GIA TÀI CỦA LÍNH
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Gia tài của anh có bấy nhiêu thôi
Một chiếc ba lô và đôi dép lốp
Làm bạn với anh bao ngày trên chốt
Pháo bầy dập dồn từng đợt nối đuôi
Chiếc ba lô dính đạn pháo rách rồi
Dép lốp sút quai một thời lính chiến
Chiếc khăn thêu chim với lời ước hẹn
Cô gái bên nhà đã lén trao anh
Chiếc lược tự làm trong năm tháng chiến tranh
Từ xác máy bay để dành bạn gái
Có ai ngờ ngày anh quay trở lại
Chị đã lấy chồng ở mãi làng xa
Chỉ buồn thôi anh không trách người ta
Bởi chiến tranh đã gây ra ngang trái
Bặt tin tức, tưởng anh ra đi mãi
Ai đành lòng thì con gái trôi qua
Anh về quê để chăm sóc mẹ già
Cuốc đất trồng rau sửa nhà cưới vợ
Chiến tranh qua đi vẫn còn nặng nợ
Với mớ gia tài từ thuở chiến binh
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 02/08/2017 Hoa Việt
Gia tài của lính thật đơn giản nhưng tình cảm lại tràn đầy anh nhỉ.
Tuyệt vời lắm anh ơi. Chúc anh tối vui vẻ hạnh phúc bên gia đình anh trai nhé.
Cám ơn em đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.
Hay lắm anh!
Chuc mung ban viet ve nguoi linh rat cam dong .
OK. ĐÚNG ĐẤY.
Thơ hay Ý nghĩa sâu sắc Đời lính thời chiến tranh . Đúng là :
Cả cuộc đời Cha đi bộ đội
Khi trở về Chỉ là chiếc ba lô…….
Bồi hồi khi nhìn những vật thân quen này a ơi !
Những gì buồn nhất,đau khổ nhất cũng lại là người lính
Hay và cảm động lắm anh a
Gia tài này còn mới lắm mà, còn dùng tốt, thuận tiện lắm, mốt nữa chứ.
Thơ hay, tình cảm .
Cảm ơn anh đã hiểu về gia tài của người lính !
thow hay bajn aj
Hay,cảm động nhiều lắm nhà thơ ơi!
Không rõ anh là lính không nhưng thơ anh rất là đời lính chiến, mộc mạc chân phương thắm đượm tình
Hay quá rất ý nghĩa .!
Người lính ngày xưa và những cô gái thời đó thật tội và thương ,cám ơn bạn đã viết lên tất cả,hay lắm.