Thơ hay về NGƯỜI LÍNH & Tình Đồng Đội (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Người Lính và tình đồng đội đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Bài Thơ: MÃI MÃI TUỔI ĐÔI MƯƠI (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: MÃI MÃI TUỔI ĐÔI MƯƠI (Tác giả: Bảo Châu)

MÃI MÃI TUỔI ĐÔI MƯƠI
Thơ: Bảo Châu

Mùa thay lá, thu lại về rồi đấy
Tuổi đôi mươi ngày ấy đã qua mau
Trong lồng ngực con tim cứ nhói đau
Và ký ức cứ theo nhau trở lại

Nơi rừng thiêng, tiếng bạn vang vọng mãi
Bên tai mình có phải thế vậy không
Mình đứng đây giữa trời đất mênh mông
Như thấy bạn đang trông về quê mẹ

Nhớ hôm nào, bàn chân đi nhè nhẹ
Đến bên mình điếu thuốc bẻ chia đôi
Đường hành quân, áo ướt đẫm mồ hôi
Mà bạn vẫn tươi cười nơi chiến trận

Chiến tranh mà, kẻ thì còn, người mất
Mình trở về, bạn lẩn khuất quanh đây
Và hôm nay mình trở lại nơi này
Tìm đồng đội khi rừng cây thay lá

Bạn đâu rồi sao trốn tìm lâu quá
Mình già rồi vất vả với vết thương
Tuổi đôi mươi, sức khoẻ bạn phi thường
Đừng trốn nữa, chỉ đường mình tìm nhé

Đôi bạn thân ngày xưa ôi nhỏ bé
Cùng lên đường vai ghé gánh nước non
Rừng cây này ngày ấy vẫn như còn
Tiếng gầm rú cùng đạn bom cày nát

Thu đã đến, bạn tôi nghe gió hát
Rừng phi lao dào dạt tiếng à ơi
Xa quê hương, vắng tiếng mẹ ru hời
Nằm lạnh lẽo, không một lời tâm sự

Bạn hiền ơi hãy chỉ đường đi chứ
Đưa bạn về với xứ sở quê cha
Nơi quê hương lấp lánh ánh trăng ngà
Ta sẽ hát bài ca mừng chiến thắng.

Bảo Châu
16/09/2020



Bài Thơ: LÍNH CHIẾN GẶP NHAU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LÍNH CHIẾN GẶP NHAU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hơn bốn chục năm sóng gió phong ba
Cả hai anh vẫn cứ là chiến sĩ
Như ngày xưa bên nhau thời đánh Mỹ
Rừng Trường Sơn thành Quảng Trị năm xưa

Những người lính đã từng trải nắng mưa
Có những trận đánh như đùa mà thắng
Nay gặp nhau hai mái đầu bạc trắng
Vẫn vẹn tròn với nghĩa nặng tình quê

Nhớ cánh cò nơi xóm nhỏ chân đê
Bến sông xưa ai đã thề yêu mãi
Nụ hôn đầu trao cho cô bạn gái
Hẹn ngày về mùa hoa cải vàng bông

Chẳng nhắc về những đóng góp chiến công
Nhắc đồng đội những đứa không còn nữa
Nằm lại rừng sâu một thời khói lửa
Những anh hùng mãi mãi thuở hai mươi

Khi chia tay ôm nhau nở nụ cười
Thắm thiết như xưa của người lính chiến
Hào sảng vô tư thiệt tình lưu luyến
Hai người lính già mãn nguyện bên nhau

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 25/12/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: LÍNH CHIẾN GẶP NHAU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: LÍNH CHIẾN GẶP NHAU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: LÍNH CHIẾN GẶP NHAU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TÔI NGƯỜI LÍNH (Tác giả: Thanh Hùng)

TÔI NGƯỜI LÍNH
Thơ: Thanh Hùng

Tôi người lính từ biên cương, hải đảo
Khoác lên mình một chiếc áo quân nhân
Từ đảo xa đến biên giới thật gần
Luôn có mặt chúng tôi trong tư thế

Sau phiên gác của những người lính trẻ
Tới buôn làng đem con chữ dạy dân
Các em thơ thôn bản láng giềng gần
Đều được học được đánh vần từng chữ

Là người lính chúng tôi luôn tự nhủ
Giữ bình an và giúp đỡ dân làng
Nguyện hết lòng cho kiến thức mở mang
Luôn giữ vẹn tình tương thân các nước

Bao thế hệ chúng ta luôn tiếp bước
Vừa giữ gìn cho tổ quốc biên cương
Vừa ngoại giao các nước láng giềng gần
Luôn gắn kết tình quân dân sâu rộng

Nơi hải đảo phải canh từng con sóng
Canh giặc thù đang xâm lấn biên cương
Phiên gác xong lại tỏa xuống các trường
Xóa mù chữ cho các em còn nhỏ

Tôi người lính vì dân như thế đó
Vừa giữ yên cho bờ cõi thanh bình
Làm con đò cõng con chữ làm tin
Giúp trẻ nhỏ sau vững vàng tiến bước.

