Thơ hay về NGÀY TẾT yêu thương & những nỗi niềm muốn nói

Tuyển chọn những bài thơ hay viết về Ngày Tết đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ viết lên tâm trạng hân hoan khi Tết đến; Những bài thơ chúc Tết thật hay và ý nghĩa;.v.v.

Cùng với đó là những nỗi niềm về Ngày Tết muốn được bày tỏ, tâm sự,..

Bài Thơ: TẾT XƯA VÀ NAY (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TẾT XƯA VÀ NAY (Tác giả: Thanh Hùng)

TẾT XƯA VÀ NAY
Thơ: Thanh Hùng

Tết ngày xưa thật là hay
Có dưa hấu đỏ có bày bánh chưng
Râm ran pháo nổ tưng bừng
Rất nhiều kẹo mứt tượng trưng đủ đầy

Có đàn em nhỏ thơ ngây
Tụm ba tụm bảy vui vầy chúc xuân
Mấy ông rảnh rỗi quây quần
Nhậu vào tán chuyện nghĩa nhân cổ truyền

Những chàng trai trẻ hồn nhiên
Nhìn xuân ánh mắt dịu hiền nhân thêm
Tiết xuân cảnh vật êm đềm
Canh nồi bánh nấu chờ đêm giao thừa
_____________

Tết giờ chẳng giống như xưa
Không dưa hấu chẳng bày bừa bánh chưng
Chẳng câu đối đỏ chúc mừng
Chỉ là cái tết tượng trưng thôi mà

Từ ngày một đến mùng ba
Bạn bè tụ tập la cà rong chơi
Bà con chẳng hỏi thăm lời
Tìm vào quán nhậu xả hơi mấy ngày

Nhìn xưa nghĩ lại tết nay
Còn đâu truyền thống ngày này năm xưa
Đợi khi vừa đón giao thừa
Ra đường tụ tập vẫn chưa muốn về.

P T H



Bài Thơ: TẾT RỒI ĐÓ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TẾT RỒI ĐÓ (Tác giả: Thanh Hùng)

TẾT RỒI ĐÓ
Thơ: Thanh Hùng

Tết rồi đó có gì vui không vậy
Giờ lớn rồi không còn lấy phong bao
Giờ lại tiếc tuổi đời hay giận lẫy
Câu chúc nhau không còn thấy ngọt ngào

Tết rồi đó còn nôn nao không nhỉ
Có thấy nhiều thi vị của ngày xưa
Hay chỉ thích ngồi đong đưa suy nghĩ
Chuyện hôm qua rồi nhớ mấy cho vừa

Tết rồi đó có thường hay tụ tập
Rủ bạn bè đi rình rập chợ hoa
Đi hái trộm bị la tìm chỗ nấp
Bị đòn đau bất chấp vẫn cười xòa

Tết rồi đó còn vui như thuở nọ
Đi chúc xuân để còn có ít tiền
Vui sướng lắm nhận lì xì bao đỏ
Đi khoe liền và cười rất tự nhiên

Tết rồi đó đang gần về tận ngõ
Chậu mai vàng đang đón gió xuân sang
Có vui thích như một thời bé nhỏ
Hay ngồi đây mà lơ lửng mơ màng.

P T H

Bài Thơ: TẾT ĐOÀN VIÊN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TẾT ĐOÀN VIÊN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TẾT ĐOÀN VIÊN
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tiếng pháo nổ đì đùng vang đầu ngõ
Khắp mọi nhà câu đối đỏ cây nêu
Những vòng xe trên phố nhịp quay đều
Xuân đã đến mang bao nhiêu ước vọng

Đôi cánh Én giữa lưng trời bay bổng
Hương mùa Xuân còn đọng những cánh hồng
Nắng dịu dàng xua giá lạnh tàn Đông
Mây tím mộng bềnh bồng trôi cùng gió

Nồi bánh tét bếp lửa hồng cháy đỏ
Xa quê hương nỗi nhớ cũng thật nhiều
Mong ngày về đoàn tụ với mẹ yêu
Cơm giản dị mà thât nhiều hạnh phúc

Mai đào thắm cùng đua nhau nở rực
Ngày cuối năm gửi câu chúc an lành
Chúc bạn bè…chúc các chị.. các anh
Năm Mậu Tuất đường công danh rạng rỡ.

BẮNG LĂNG TÍM
15/2/2018

Scroll to Top