Bài Thơ: MÀU XANH ÁO LÍNH (Tác giả: Hoàng Lan)

MÀU XANH ÁO LÍNH
Thơ: Hoàng Lan

Người ta bảo: em ơi đừng yêu lính
Cứ đi hoài bỏ mặc đó em ơi
Hổng thèm nghe! Bé lỡ yêu anh rồi
Đừng ở đó mà lôi thôi đấy nhé!

Anh đi xa bé cũng buồn lặng lẽ
Ngồi một mình sao nhớ thế, kỳ ta?
Đã hứa rồi, là không khóc à nha
Nhưng sao thấy xót xa hoài không biết

Hay là tại anh đi hoài biền biệt
Nên mắt buồn da diết nhớ về anh
Bé không thèm để ý lời xung quanh
Nhưng nói thiệt cũng chạnh lòng chút xíu

Áo xanh ơi! Bé chỉ mong anh hiểu
Vắng anh rồi cứ thiếu thiếu làm sao
Đỏ, đen, nâu bé chẳng thích màu nào
Bé chỉ yêu một màu xanh áo lính!
HL

Bài Thơ: MÀU XANH ÁO LÍNH (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hien Le
Hien Le
7 years ago

Hay nha pé… mạn phép chia sẻ cho cô bé có người yêu là lính nha…

Hieu Tran
Hieu Tran
7 years ago

Yêu lính bác ủng hộ hai tay.

Dòng Thơ Quê Hương
Dòng Thơ Quê Hương
7 years ago

Thơ hay!

Sinh Hoang
Sinh Hoang
7 years ago

Bài thơ hay, dễ thương lắm em à.

Đào Trương
Đào Trương
7 years ago

Bài thơ đỏng đảnh rất dễ thương bạn oi…

Đỗ Như
Đỗ Như
7 years ago

Hay lắm em ơi

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
7 years ago

Rất tuyệt em gái nhỏ ơi.chúc em buổi tối olai vui vẻ nghe

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
7 years ago

Thơ hay dễ thương lắm Em!

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Thơ 22. 12 thôi mà… dể gì có lính thời bình để mà yêu….

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Thương người bạn gái xa sôi
Yêu màu áo lính phải dời sa quê
Mong bạn giữ trọn câu thề
Hoàn thành nghĩa vụ sẽ về bên nhau
Cùng xây mộng ước ban đầu
Hai đứa thiêu dệt bên nhau mộng vàng
Hoàng Lan

Ho Loan
Ho Loan
7 years ago

Dễ thương quá đi à!

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
7 years ago

Thơ hay giầu cảm xúc , cảm ơn HL đã đồng cảm với người lính , lính ,mà em

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Em đã yêu màu xanh áo lính
Chẳng còn màng màu khác nữa đâu
Kê ai bảo sao không thích màu nâu
Em lắc đầu, chỉ một màu xanh đấy

Longviet Viet
Longviet Viet
7 years ago

Thơ ướt át wa hì
Đọc mà nghe mũi dạ quá hà ! Chúc mừng HL có bài thơ hay !

Trọng Nghĩa
Trọng Nghĩa
7 years ago

Nhớ lúc anh đi một chùm hoa bưởi
Gói vào khăn em trao vội cho anh
Bao năm rồi, bộ quân phục màu xanh
Làn hương vẫn quân hành theo nhịp bước

Đồng đội bảo anh là người diễm phước
Có tình em khắp non nước hải hà
Khắp mọi vùng đời chiến sĩ xông pha
Luôn có em bản tình ca hòa nhịp

Với bạn bè có lẽ em thua thiệt
Yêu lính mà, xa biết mấy mùa thương
Về thăm em chưa kịp ấm nồng hương
Lại hối hả lên đường làm nhiệm vụ

Bé yêu ơi ! đôi lời anh nhắn nhủ
Đừng tủi hờn khi yêu lính cụ Hồ
Hãy tự hào khi anh khoác ba lô
Giữ biển đảo vẹn toàn cho tổ quốc

Trần Can
Trần Can
7 years ago

Bé yêu anh -yêu không hề toan tính
Chỉ biết yêu- yêu chân thật anh ơi !
Dẫu đêm ngày anh chinh chiến xa xôi
Bé vẫn giữ- vẫn dành cho anh cả

Bé yêu lắm áo màu xanh cỏ lá
Màu yêu thương , màu bình dị quê nhà
Trong màu xanh lẫn màu tím hoa cà
Màu chung thuỷ màu kiêu sa , da diết

Ở nơi xa đêm ngày anh có biết ?
Bé yêu anh yêu người lính Cụ Hồ
Dẫu ở biên thuỳ hay nơi chốn sông hồ
Em vẫn nhớ- vẫn yêu thương anh nhất

Bé nói với anh tất cả lòng chân thật
Không dối lòng ko lừa lọc đầu môi
Rồi mai đây khi làm vợ anh rồi
Bé yêu mãi…ôi màu xanh áo lính
——————
( kính tặng những người pn sẽ yêu
Đã yêu & đang yêu chú bộ đội )

Son Tran
Son Tran
7 years ago

Em ơi em là vợ lính dãu thời bình
Hãy xem bài cho con sau mỗi giờ tan học
Con khó bảo đừng một mình ngồi khóc
Đừng đợi anh xách nước thổi cơm chiều ….

Scroll to Top