Bài Thơ: MÙA HOA SỮA (Tác giả: Mạc Phương)

MÙA HOA SỮA

MÙA HOA SỮA
Thơ: Mạc Phương

Nếu ngày mai hai đứa phải xa nhau.
Gửi theo anh nồng nàn hương hoa sữa.
Nén chặt nỗi đau giấu lời đã hứa.
Lệ nhạt nhoà em chúc phúc cho anh.

Phút giây này, hương sữa thật trong lành.
Hãy xiết ghì ôm thật chặt em đi.
Để mai ngày lệ đẫm ướt hàng mi.
Em sẽ nhớ tình anh …mùa hoa sữa

Bao năm qua trái tim em lần lữa.
Chẳng nỡ rời hương hoa cũ ngày xưa.
Em thẫn thờ ngắm chùm sữa đung đưa.
Mà ngỡ như thấy bóng anh thuở ấy.

Đông lại về năm nào hoa cũng vậy.
Vẫn nồng nàn ngào ngạt góc phố quen.
Bước chầm chậm khi phố sáng ánh đèn.
Em thầm ước bàn tay anh ấm áp.

BLT 14/10/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quang Nguyễn
Quang Nguyễn
7 years ago

Chuc em ngay cuôi tuân vui ve

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Không gì đẹp bằng mùa hoa sữa. Anh chúc Bằng Lăng Tím luôn tươi trẻ.

Dung Ngoc
Dung Ngoc
7 years ago

hay lam!

An Bùi
An Bùi
7 years ago

Tho viet hay lắm bạn ơi

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

Tho rat hay BLT

Kim Anh Phan
Kim Anh Phan
7 years ago

Thơ rất hay BLT

Hồ Quyền
Hồ Quyền
7 years ago

Thơ chị hay !

Dong Tu Viet
Dong Tu Viet
7 years ago

Phố Cổ 2010

Phố Cổ chiều nay vắng bóng người
Âm thầm Hoa Sữa lả tả rơi
Người ơi sao đến, đi cũng vội
Để lại hồn tôi một mảnh đời

Hoa Sữa 2012

Mảnh đời tồn tại bước lang thang
Con tim thoi thóp mấy nẽo đàng
Những bước chân đời sờn đôi gót
Ta vẫn chung tình mấy mùa sang

Hoa Sữa 2014

Năm nay Hoa Sữa lại sớm về
Con đường xanh lá, hoa xum xuê
Có nhớ không em ngày xưa ấy
Dưới ánh trăng thanh ước nguyện thề
Rồi những ngày qua vượt thời gian
Còn gì lưu luyến khi mùa sang
Tình cũ nghĩa xưa thời áo trắng
Anh vẫn đợi em chẳng muộn màng.,,

DTV

Mika Phạm
Mika Phạm
7 years ago

C cũng rất thích mùa hoa sữa nhưng hoa sữa về mag theo bao kỉ niêm buồn

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Bung Tran
Bung Tran
7 years ago

Thơ hay đầy cảm xúc

Chuot Pham
Chuot Pham
7 years ago

Hay nhưng buồn quá Blt

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Thơ hay lắm

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
7 years ago

Hay!

bằng Công nguyễn
bằng Công nguyễn
7 years ago

Hay hay

Đỗ Oanh
Đỗ Oanh
7 years ago

Hoa sữa thơm thơm nông nàn bao kỷ niệm
Tháng đợi năm chờ
Bóng dáng người xưa
Vẫn nhớ vẫn thương vẫn chờ vẫn đợi
Nhớ thương hoài biết thủa nào nguôi

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Tuyệt quá em

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
7 years ago

thơ hay ảnh đẹp

Nguyễn Hoa
Nguyễn Hoa
7 years ago

Bài thơ hay va nhiêu cam xuc

Nguyễn Bá Thái Hòa
Nguyễn Bá Thái Hòa
7 years ago

Tuyệt vời tg

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Hay lắm…thứ 7 vui nhé nàng thơ

Quyet Chi Tran
Quyet Chi Tran
7 years ago

Tho hay lam ban a chuc ban ngay cuoi tuan vui ve nha.

Bich Hợp
Bich Hợp
7 years ago

Lời thơ hay mà man mác nỗi buồn. Tác giả ạ.

Phương Vũ Đình
Phương Vũ Đình
7 years ago

Bai tho hay dug thoi diem mua hoa sua

Hai Hoanghai
Hai Hoanghai
7 years ago

Dau le vao ah chuc phuc cho em

Định Mệnh
Định Mệnh
7 years ago

Bằng lăng phố núi xa ơi
Vì sao lòng muốn được xem dáng hình.

Hoa Hoàng
Hoa Hoàng
7 years ago

Rất đẹp

Truong Jery
Truong Jery
7 years ago

Hinh anh ? Loi tho qua tuyet voi An tuong vao long nguoi kho quen Chu ban co mot dem ngot ngao ly tuong nhe ??

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
7 years ago

Em tôi quay gót bỏ lại
Một khúc nhạt buồn khi xưa lối hẹn…
Đừng thương tiếc nửa em ơi
Hãy chôn vào dĩ vãng một tình buồn…

Bang Van
Bang Van
7 years ago

Bài thơ hay lắm
Chúc em buổi tối an vui hạnh phúc

Nam Nguyen
Nam Nguyen
7 years ago

A đa cho e cai gi đâu ma đa cam on vôi thê…

Nam Nguyen
Nam Nguyen
7 years ago

Thich hoa ko e?

Nam Nguyen
Nam Nguyen
7 years ago

E oi hoa đep nhi! Đep giông e

Hai Nguyen
Hai Nguyen
7 years ago

? it ?

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Tho hay lam BLT oi

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Thơ hay nhiều ân tượng.chúc buổi tối vui vẻ vhhanh phúc.

Nguyễn Bé
Nguyễn Bé
7 years ago

Hay qua chi oi

Scroll to Top