Bài Thơ: THUYỀN ƠI VỀ NHÉ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: THUYỀN ƠI VỀ NHÉ (Tác giả: Bảo Châu)

THUYỀN ƠI VỀ NHÉ
Thơ: Bảo Châu

Tím lam ai đem thả
Hoàng hôn nhả tơ trời
Vần thơ ngỏ gọi mời
Trông vời trên bến vắng

Chiều buông thưa vạt nắng
Mây trắng vội trốn tìm
Con sóng chẳng ngủ im
Tìm đường hôn bờ cát

Lòng ta nghe dào dạt
Nắng nhạt, tím vờn quanh
Biển yêu chẳng trong xanh
Lại hanh hao nỗi nhớ

Giữa muôn trùng cách trở
Tình vẫn nở trong lòng
Con tim cứ thầm mong
Thuyền nằm trong biển lớn

Cùng vui đùa khuya sớm
Mình đã chớm yêu rồi
Con tim cứ bồi hồi
Thuyền ơi mau về nhé.

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vân Long Nguyễn
Vân Long Nguyễn
4 years ago

Chúc em ngày mới vui vẻ hạnh phúc nhé

Phùng Bảo
Phùng Bảo
4 years ago

Hay tuyệt vời luôn em ơi

Xuân Hòe Vũ
Xuân Hòe Vũ
4 years ago

Hay lắm nhé

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
4 years ago

Thơ hay lắm Tình biển ưi …!
Chúc buổi sáng vui vẻ nhé ..!

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Thơ hay lắm cô ơi

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm em

Dung Doan
Dung Doan
4 years ago

Thơ hay tuyệt em ơi !
Chị chúc mừng nhé.

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
4 years ago

Rất tuyệt vời cả ảnh và thơ chúc mừng em

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
4 years ago

Hình ảnh đẹp thơ hay

Nguyễn Minh Thơm
Nguyễn Minh Thơm
4 years ago

Hay lắm bạn !

Cương Đinh
Cương Đinh
4 years ago

Thật thơ mộng

Phạm Văn Toàn
Phạm Văn Toàn
4 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp

Viva Nguyen
Viva Nguyen
4 years ago

Hay lắm e iu. Ngày mới vui khỏe thật nhiều nhé.

Thuy Giang
Thuy Giang
4 years ago

Ngũ ngôn say đắm say
Hình đẹp ngây ngất ngây

Nguyễn Xuân Biễng
Nguyễn Xuân Biễng
4 years ago

Người yêu anh nhỏ bé
Vẫn cứ đợi cứ chờ
Hoàng hôn tím mịt mờ
Sóng chào dâng nỗi nhớ
Con tim cứ bồi hồi
Mong thuyền về cập bến

Bài thơ rất hay Chúc bạn ngày mới vui vẻ tràn đầy yêu thương

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

rất hay

Hung Nguyen
Hung Nguyen
4 years ago

Giữa Biển chiều vắng vẻ
Đừng ngồi nhé – một mình
Hãy cùng ngồi vói anh
Đón thuyền tình cập bến
Bởi ta cùng yêu Biển
Yêu màu tím thủy chung

Ngoc Bich
Ngoc Bich
4 years ago

Hay lắm em!

Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Văn Thắng
4 years ago

Bài thơ hay bạn.

Trần Văn Đậm
Trần Văn Đậm
4 years ago

Chúc em buổi trưa an lành vui vẻ

Liên Trân Thi Thanh
Liên Trân Thi Thanh
4 years ago

Có công chúa biển thơ mộng quá thơ rất hay hình ảnh đẹp đẹp Chúc em vui khỏe nhé nhé

Nguyễn Khoan
Nguyễn Khoan
4 years ago

Hay lắm em

Nam Trường Xuân
Nam Trường Xuân
4 years ago

Bài thơ rất hay cm tác giả

Na Ty
Na Ty
4 years ago

Bài thơ gọi biển tuyệt lắm chị iu nè!
Biển khơi dậy những ý tưởng, những cảm xúc từ tâm hồn tg Phạm Bảo Châu.
Từng câu từ rất cảm xúc nhẹ nhàng, mà lắng đọng. Truyền tải được thông điệp và những nỗi niềm của nhà thơ Bảo Châu.
Để đọc và cảm nhận những vần thơ lãng mạn mà tg đã viết về tình biển. Em xin chân thành cảm ơn và chúc mừng bài thơ tình biển chị iu nha!
Kính chúc chị iu buổi chiều thật vui vẻ và hạnh phúc chị nhé!

Nguyễn Ngọc Châu
Nguyễn Ngọc Châu
4 years ago

THUYỀN VỀ BẾN HẸN
Thuyền trôi nhè nhẹ,
Sóng vỗ nhịp nhàng.
Ai vừa trỗi cung đàn!
Ý tình sao mê đắm!

Biển đêm vắng lặng,
Mênh mang mênh mang…
Ai cười vỡ trăng vàng
Bên kia bờ lau lách…

Ai cất lời oán trách
Sao thuyền mãi hững hờ.
Cứ đi mãi không về
Chắc quên lời hẹn ước!! .

Dẫu ngàn năm về trước,
Hay hằng vạn năm sau
Thuyền vẫn giữ một màu,
Vẫn mơ ngày hạnh ngộ.

Đêm nay không bão tố,
Đêm nay không sóng dồi.
Thuyền đã về bến hẹn,
Quên những ngày rong chơi.

Ngoc Kien
Ngoc Kien
4 years ago

Chị iu .

Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Mạnh Cường
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt !

Vân Dương
Vân Dương
4 years ago

Hay tuyệt vời nàng thơ tình biển . Chúc mừng em đêm an lành hạnh phúc vạn sự cát tường nhé em iu

Kim Ngân
Kim Ngân
4 years ago

Tuyệt lắm. Ảnh đẹp quá bạn ơi. Chúc bạn nhiều niềm vui nhé bạn hiền.

Thành Chung
Thành Chung
4 years ago

Hay quá chúc bạn luôn vui vẻ

Thảo Nguyễn
Thảo Nguyễn
4 years ago

Thơ hay quá chị
Hình minh họa rất xinh

Tuyen Thanh
Tuyen Thanh
4 years ago

Bài thơ hay lắm tác giả ơi chúc mừng

Bảo Long
Bảo Long
4 years ago

Rất hay rất tuyệt vời nhẹ nhàng mà sâu lắng rất đi vào lòng người đọc cảm ơn tg voi một bài thơ hay

Önder Öztürk
Önder Öztürk
4 years ago

Você é bonita???

Önder Öztürk
Önder Öztürk
4 years ago

❤??

Scroll to Top