Bài Thơ: TÌNH BIỂN VÀ THUYỀN (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TÌNH BIỂN VÀ THUYỀN (Tác giả: Bảo Châu)

TÌNH BIỂN VÀ THUYỀN
Thơ: Bảo Châu

Biển chiều nay một mình em đứng ngắm
Bước chân quen trên lối cũ năm nào
Sóng khát khao tung bọt trắng lên cao
Biển muốn gởi bao ngọt ngào tha thiết

Anh có nghe gió biển kêu thảm thiết
Lúc hoàng hôn mài miệt khúc tình buồn
Biển đứng nhìn lệ biển cũng rơi tuôn
Mây sẻ chia khúc sầu vương cùng biển…

Hoàng hôn về lòng biển buồn da diết
Khúc chia ly thuyền biển đã phân kỳ
Biển tặng thuyền một khúc nhạc tình si
Thuyền có hiểu… chia ly… là đau khổ?…

Anh có nghe hoàng hôn về nắng đổ
Ngả chiều tà biển ngộ lắm không anh?…
Vạt nắng chiều rọi chiếu cũng mong manh
Như tình biển với thuyền hanh hao nhớ…

Anh có biết thuyền – biển là duyên nợ?…
Trói biển – thuyền buộc cả nợ đời nhau
Dù cho thuyền làm biển mãi lòng đau
Ngàn năm sau biển vẫn xanh… màu nhớ…

Hồng Chiên
26.10.2017

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
6 years ago

Hình đẹp thơ hay

Ngoc Nguyen
Ngoc Nguyen
6 years ago

Chúc mừng thơ hay

Cuong Ngo
Cuong Ngo
6 years ago

Bài thơ của bạn rất hay hình ảnh minh họa đẹp tuyệt Chúc bạn ngày mới luôn luôn vui vẻ trẻ trung và tràn đầy hạnh phúc

Hong Huu
Hong Huu
6 years ago

Hay lắm em.

Tuyền Trần
Tuyền Trần
6 years ago

Cảm xúc dạt dào.
E chúc .Thi sĩ ngày mới an lành.

Ðưc Trung
Ðưc Trung
6 years ago

Bài thơ hay , dạt dào cảm xúc , chúc mừng nàng thơ biển .

Cao Thị Hà
Cao Thị Hà
6 years ago

Quá tuyệt !

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Biển với thuyền là dây duyên nợ
Biển với thơ quấn quýt nên duyên
….. hay lắm em à

Võ Công Long
Võ Công Long
6 years ago

“… Biển muôn đời vẫn mênh mông trong mát
Đưa thuyền anh tìm được tình em…nơi góc khuất cuối bờ xa…”

Lương Mận
Lương Mận
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ.

Nguyễn Đức Việc
Nguyễn Đức Việc
6 years ago

Thơ hay nhưng chị viết về biển liệu có nhiều quá không?

Hà Bình
Hà Bình
6 years ago

Hay quá ban ơi đọc thơ ban hết cả mệt mỏi

Thah Hoai
Thah Hoai
6 years ago

Biển với thuyền có duyên mà không nợ
Khi sóng gầm bọt xõa tung vụn vỡ
Đẩy xa bờ thuyền vẫn chẳng nỡ xa
Sóng mênh mang cuốn theo cả lòng ta
Đem cơn khát giao hoà em. ..mãi đợi.

Phuong Thuy
Phuong Thuy
6 years ago

Em chào chị, Thơ hay quá chị ơi,

Vinh Dang
Vinh Dang
6 years ago

Thơ hay hình đẹp em ơi !

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Rất hay chị ơi ! E chịu chị luôn đó nghen, thơ viết rất đong đầy cảm xúc ,hình ảnh cũng rất sống động và đẹp tuyệt vời .
Chúc chị iu của e về tất cả nhé!

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
6 years ago

Thơ tình nói về biển hay lắm bạn ơi ! Chúc ngủ ngon, mơ đẹp !

Nguyên Tran
Nguyên Tran
6 years ago

Bài thơ tuyệt vời

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
6 years ago

Hay quá

ابو عمرو الكومي
ابو عمرو الكومي
6 years ago

way qua

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
6 years ago

Rất hay.

Trần Văn Nghiêm
Trần Văn Nghiêm
6 years ago

Em có vẻ thích biển. Bài thơ hay nhưng hơi buồn em ạ

Xuyên Vân
Xuyên Vân
6 years ago

Hay lắm

Võ Sơn Lâm
Võ Sơn Lâm
6 years ago

Hay lắm bạn à …

Hà Lệ
Hà Lệ
6 years ago

Hay..Chúc em những ngày cuối tuần tràn đầy hạnh phúc….

Trường Lê
Trường Lê
6 years ago

Hôm qua đám cưới em về
Hôm nay anh lại tê tê cái đầu
Chỉ bình khen ngợi đôi câu
Không phân từng ý thật sâu bài này
Tình thuyền với biển rất hay
Ngàn năm thuyền vẩn đắm say biển hoài

Diệu Thành
Diệu Thành
6 years ago

Quá hay tác giả ơi

Scroll to Top