Thơ hay về NGƯỜI LÍNH & Tình Đồng Đội (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Người Lính và tình đồng đội đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Bài Thơ: GIA TÀI CỦA LÍNH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

GIA TÀI CỦA LÍNH
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Gia tài của anh có bấy nhiêu thôi
Một chiếc ba lô và đôi dép lốp
Làm bạn với anh bao ngày trên chốt
Pháo bầy dập dồn từng đợt nối đuôi

Chiếc ba lô dính đạn pháo rách rồi
Dép lốp sút quai một thời lính chiến
Chiếc khăn thêu chim với lời ước hẹn
Cô gái bên nhà đã lén trao anh

Chiếc lược tự làm trong năm tháng chiến tranh
Từ xác máy bay để dành bạn gái
Có ai ngờ ngày anh quay trở lại
Chị đã lấy chồng ở mãi làng xa

Chỉ buồn thôi anh không trách người ta
Bởi chiến tranh đã gây ra ngang trái
Bặt tin tức, tưởng anh ra đi mãi
Ai đành lòng thì con gái trôi qua

Anh về quê để chăm sóc mẹ già
Cuốc đất trồng rau sửa nhà cưới vợ
Chiến tranh qua đi vẫn còn nặng nợ
Với mớ gia tài từ thuở chiến binh

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 02/08/2017 Hoa Việt

Bài Thơ: GIA TÀI CỦA LÍNH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: GIA TÀI CỦA LÍNH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: GIA TÀI CỦA LÍNH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: GIẤC MƠ NGƯỜI LÍNH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

GIẤC MƠ NGƯỜI LÍNH
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mình từng là đồng đội thuở chiến tranh
Đã cùng nhau khoác áo xanh lửa khói
Hai đứa mình cùng ngày vào bộ đội
Vì nước sẵn sàng đánh đổi tuổi xuân

Chiến trường xưa suýt chết biết bao lần
Mình đã trở thành bạn thân đồng đội
Lương khô bẻ đôi trà xanh nóng hổi
Đọc chung thư nhà thăm hỏi người thân

Mày bị thương mảnh đạn dính vào chân
Tao đã cõng mày đi gần cây số
Vượt rừng sâu để cho mày băng bó
Máu thấm khắp người mày có than đâu

Chiến tranh xa rồi tạm biệt rừng sâu
Tao về quê lo trồng bầu trồng bí
Như ngày xưa tao vẫn là chiến sĩ
Nghe tin mày có chí đã làm quan

Nhà lầu xe hơi nghị quyết họp bàn
Rồi nhậu nhẹt tràn lan bia tay gác
Cuộc sống bon chen bạc tiền tiền bạc
Mày bây giờ đã sống khác ngày xưa

Cũng ganh đua cũng giả dối lọc lừa
Dùng bạc tiền để bán mua quyền chức
Mày đâu rồi người lính xưa trung thực
Một người hùng trong ký ức của tao

Tao mơ về nơi chiến trận thuở nào
Mày luôn sát cánh bên tao người lính
Rũ bỏ sân si chuyện đời toan tính
Làm một con người chân chính mày ơi

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 14/11/2015 Hoa Việt

Bài Thơ: LINH HỒN HAI CHIẾN TUYẾN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LINH HỒN HAI CHIẾN TUYẾN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ở chiến trường ngày ấy tôi với anh
Hai chiến tuyến giữa lằn ranh sống chết
Tôi với anh ta không hề quen biết
Đều là người con nước Việt sinh ra

Tôi với anh phải từ giã mẹ già
Chia tay người yêu để ra chiến trận
Hai chúng ta không thù chẳng hận
Tôi người Hải Dương anh tận Cà Mau

Hà cớ gì cầm súng bắn vào nhau
Ai ngã xuống cũng nỗi đau để lại
Thương mẹ già và thương cô bạn gái
Đợi ta về mùa hoa cải tàn bông

Ta hy sinh cho thống nhất non sông
Ước chiến tranh ngày xưa không tồn tại
Không hận thù không giết nhau đồng loại
Người dân mình sống thân ái yêu thương

Nếu ngày xưa không phải tới chiến trường
Mẹ tôi Má anh không sầu vương đau nhói
Anh lính cộng hoà, tôi là bộ đội
Giờ hai linh hồn sớm tối bên nhau

Chiến tranh qua đi còn đó nỗi đau
Bởi chiến tranh chỉ mang màu chết chóc

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 23/07/2017 Hoa Việt

Bài Thơ: LINH HỒN HAI CHIẾN TUYẾN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: MÀU XANH ÁO LÍNH (Tác giả: Hoàng Lan)

MÀU XANH ÁO LÍNH
Thơ: Hoàng Lan

Người ta bảo: em ơi đừng yêu lính
Cứ đi hoài bỏ mặc đó em ơi
Hổng thèm nghe! Bé lỡ yêu anh rồi
Đừng ở đó mà lôi thôi đấy nhé!

