Thơ tình THUYỀN và BIỂN lãng mạn & ngập tràn cảm xúc

Tuyển tập những bài thơ tình Thuyền và Biển thật hay, lãng mạn với nhiều tâm trạng & cảm xúc.
Thuyền & Biển chính là hình ảnh được nhân hóa khi viết về cảm xúc khi yêu của đôi lứa. Cảm xúc đó có thể là yêu thương quấn quít lãng mạn, hay sự chờ đợi, nỗi nhớ về nhau, nỗi niềm cô đơn, hoài niệm,..

Bài Thơ: THUYỀN ƠI VỀ NHÉ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: THUYỀN ƠI VỀ NHÉ (Tác giả: Bảo Châu)

THUYỀN ƠI VỀ NHÉ
Thơ: Bảo Châu

Tím lam ai đem thả
Hoàng hôn nhả tơ trời
Vần thơ ngỏ gọi mời
Trông vời trên bến vắng

Chiều buông thưa vạt nắng
Mây trắng vội trốn tìm
Con sóng chẳng ngủ im
Tìm đường hôn bờ cát

Lòng ta nghe dào dạt
Nắng nhạt, tím vờn quanh
Biển yêu chẳng trong xanh
Lại hanh hao nỗi nhớ

Giữa muôn trùng cách trở
Tình vẫn nở trong lòng
Con tim cứ thầm mong
Thuyền nằm trong biển lớn

Cùng vui đùa khuya sớm
Mình đã chớm yêu rồi
Con tim cứ bồi hồi
Thuyền ơi mau về nhé.



Bài Thơ: THUYỀN DUYÊN (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: THUYỀN DUYÊN (Tác giả: Hoàng Lan)

THUYỀN DUYÊN
Thơ: Hoàng Lan

Nếu một mai em trở về với biển
Tìm con thuyền yêu dấu của ngày xưa
Chở đôi mình vượt con sóng ru đưa
Hoa muống biển kịp nở chưa ấy nhỉ?

Biển mênh mông thẩm sâu lòng huyền bí
Sóng rì rầm lời thủ thỉ năm nao
Anh có nghe tình yêu nấc nghẹn ngào
Thuyền trôi mãi để bờ bao nỗi nhớ

Nếu một mai em về thuyền duyên lỡ
Hoa muống chờ đã nở sắc tàn phai
Thuyền đã trôi theo con sóng miệt mài
Đem yêu thương trải dài theo năm tháng

Nếu một ngày em trở về, biển vắng
Bóng người anh trong nắng đợi chờ em
Sóng mãi ru vỗ bờ cát êm đềm
Thuyền đâu nữa chở em tìm hoa muống…?

Bài Thơ: TÌNH THUYỀN VÀ BIỂN (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TÌNH THUYỀN VÀ BIỂN (Tác giả: Bảo Châu)

TÌNH THUYỀN VÀ BIỂN
Thơ: Bảo Châu

Em luôn là biển rộng
Nối đôi bờ mênh mông
Bình mình trải nắng hồng
Giữa tầng không én liệng

Sóng xô bờ ôm xiết
Để ai viết tình thơ
Nhung nhớ với đợi chờ
Gởi trời mơ sóng cả

Biển chiều nay đẹp quá
Ai gói cả vào thơ
Bàn chân bước hững hờ
Để tình thơ mãi đợi

Biển tình dâng vời vợi
Mang sợi nhớ gởi trao
Lời yêu thương ngọt ngào
Nhờ sóng trao thuyền nhận

Tình biển thuyền sâu đậm
Chẳng giận nhau bao giờ
Vì trong cả giấc mơ
Cũng nối bờ xa cách

Biển thuyền chung huyết mạch
Không thể tách chia đôi
Thuyền biển đẹp tuyệt vời
Sáng ngời trên biển lớn

Bảo Châu
23.10.18



Bài Thơ: TÌNH BIỂN VÀ THUYỀN (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TÌNH BIỂN VÀ THUYỀN (Tác giả: Bảo Châu)

