Bài Thơ: MÃI MÃI TUỔI ĐÔI MƯƠI (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: MÃI MÃI TUỔI ĐÔI MƯƠI (Tác giả: Bảo Châu)

MÃI MÃI TUỔI ĐÔI MƯƠI
Thơ: Bảo Châu

Mùa thay lá, thu lại về rồi đấy
Tuổi đôi mươi ngày ấy đã qua mau
Trong lồng ngực con tim cứ nhói đau
Và ký ức cứ theo nhau trở lại

Nơi rừng thiêng, tiếng bạn vang vọng mãi
Bên tai mình có phải thế vậy không
Mình đứng đây giữa trời đất mênh mông
Như thấy bạn đang trông về quê mẹ

Nhớ hôm nào, bàn chân đi nhè nhẹ
Đến bên mình điếu thuốc bẻ chia đôi
Đường hành quân, áo ướt đẫm mồ hôi
Mà bạn vẫn tươi cười nơi chiến trận

Chiến tranh mà, kẻ thì còn, người mất
Mình trở về, bạn lẩn khuất quanh đây
Và hôm nay mình trở lại nơi này
Tìm đồng đội khi rừng cây thay lá

Bạn đâu rồi sao trốn tìm lâu quá
Mình già rồi vất vả với vết thương
Tuổi đôi mươi, sức khoẻ bạn phi thường
Đừng trốn nữa, chỉ đường mình tìm nhé

Đôi bạn thân ngày xưa ôi nhỏ bé
Cùng lên đường vai ghé gánh nước non
Rừng cây này ngày ấy vẫn như còn
Tiếng gầm rú cùng đạn bom cày nát

Thu đã đến, bạn tôi nghe gió hát
Rừng phi lao dào dạt tiếng à ơi
Xa quê hương, vắng tiếng mẹ ru hời
Nằm lạnh lẽo, không một lời tâm sự

Bạn hiền ơi hãy chỉ đường đi chứ
Đưa bạn về với xứ sở quê cha
Nơi quê hương lấp lánh ánh trăng ngà
Ta sẽ hát bài ca mừng chiến thắng.

Bảo Châu
16/09/2020

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Nguyên
Trần Nguyên
3 years ago

Bài thơ nói về tình nghĩa đồng đội của những người lính ko có gì có thể so sánh được , chỉ có những người lính đã cùng nhau chiến đấu vì đất nước mới hiểu được tình đồng đội thiêng liêng như thế nào.

cám ơn tác giả

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
3 years ago

Hay.

Lê Trương Hồng
Lê Trương Hồng
3 years ago

Chúc mừng bạn với bài thơ hay …

Phan Sien
Phan Sien
3 years ago

Thơ thật thiết tha
Bức hình lại còn thiết tha gấp bội phần
Cám ơn tác giả

Nguyễn Ngọc Châu
Nguyễn Ngọc Châu
3 years ago

Em viết mà anh đọc nước mắt cứ ràn rụa, không cầm lòng được, cứ nghèn nghẹn làm sao ấy!
Bài thơ cảm động quá!

Lien Bui
Lien Bui
3 years ago

Thơ hay.nhiều cảm xúc.

Nguyên Tuấn
Nguyên Tuấn
3 years ago

Hay ! Cảm động quá đó Em !

Hai Nguyen
Hai Nguyen
3 years ago

Tuyệt vời tình đồng đội

Vân Long Nguyễn
Vân Long Nguyễn
3 years ago

Bài thơ hay quá chúc tg buổi chiều an lành hạnh phúc nhé

Hồng Hoàng
Hồng Hoàng
3 years ago

Bài thơ hay và cảm động lắm

Cư Sỹ Thiện Trường
Cư Sỹ Thiện Trường
3 years ago

Bài thơ hay và xúc động lòng độc giả.

Phạm Kim
Phạm Kim
3 years ago

Bài thơ rất xúc động em !
Chúc em và gia đình an vui hạnh phúc sk bình an

Scroll to Top