Bài Thơ: LÍNH MÀ EM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: LÍNH MÀ EM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

LÍNH MÀ EM
Thơ: Bằng Lăng Tím

Nơi biên giới điệp trùng cây lá
Nhớ mẹ hiền nhớ cả em yêu
Hoàng hôn bóng ngả về chiều
Thư nhà anh đọc bao điều gửi trao

Nụ hôn ấm ngọt ngào em tặng
Khúc nhạc tình sâu lắng yêu thương
Anh đi khắp mọi nẻo đường
Tình em nồng ấm vấn vương theo hoài

Anh đi lính dặm dài bước mỏi
Giữa ngàn cây thầm gọi yêu à
Suối rừng róc rách chim ca
Từng tia nắng tỏa chan hòa lung linh

Chỉ em hiểu tâm tình người lính
Bước quân hành lỉnh kỉnh quân trang
Ba lô đạn dược súng quàng
Ngôi sao trên mũ ánh vàng đêm trăng.

BẰNG LĂNG TÍM
4/11/2017

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Manh Hung Hoang
Manh Hung Hoang
6 years ago

Bài thơ hay quá muội ơi..!

Nguyen Ngoc Luong
Nguyen Ngoc Luong
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời em. Thật ngọt ngào sâu lắng

Ôn Ngọc Lan
Ôn Ngọc Lan
6 years ago

Tuyệt vời

Luc Binh
Luc Binh
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chị iu ơi

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Văn Thích
Nguyễn Văn Thích
6 years ago

Hay lắm bạn gái ơi

Lính Xa Quê
Lính Xa Quê
6 years ago

Tuyệt vời ah

Nguyen Huong
Nguyen Huong
6 years ago

Thư của lính

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Hay lắm em gái

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Rất hay và rất tình cảm. Chúc em buổi tối thật hạnh phúc nhé.

Thiên Di
Thiên Di
6 years ago

Hay wwa

Minh Dohuu
Minh Dohuu
6 years ago

Rất hay…

Loan Mai
Loan Mai
6 years ago

Thật tuyệt vời chi yêu

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
6 years ago

Thiệt thơ mộng và lãng mạn nè người đẹp ơi

Huong Thu
Huong Thu
6 years ago

hay tuyệt nàng ơi. hồi trẻ mình đã thích yêu một nguoi lính. mà ko tìm đc ai..tình yêu rất đẹp bạn iu

Vương Vũ
Vương Vũ
6 years ago

Thơ EM hay lắm. ANH góp vui mấy câu nha:
*******************
ĐÔNG SẮP VỀ
———————-
Đông sắp về, anh đã biết rồi em.
Vườn hoa cúc vẫn nở vàng, mời gọi
Bàn tay người kịp ra vườn thu hái
Kẻo nắng hanh làm héo, cánh hoa buồn
………
Đông sắp về, anh vẫn hành quân
Ba lô nặng bởi tình người vợ trẻ
Đã bao lần em dỗi hờn như thế:
“Anh về chưa, trời đã cuối thu rồi?…”
………
Đông sắp về, mưa vẫn lặng lẽ rơi
Thương em vẫn miệt mài trang giáo án
Đã bao đêm anh hát ca cùng bạn:
“Anh sẽ về, đợi anh nhé, đợi anh!”
…………….
Đông sắp về, nỗi nhớ chẳng hề nguôi….

Thuy Nga Nguyen
Thuy Nga Nguyen
6 years ago

Ui dễ thương quá Tím ui

Ngô Đức Hải
Ngô Đức Hải
6 years ago

Thơ rất hay

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
6 years ago

Bài thơ em viết về lính hay lắm anh cám ơn em nhiều nha

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Rất hay hình ảnh đẹp tuyệt Tím iu

Phan Phamvan
Phan Phamvan
6 years ago

Tưởng rằng em nhất trên đời
Nhớ em chỉ một mình thôi, nhớ nhiều
Nhớ ai bằng nhớ người yêu
Nhớ em, nhớ sớm nhớ chiều, cả đêm
Ở xa chỉ nhớ mình em
Nhớ em bước nhẹ bên thềm dưới trăng
Hahaha

Phạm Hùng
Phạm Hùng
6 years ago

Ối trời.. ai mà hiểu Lính thế này ko viết

Scroll to Top