Bài Thơ: THUYỀN VÀ BIỂN (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: THUYỀN VÀ BIỂN (Tác giả: Bảo Châu)

THUYỀN VÀ BIỂN
Thơ: Bảo Châu

Em nhớ anh như nỗi lòng của biển
Lúc dâng trào lúc cuồn cuôn sóng tung
Giữa trùng khơi sóng gió mịt mùng
Biển với thuyền vẫn đi cùng năm tháng

Ngắm hoàng hôn khi mặt trời ló rạng
Chỉ mình em dõi theo cánh nhạn bay
Gió khe khẽ đưa cành lá lung lay
Sóng nhè nhẹ hôn say bờ cát trắng

Thuyền anh đi khi trời vừa hửng nắng
Mãi chưa về biển buồn lắm… thuyền ơi…
Vượt trùng khơi thuyền anh đến muôn nơi
Bến đợi thuyền lòng chơi vơi nỗi nhớ

Anh ra đi bao đêm rồi có nhớ?…
Bến bờ em vẫn mơ đón anh về
Sáng tinh sương biển ru sóng tràn trề
Sóng luôn muốn thuyền về nơi cửa biển…

Hồng Chiên
10.10.2017

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
6 years ago

Hay quá

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Hay lắm

Chau Nguyen
Chau Nguyen
6 years ago

Biển đợi thuyền lặng yên tiếng sóng
Gió thì thầm khẻ hát lời ru
Tình với biển thuyền chờ bến đổ
Hát khúc tình mãi môt lời ru
Vui hay lắm em gái một sáng hạnh phúc .

Thái Hòa
Thái Hòa
6 years ago

THUYỀN VÀ BIỂN, bài thơ rất hay e ạ, để a ước.mình là thuyền vậy để đc ng von gái mong chờ. Chúc e ngày mới y thương nha.

Hưng Thịnh
Hưng Thịnh
6 years ago

Tuyệt….

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay

Ðưc Trung
Ðưc Trung
6 years ago

Rất ngọt ngào thi vị , chúc mừng tác giả

Hà Bình
Hà Bình
6 years ago

Rất tuyệt vời

Cao Thị Hà
Cao Thị Hà
6 years ago

Hay lắm , chúc bạn đầu tuần vui vẻ hp nha !

Xuân Tình
Xuân Tình
6 years ago

thơ hay lắm em gái iu

Thah Hoai
Thah Hoai
6 years ago

Em là nơi anh muốn về neo đậu
Nơi ru mình mỗi lúc thấy chênh chao
Em là nơi đón nhận đợt sóng trào
Từ anh đó dâng trao em tất cả.
Em là nơi mỗi đêm về hối hả
Ôm thuyền vào. … em ru khúc tình ca.
Em mặn mòi , em tha thiết bao la.
Là tất cả những gì anh muốn nói.
Em chiều nay khi nghe em thầm gọi
Anh lại về với bến nhé. …nghe em.

Hà Bình
Hà Bình
6 years ago

Mình đoc đi đoc lai mấy lần vẫn thích đọc

Vinh Dang
Vinh Dang
6 years ago

Hay quá em ơi !

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Tuyệt vời lắm chị iu ơi ! em rất thích bài thơ thuyền và biển chị ạ .Chúc chị buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.

Cuong Ngo
Cuong Ngo
6 years ago

Bài thơ của bạn rất hay Chúc bạn buổi tối luôn luôn vui vẻ trẻ trung và tràn đầy hạnh phúc

Hoan Pham Thi
Hoan Pham Thi
6 years ago

Hay quá em

Hà Lệ
Hà Lệ
6 years ago

Hay …. bài nào ra cũng ngọt ngào…

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Hay .hoàng hôn trên biển thơ mộng quá em à

Scroll to Top