Bài Thơ: MÙA HOA XOAN (Tác giả: Chiều Tím)

MÙA HOA XOAN
Thơ: Chiều Tím

Cuối tháng ba, anh hứa sẽ về thăm
Hoa xoan tím, bằng lăng chưa kịp nở
Mưa bụi vương, những chiều nghe gió trở
Rét nàng Bân về gõ cửa bên mành !

Khoảng trời riêng, ở nơi đó có anh
Khúc giao mùa vẫn mong manh, lạc lõng
Tháng ba xưa, chờ anh trong hy vọng
Ngẩn ngơ buồn, giữa hai nẻo xa xăm !

Nơi quê xa, cơn rét có hỏi thăm
Hãy mặc ấm, đừng phong phanh anh nhé
Là đàn ông, hay coi thường sức khỏe
Lỡ ốm rồi, em có thể thăm không ?

Tháng ba này, em vẫn cứ đợi trông
Anh sẽ về khi sắc hồng phượng nở
Mùa xoan tím rụng rơi đi quá nửa
Con phố buồn, lần lữa bước đơn côi !

Chiều Tím 26/03/2018

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lính Xa Quê
Lính Xa Quê
6 years ago

Hay quá chị

Vũ Toán
Vũ Toán
6 years ago

Hay quá bạn ơi

Sach To
Sach To
6 years ago

Hay tuyệt bạn iu!

Bạch Dương
Bạch Dương
6 years ago

Thơ hay quá ah

Sáu Nguyễn
Sáu Nguyễn
6 years ago

nguời đẹp cảnh đẹp

Lien Pham
Lien Pham
6 years ago

Hay lắm bạn iu!

Ngần Vũ
Ngần Vũ
6 years ago

Hay quá chị yêu ơi. Chị là nhà thơ còn anh nhà văn ông trời khéo se để anh chị gặp nhau chúc chị hp sáng tác nhiều thơ hay va luôn xinh đẹp

Hiền Trần
Hiền Trần
6 years ago

Thơ hay hình đẹp quá chị iu ui

Minh Nguyen
Minh Nguyen
6 years ago

Hay qua chi yêu e chuc chi môt ngay thât vui va nhiêu niêm vui moi chi nhe

Văn Vinh Bùi
Văn Vinh Bùi
6 years ago

Bài thơ hay quá, lãng mạn quá.

Liễu Cong
Liễu Cong
6 years ago

Da diết…hay chị iu ơi

Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai
6 years ago

Thơ hay quá bạn iu

Quang Vũ Minh
Quang Vũ Minh
6 years ago

Rất tuyệt vời giàu cảm xúc , chúc em đêm muộn ngủ ngon mơ đẹp nhé .

Tâm Minh
Tâm Minh
6 years ago

Rất hay đêm an lành hạnh phúc ngủ ngon

Phuc Han Mai
Phuc Han Mai
6 years ago

Rất mơn man với nỗi nhớ đến là vời vợi…

Lê Khánh
Lê Khánh
6 years ago

Hay quá!

Catarina Lan
Catarina Lan
6 years ago

Rất đẹp cùng thơ .

Dang Nguyen
Dang Nguyen
6 years ago

NƠI NÀO HOA TÍM CŨNG XINH…
HOA NÀO MÀU TÍM BẰNG TÌNH TRỌNG THƠ …
VẪN YÊU VẪN ĐỢI VẪN CHỜ …
TÍM TÌNH SÁNG MÃI LỜI THƠ THÁNG NGÀY …
THỔI HỒN VÀO LÁ Ý HAY …
NHƯ RU TRONG GIÓ NHẸ BAY NHỊP NHÀNG ..
THẢ TÂM VÀO CHỖ AN KHANG…
TÌNH THÊ VÀ THIẾP LÒNG NÀNG MẾN SAO …
THƠ HAY CÙNG VỚI ANH HÀO …
TÂM TƯ NGỜI SÁNG RU VÀO HỒN AI …
CHÚC THY SÁNG MÃI MUÔN HOA…
TÂM THƠ TÍM SẮC AN HÒA TRONG AI…

Liễu Cong
Liễu Cong
6 years ago

Tuyệt ạ

Chung Mai
Chung Mai
6 years ago

Cảm xúc rất tuyệt vời ! Ngày mới vui nhé

Lã Thượng
Lã Thượng
6 years ago

Hi

Ngoc Dung Le
Ngoc Dung Le
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm Chị yêu ơi. Em chúc Chị ngày mới tốt lành, vui vẻ Chị nhé

Dang Nguyen
Dang Nguyen
6 years ago

HỒN QUÊ LE LÓI ÁNH MAI…
DÒNG SÔNG ÊM DỊU THÁNG NGÀY XA HOA…
QUÊ HƯƠNG HAI CHỮ HIỀN HÒA …
SÔNG HÔNG NƯỚC MÁT PHÙ SA MÁT LÒNG …
CÁNH HOA DIỆU VỢI HƯƠNG TRONG….
THẢ HỒN VUI CẢM DÒNG SÔNG EM VỀ …
CHIỀU CHIỀU VÃNG CẢNH TRÊN ĐÊ…
BÊN BỒI BÊN NỞ NGHĨ VỀ QUÊ HƯƠNG ..
VÌ QUÊ AI PHẢI LÊN ĐƯỜNG …
TÌNH YÊU CUỘC SỐNGQUÊ HƯƠNG GỌI MỜI …
CHUNG TAY ĐI KHẮP MỌI NƠI …
TÌNH YÊU CUỘC SỐNG TUỔI ĐỜI THĂNG HOA…
TẶNG EM YÊU GÁI QUÊ NHÀ …
GIỮ GÌN SỨC KHỎE TÂM HOA SÁNG NGÀY …
TÂM HỒN THANH THẢN TÌNH HAY …
THÁNG BA HOA BƯƠI …
THƠM NGÀY TẶNG EM…
VUI

Định Hà Văn
Định Hà Văn
6 years ago

Bài thơ rất hay em

Yen Hoang
Yen Hoang
6 years ago

Em ơi

Hoàng Anh
Hoàng Anh
6 years ago

Thơ hay
Rất tuyệt

Ngọc Hiếu
Ngọc Hiếu
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc chị buổi chiều vui vẻ

Dương Điểm
Dương Điểm
6 years ago

Hay lắm em gái yêu !

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Chiều Tím chân thành cảm ơn tất cả các anh chị các bạn iu đã ghé thăm, cảm nhận và động viên tác giả trong bài viết thật khắc khoải da diết và dịu dàng của nhân vật nhé, mến chúc các tình thơ buổi tối vv ngọt ngào và đêm ngon giấc nhé!( hôm nay CT bận quá nên ko thể cảm tạ từng người một, mong cả nhà cảm thông thật nhiều nha !)

Hương Nguyễn Thị Thanh
Hương Nguyễn Thị Thanh
6 years ago

Tuyệt c yêu

Rose Tran
Rose Tran
6 years ago

Bài thơ hay hình ảnh đẹp

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Thật hay! “Con phố buồn, lần nữa bước đơn côi!”

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Em cảm ơn chị iu và các bạn đã ghé thăm và cảm nhận nhé, chúc chị iu và cả nhà buổi tối an nhiên nhé

Scroll to Top