Tp. HCM 2018
P T H

Bài Thơ: TÔI NGƯỜI LÍNH (Tác giả: Thanh Hùng)



Bài Thơ: NGƯỜI LÍNH TRẺ (Tác giả: Thanh Hùng)

NGƯỜI LÍNH TRẺ
Thơ: Thanh Hùng

Nơi đó anh người lính trẻ
Đang ngồi vọng gác quê hương
Tay súng giữ gìn đất mẹ
Ngày đêm đóng ở quân trường

Chào nhé anh người bộ đội
Biên phòng cột mốc là đây
Chẳng ngại mưa dầm nắng gội
Giữ yên mảnh đất nơi này

Anh giữ thêm nghề nhà giáo
Dạy cho thôn xóm buôn làng
Cõng chữ anh làm hướng đạo
Dạy người kiến thức mở mang

Cột mốc biên cương hải đảo
Anh luôn tay súng sẵn sàng
Xong việc anh làm tuyên giáo
Dân mừng khi thấy anh sang

Nãy hỡi anh người lính trẻ
Chẳng nề công việc quân dân
Anh vẫn cười tươi như thế
Chào anh người lính thật gần.

Tp. HCM 2018
P T H

Bài Thơ: TÂM SỰ NGƯỜI LÍNH CHIẾN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÂM SỰ NGƯỜI LÍNH CHIẾN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tớ rất mừng khi cậu trở lại đây
Thời gian qua bao nhiêu ngày xa cách
Đã có lúc tớ tủi hờn thầm trách
Cậu quên tớ rồi quên sạch mất tiêu

Bỏ tớ một mình một bóng cô liêu
Nay gặp cậu có bao điều muốn nói
Có thuốc không hãy cho mình một khói
Rồi cõng tớ về với mẹ cho nhanh

Mẹ của tớ vẫn đợi ở sau mành
Bao năm rồi mẹ vá manh áo cũ
Chiếc áo xanh từ thời mình nhập ngũ
Mẹ cứ vá hoài không ngủ chờ con

Mấy chục năm sức mẹ đã mỏi mòn
Tóc đã bạc mắt không còn được sáng
Mẹ khóc thương mình biết bao ngày tháng
Tớ không về làm bạn với cỏ cây

Cô bé nhà bên lốm đốm tóc mây
Lấy chồng rồi nhưng vẫn hay thăm mẹ
Ngày tớ mất đã đổ bao nhiêu lệ
Tớ với nàng lúc trẻ có gì đâu

Bao năm rồi đời thay đổi bể dâu
Thôi chúng mình hãy đi mau kẻo chậm
Về đi thôi mình về thăm tổ ấm
Nơi quê nhà mãi sâu đậm tình thương

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 28/03/2018 Hoa Việt

Bài Thơ: TÂM SỰ NGƯỜI LÍNH CHIẾN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: TÂM SỰ NGƯỜI LÍNH CHIẾN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: TÂM SỰ NGƯỜI LÍNH ĐẢO (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÂM SỰ NGƯỜI LÍNH ĐẢO
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Là người lính nơi tuyến đầu tổ quốc
Giữa biển trời luôn vững bước hiên ngang
Nơi đảo xa chắc tay súng vững vàng
Bảo vệ non sông sẵn sàng chiến đấu

Vất vả gian nan mấy ai hiểu thấu
Nỗi nhớ mẹ già cất giấu trong tim
Cứ chiều chiều gửi theo những cánh chim
Tới người thương với bao niềm tâm sự

Nơi đảo xa còn thiếu trăm ngàn thứ
Nước ngọt rau xanh chẳng đủ để ăn
Nhận tin nhà lúc được phép về thăm
Có khi người thân đã nằm đáy mộ

Đời người lính biết bao nhiêu gian khó
Phải đối đầu với bão tố gian nan
Là người lính đâu được phép thở than
Cũng chạnh lòng nghe quan tham nhũng nhiễu

Là người lính trong thâm tâm luôn hiểu
Đất nước này không thể thiếu chúng tôi
Sẵn sàng hiến dâng tổ quốc cuộc đời
Cho non sông cho biển trời thống nhất

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 22/12/2017 Hoa Việt

Bài Thơ: TÂM SỰ NGƯỜI LÍNH ĐẢO (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NGƯỜI LÍNH GIÀ KHÔNG KHÓC (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NGƯỜI LÍNH GIÀ KHÔNG KHÓC
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Điếu thuốc trên tay nhìn phía trời xa
Giữa nghĩa trang người lính già không khóc
Sao trong tim hình như nghe tiếng nấc
Thương bạn mình hy sinh lúc tuổi xanh

