Bài Thơ: TẾT RỒI ĐÓ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TẾT RỒI ĐÓ (Tác giả: Thanh Hùng)

TẾT RỒI ĐÓ
Thơ: Thanh Hùng

Tết rồi đó có gì vui không vậy
Giờ lớn rồi không còn lấy phong bao
Giờ lại tiếc tuổi đời hay giận lẫy
Câu chúc nhau không còn thấy ngọt ngào

Tết rồi đó còn nôn nao không nhỉ
Có thấy nhiều thi vị của ngày xưa
Hay chỉ thích ngồi đong đưa suy nghĩ
Chuyện hôm qua rồi nhớ mấy cho vừa

Tết rồi đó có thường hay tụ tập
Rủ bạn bè đi rình rập chợ hoa
Đi hái trộm bị la tìm chỗ nấp
Bị đòn đau bất chấp vẫn cười xòa

Tết rồi đó còn vui như thuở nọ
Đi chúc xuân để còn có ít tiền
Vui sướng lắm nhận lì xì bao đỏ
Đi khoe liền và cười rất tự nhiên

Tết rồi đó đang gần về tận ngõ
Chậu mai vàng đang đón gió xuân sang
Có vui thích như một thời bé nhỏ
Hay ngồi đây mà lơ lửng mơ màng.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Thu Hà
Trần Thu Hà
4 years ago

Bài thơ hay, ảnh đẹp lắm Bạn !

Hoa Thủy Tiên
Hoa Thủy Tiên
4 years ago

Hay ạ

Ánh Ngô
Ánh Ngô
4 years ago

Hay lắm em

Phương Nga
Phương Nga
4 years ago

Tết rồi

Trần Chi
Trần Chi
4 years ago

Mai nở giòn mới biết mùa xuân sang
Cơm áo gạo tiền đeo mang từng bữa
Chẳng thiết tha trang hoàng hay sắm sửa
Chỉ mơ màng về ngày xửa ngày xưa ?

Bài thơ hay em ơi! Chúc em buổi trưa thật thư giãn nhé!

Phucly Pham
Phucly Pham
4 years ago

Hãy cứ mơ Thanh Hùng anh à. Chúc anh Xuân mới Vạn Sự Như Ý ạ.

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Rất hay anh à

Dương Hoàng
Dương Hoàng
4 years ago

Bài thơ hay

An Nhiên
An Nhiên
4 years ago

Thơ hay lắm bạn

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
4 years ago

Hay quá bạn ơi

Thơ Bút Tre
Thơ Bút Tre
4 years ago

Rất Hay em ơi

Hải Dương
Hải Dương
4 years ago

Có cần phong bao ko Thanh Hùng

Xuân Lương
Xuân Lương
4 years ago

Tết đến rồi thấy mọi người nôn nao.
Mà sao mình cứ dửng dưng thế nhỉ.

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Bài thơ anh viết hay lắm anh.

Van Anh Phung
Van Anh Phung
4 years ago

Hay quá em à. Chị bây giờ vẫn còn thích được lì xì, bên trong có nhiều hay ít không quan trọng. Cứ được là vui lắm rồi.

Không Trần
Không Trần
4 years ago

Bài viết hay lắm anh !

Tu Truong
Tu Truong
4 years ago

Hi còn may hôm nữa ne
Hay quá
Mến chúc em & gđ những ngay cuối năm nhieu may mắn!

Đoàn Hà
Đoàn Hà
4 years ago

Bài thơ rất hay

Quang Nguyen
Quang Nguyen
4 years ago

Bài thơ rất hay bạn

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
4 years ago

Thơ hay em

Linh Oanh
Linh Oanh
4 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm anh.. em chúc mừng anh

Canh Huong
Canh Huong
4 years ago

Tuy giờ Tết chẳng được nhận phong bao
Lì xì mỗi khi mùa xuân đến
Bởi ta lớn chẳng còn ai cho nữa
Ta vẫn vui vì có bạn bên mình
Chúc em của chi đón một cái Tết thật vui và ý nghĩa em nhé

Scroll to Top