years ago

Cảm động quá…

Nghĩa Trần Minh
Nghĩa Trần Minh
5 years ago

Huan Nguyen Dinh bài thơ hay và rất thực tế quá!!
……
Mày hy sinh trong trận đánh chống càn!
Tao vẫn nhớ trước đêm bàn chiến thuật
Phải giữ nghiêm kỷ luật của nhà binh
Mày hy sinh khi vừa lúc bình minh
Giữa chiến hào tao mày tình đồng chí
Gác bút nghiên vào Nam cầm vũ khí
Đánh ngụy quyền đuổi quân Mỹ xâm lăng
Mày nằm lại chiến tranh chưa kết thúc
Đến bây giờ gần năm chục mùa Thu…..
Tao về quê dù còn nhiều vất vả
Dệt giấc mơ vào sư phạm ngày xưa
Cả hai đi B chưa hề hy vọng
Tao đã già mà mày vẫn đôi mươi !!!!

Văn Chân Lý
Văn Chân Lý
5 years ago

Quá cảm động đi a Huấn ơi !

Thu Hiền
Thu Hiền
5 years ago

Hay quá anh
Những bài thơ về tình đồng chí đồng đội còn mãi. mãi với thời gian
Em đọc thấy cay cay mắt
Cảm ơn a

Phạm Tuyết Lan Phạm
Phạm Tuyết Lan Phạm
5 years ago

“Nhất tự vi sư bán tự vi sư”
Dù một chữ cũng coi như là thầy.
Nhớ thuở đầu, làm thơ sai, không thấy.
Bạn chỉ giùm, nay đã mấy bài hay.

Cũng tập tành thơ đối chẳng giống ai.
Thôi cứ mặc, chỗ nào sai bạn sửa.
Tuần một bài hay vài ba dăm bữa.
Tôi mày mò, lần lữa…. cũng dần quen.

Sau tháng Mười, cùng ngày của chị em.
Tôi cảm ơn, xin xem bạn là thầy.
Hai mươi – Mười một, mượn thơ tỏ bày.
Dù rằng biết chẳng được hay, cũng liều.

Vài lời xin gửi, cảm ơn thầy nhiều.
Đọc xong, thầy sửa đôi điều – hay hơn.

Thúy Đào
Thúy Đào
5 years ago

Nhơ đông đôi qua

Mary Hoang
Mary Hoang
5 years ago

Cảm động quá anh ạ

Scroll to Top