Anh ước gì nếu không có chiến tranh
Bạn của anh được học hành tử tế
Lấy vợ sinh con sớm hôm bên mẹ
Chẳng lìa đời lúc tuổi trẻ hai mươi

Cầu mong bạn nơi chín suối ngậm cười
Bạn hy sinh cho bao người hạnh phúc
Vì nhân dân vì non sông tổ quốc
Bạn quên mình cho đất nước bình an

Tổ quốc ghi công bạn nằm dưới nghĩa trang
Cuối chiều đông sương khói nhang nhoà nhạt
Người lính già nay mái đầu đã bạc
Trầm ngâm nhìn thấy mặn chát bờ môi

Thương đồng đội anh chẳng nói lên lời
Đứng nơi đây nhớ về thời khói lửa
Cùng chiến đấu nơi chiến trường một thuở
Nghĩa trang buồn giờ hai đứa âm dương

Anh hy sinh gửi lại cả máu xương
Tôi bỏ lại nơi chiến trường chân trái
Gió bấc lạnh chiều mùa đông tê tái
Xin bạn yên lòng nằm lại nơi đây

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 21/12/2017 Hoa Việt



Bài Thơ: LÍNH MÀ EM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: LÍNH MÀ EM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

LÍNH MÀ EM
Thơ: Bằng Lăng Tím

Nơi biên giới điệp trùng cây lá
Nhớ mẹ hiền nhớ cả em yêu
Hoàng hôn bóng ngả về chiều
Thư nhà anh đọc bao điều gửi trao

Nụ hôn ấm ngọt ngào em tặng
Khúc nhạc tình sâu lắng yêu thương
Anh đi khắp mọi nẻo đường
Tình em nồng ấm vấn vương theo hoài

Anh đi lính dặm dài bước mỏi
Giữa ngàn cây thầm gọi yêu à
Suối rừng róc rách chim ca
Từng tia nắng tỏa chan hòa lung linh

Chỉ em hiểu tâm tình người lính
Bước quân hành lỉnh kỉnh quân trang
Ba lô đạn dược súng quàng
Ngôi sao trên mũ ánh vàng đêm trăng.

BẰNG LĂNG TÍM
4/11/2017

Bài Thơ: NGƯỜI LÍNH GIÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NGƯỜI LÍNH GIÀ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Người lính già đầu bạc
Đứng giữa hàng mộ bia
Một người lính dưới kia
Đã từng là đồng đội

Thuốc chia nhau từng khói
Củ sắn lùi bẻ đôi
Rau rừng măng đắng thôi
Chia mỗi người một ít

Giữa chiến trường mù mịt
Lửa đạn cùng khói bom
Sát vai nhau sớm hôm
Cùng công đồn diệt bốt

Một lần xông lên chốt
Bạn anh bị bom vùi
Vuốt mắt bạn ngậm ngùi
Chôn bạn nơi bờ suối

Bạn anh hai mươi tuổi
Mãi mãi là thanh niên
Xin bạn hãy bình yên
Vui dưới miền cực lạc

Người lính già đầu bạc
Đứng giữa hàng mộ bia
Sao nước mắt đầm đìa
Dù ông không muốn khóc

Nguyễn Đình Huân

Buôn Mê, Ngày 27/09/2017 Hoa Việt

Bài Thơ: NGƯỜI LÍNH GIÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: LÍNH BINH NHÌ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LÍNH BINH NHÌ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cảm tác cùng ông anh Trongkhu Vu
từng là lính binh nhì thành cổ.

Thật vô tư những người lính binh nhì
Khi ra trận vẫn nhu mì chân chất
Từ biệt quê hương hai bàn chân đất
Lính binh nhì thua binh nhất một sao

Bỏ lại sau lưng mơ ước khát khao
Từ giã mái trường bước vào chiến trận
Mười bảy tuổi nơi đạn bầy bom tấn
Nhớ người yêu ở quê vẫn đợi chờ.

Ra trận lần đầu binh nhì rất ngu ngơ
Lòng hồi hộp khi nằm chờ xuất kích
Yêu quê hương tan hoang vì quân địch
Quyết trả thù để về đích sớm hơn

Tổ quốc bình yên thống nhất giang sơn
Binh nhì xung phong công đồn diệt bốt
Đêm canh gác nơi tiền tiêu trên chốt
Lương khô bẻ đôi điếu thuốc hút cùng

Binh nhì xưa những người lính anh hùng
Thành Quảng Trị ai kiên trung ngày đó
Binh nhì một sao tim hồng máu đỏ
Nhờ binh nhì mà còn đó non sông

Nay gặp nhau binh nhì đã thành ông
Tướng ôm lính tình vẫn nồng như trước
Nghĩa tình lính đâu có gì sánh được
Nhớ những binh nhì vì tổ quốc hy sinh

Nguyễn Đình Huân

TL, Ngày 27/08/2017 Hoa Việt

Bài Thơ: LÍNH BINH NHÌ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: LÍNH BINH NHÌ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Scroll to Top