Bài Thơ: THUYỀN BIỂN CHIA XA (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: THUYỀN BIỂN CHIA XA (Tác giả: Bảo Châu)

THUYỀN BIỂN CHIA XA
Thơ: Bảo Châu

Biển xanh ơi sao cứ mãi ồn ào
Cứ gầm thét kêu gào trong gió chướng
Để lòng ai phải nghĩ về hồi tưởng
Bão trong lòng cứ dậy sóng xôn xao…

Thuyền xa biển đã đến tận nơi nao
Để lòng ta cứ dạt dào thương nhớ
Đứng hoài trông giữa hai bờ đất lở
Ước gì thuyền lại cập bến bờ xưa

Nghe câu hát vang vọng mãi xa đưa
Ru hồn ta say xưa miền rất lạ
Một cảm xúc quá quen nhưng thật lạ
Cảm xúc này cho ta những men say

Ta đứng đây mà hồn mãi ngất ngây
Có phải chăng nơi đây đầy quen thuộc
Níu đôi chân làm ta đi lạc bước
Rớt vào hồn hai tiếng nói chia phôi

Biển xanh ơi xin hãy hiểu lòng tôi
Hãy ngủ yên đừng bồi hồi thương nhớ
Hãy giúp ta ngừng giấc mơ dang dở
Hãy để ta luôn được nở nụ cười.

Hồng Chiên
09.9.2017

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huu Huyen
Huu Huyen
6 years ago

Tho hay cam dong qua chi ui oi

Kim Ngân
Kim Ngân
6 years ago

Hay quá chị ơi. Thật là da diết. Em chúc chị

Phan Phạm Trà Mi
Phan Phạm Trà Mi
6 years ago

Chị yêu

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay

Xuân Tình
Xuân Tình
6 years ago

em làm thơ hay quá,cảm động lắm em,thật tuyệt vời,ngày mới vui vẻ may mắn nhé em

Hong Doan
Hong Doan
6 years ago

Ban co khieu lam tho minh rat nguong mo ban . Tho qua hay day cam xuc

Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
6 years ago

Người đẹp hay văn thơ
đêm về ai cũng mơ
đùa vui tý bạn đừng giận nha bạn làm thơ hay lắm thơ rất ngọt ngào chúc bạn nhiều niềm vui và tốt đẹp nhất

Oanh Nguyễn Thị Phương
Oanh Nguyễn Thị Phương
6 years ago

Thuyền xa biến.. Tìm bến bờ hạnh phúc
Mang yêu thương của biến.. Vượt ngàn khơi
Biến yêu ơi.. Xin hãy hiểu lòng tôi..
Thuyền rời bến.. Nhưng đong đầy.. Nỗi nhớ

Biến ơi biến.. Hẹn ngày mai gặp lại
Thuyền yêu thương.. Mang tiếng hát tương phùng
Biến dạt dào.. Mời gọi. Khách tri âm..
Trong tiếng sóng vỗ..mang nụ cười.. Hạnh phúc..

Vinh Dang
Vinh Dang
6 years ago

Hay lắm em ơi !
Biển xanh ơi mãi bên ta nhé
Để mỗi sớm mai ta khẽ nở nụ cười

Hà Bình
Hà Bình
6 years ago

Hay tuyet đó ban

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Dư âm chuyến du lịch còn mãi . Hjhj

Bich Tran Ba
Bich Tran Ba
6 years ago

Tươi như hoa lá cuộc đời
Bến xô bến đẩy chẳng rời môi xinh

Thien Dinh
Thien Dinh
6 years ago

Thơ hay xin chúc mừng em

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Tuyệt vời lắm chị ơi !Nó tình cảm da diết ru hồn ta.

Scroll to Top