Anh đi xa bé cũng buồn lặng lẽ
Ngồi một mình sao nhớ thế, kỳ ta?
Đã hứa rồi, là không khóc à nha
Nhưng sao thấy xót xa hoài không biết

Hay là tại anh đi hoài biền biệt
Nên mắt buồn da diết nhớ về anh
Bé không thèm để ý lời xung quanh
Nhưng nói thiệt cũng chạnh lòng chút xíu

Áo xanh ơi! Bé chỉ mong anh hiểu
Vắng anh rồi cứ thiếu thiếu làm sao
Đỏ, đen, nâu bé chẳng thích màu nào
Bé chỉ yêu một màu xanh áo lính!
HL

Bài Thơ: MÀU XANH ÁO LÍNH (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: BÀI CA TRƯỜNG SƠN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: BÀI CA TRƯỜNG SƠN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

BÀI CA TRƯỜNG SƠN
Thơ: Bằng Lăng Tím

Bên cánh võng ôm cây đàn tôi hát
Giữa Trường Sơn bát ngát cánh rừng xanh
Vắng tiếng bom chim ríu rít trên cành
Sương sớm đọng long lanh trên lá biếc

Nhớ quê Mẹ… nhớ người thương da diết
Món măng rừng em có biết hay không?
Ở nơi đây chỉ súng thép đạn đồng
Trời khói xám giữa mêng mông nắng lửa

Đường sẻ dọc mang muôn vàn vết cứa
Bởi bom thù chia hai nửa quê hương
Nắm cơm chay trộn lẫn đất chiến trường
Anh vững bước giữa tình thương đồng đội

Đạn pháo sáng phía quân thù vang dội
Lính yêu đời vẫn nối tiếp lời ca
Lửa bập bùng vang vọng tiếng ghi ta
Treo lơ lửng ánh trăng ngà soi lối

Xe thẳng tiến Trường Sơn đang vẫy gọi
Mũ tai bèo… anh đội…thắm màu xanh.
Dẫu hào sâu bao lũy thép giăng thành
Ta đoàn kết quét sạch quân xâm lược.

( Viết nhân ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, BLT gửi lời chúc chân thành nhất tới các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng TNXP, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công)

BĂNG LĂNG TÍM
17/12/2016



Bài Thơ: GIẤC MƠ NGƯỜI LÍNH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

GIẤC MƠ NGƯỜI LÍNH
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nhân ngày thương binh liệt sĩ 27/07 mình xin đăng lại bài này.

Mình từng là đồng đội thuở chiến tranh
Đã cùng nhau khoác áo xanh lửa khói
Hai đứa mình có một thời sôi nổi
Vì nước nhà sẵn sàng đổi tuổi xuân

Chiến trường xưa suýt chết biết bao lần
Tao với mày thành bạn thân khố nối
Lương khô bẻ đôi thuốc chia từng khói
Đọc chung thư nhà thăm hỏi người thân

Mày bị thương mảnh đạn dính vào chân
Tao đã cõng mày đi gần cây số
Vượt rừng sâu để cho mày băng bó
Máu thấm khắp người mày có than đâu

Chiến tranh xa rồi tạm biệt rừng sâu
Tao về quê lo trồng bầu trồng bí
Như ngày xưa tao vẫn là chiến sĩ
Nghe tin mày có chí đã làm quan

Nhà lầu xe hơi nghị quyết họp bàn
Rồi nhậu nhẹt tràn lan bia tay gác
Cuộc sống bon chen nghĩa tình tiền bạc
Mày bây giờ đã sống khác ngày xưa

Cũng ganh đua cũng giả dối lọc lừa
Dùng bạc tiền để bán mua quyền chức
Mày đâu rồi người lính xưa trung thực
Chắc chỉ còn trong ký ức của tao

Tao mơ về nơi chiến trận thuở nào.
Mày luôn sát bên tao như người lính.
Rũ bỏ sân si chuyện đời toan tính.
Làm một con người chân chính mày ơi.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 14/11/2015 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Scroll to Top