TÌNH BIỂN VÀ THUYỀN
Thơ: Bảo Châu

Biển chiều nay một mình em đứng ngắm
Bước chân quen trên lối cũ năm nào
Sóng khát khao tung bọt trắng lên cao
Biển muốn gởi bao ngọt ngào tha thiết

Anh có nghe gió biển kêu thảm thiết
Lúc hoàng hôn mài miệt khúc tình buồn
Biển đứng nhìn lệ biển cũng rơi tuôn
Mây sẻ chia khúc sầu vương cùng biển…

Hoàng hôn về lòng biển buồn da diết
Khúc chia ly thuyền biển đã phân kỳ
Biển tặng thuyền một khúc nhạc tình si
Thuyền có hiểu… chia ly… là đau khổ?…

Anh có nghe hoàng hôn về nắng đổ
Ngả chiều tà biển ngộ lắm không anh?…
Vạt nắng chiều rọi chiếu cũng mong manh
Như tình biển với thuyền hanh hao nhớ…

Anh có biết thuyền – biển là duyên nợ?…
Trói biển – thuyền buộc cả nợ đời nhau
Dù cho thuyền làm biển mãi lòng đau
Ngàn năm sau biển vẫn xanh… màu nhớ…

Hồng Chiên
26.10.2017

Bài Thơ: THUYỀN VÀ BIỂN (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: THUYỀN VÀ BIỂN (Tác giả: Bảo Châu)

THUYỀN VÀ BIỂN
Thơ: Bảo Châu

Em nhớ anh như nỗi lòng của biển
Lúc dâng trào lúc cuồn cuôn sóng tung
Giữa trùng khơi sóng gió mịt mùng
Biển với thuyền vẫn đi cùng năm tháng

Ngắm hoàng hôn khi mặt trời ló rạng
Chỉ mình em dõi theo cánh nhạn bay
Gió khe khẽ đưa cành lá lung lay
Sóng nhè nhẹ hôn say bờ cát trắng

Thuyền anh đi khi trời vừa hửng nắng
Mãi chưa về biển buồn lắm… thuyền ơi…
Vượt trùng khơi thuyền anh đến muôn nơi
Bến đợi thuyền lòng chơi vơi nỗi nhớ

Anh ra đi bao đêm rồi có nhớ?…
Bến bờ em vẫn mơ đón anh về
Sáng tinh sương biển ru sóng tràn trề
Sóng luôn muốn thuyền về nơi cửa biển…

Hồng Chiên
10.10.2017



Bài Thơ: THUYỀN BIỂN CHIA XA (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: THUYỀN BIỂN CHIA XA (Tác giả: Bảo Châu)

THUYỀN BIỂN CHIA XA
Thơ: Bảo Châu

Biển xanh ơi sao cứ mãi ồn ào
Cứ gầm thét kêu gào trong gió chướng
Để lòng ai phải nghĩ về hồi tưởng
Bão trong lòng cứ dậy sóng xôn xao…

Thuyền xa biển đã đến tận nơi nao
Để lòng ta cứ dạt dào thương nhớ
Đứng hoài trông giữa hai bờ đất lở
Ước gì thuyền lại cập bến bờ xưa

Nghe câu hát vang vọng mãi xa đưa
Ru hồn ta say xưa miền rất lạ
Một cảm xúc quá quen nhưng thật lạ
Cảm xúc này cho ta những men say

Ta đứng đây mà hồn mãi ngất ngây
Có phải chăng nơi đây đầy quen thuộc
Níu đôi chân làm ta đi lạc bước
Rớt vào hồn hai tiếng nói chia phôi

Biển xanh ơi xin hãy hiểu lòng tôi
Hãy ngủ yên đừng bồi hồi thương nhớ
Hãy giúp ta ngừng giấc mơ dang dở
Hãy để ta luôn được nở nụ cười.

Hồng Chiên
09.9.2017

Scroll to Top