Bài Thơ: KỶ NIỆM MÙA HOA SỮA (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

KỶ NIỆM MÙA HOA SỮA

KỶ NIỆM MÙA HOA SỮA
Thơ: Dương Bích Hạnh

Ta trở lại trên con đường thủa trước
Nơi cùng ai từng sánh bước chung đôi
Kỷ niệm xưa cuộn sóng dậy bồi hồi
Hương dịu ngọt hoa sữa, ôi ngây ngất

Chợt dừng bước nghe trái tim thổn thức
Ký ức xưa cứ ngỡ mới hôm qua
Hình bóng ai sâu lắng mãi thiết tha
Mùi hoa sữa quyện hòa tình đôi lứa

Bao nguyện ước kỷ niệm mùa hoa sữa
Nhớ chăng anh lời hứa mãi còn đây
Ánh mắt ai chìm đắm nỗi mê say
Nụ hôn trao ngất ngây hương hoa sữa

Trên lối cũ gợi nhớ tình một thủa
Tuổi dại khờ hai đứa lạc mất nhau
Hoa sữa thơm tinh khôi thấm đượm màu
Hương tình ái mình trao nhau thắm mãi..!!!

Thơ:Dương Bích Hạnh.15.10.2017

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Văn Nghệ
Văn Nghệ
6 years ago

TRẮNG TINH MÀU HOA SỮA

Nắng hồng chiếu ánh dương xuyên mành lá
Biết rằng Thu đang vội vã trôi qua
Nghe đâu đây trong làn gió quyện hòa
Nồng nàn tỏa rất xa hương ngào ngạt

Hoa Sữa trắng trên cành thơm man mác
Có một người đang ngơ ngác tìm ai…?!
Đã bao năm tình ấy chẳng nhạt phai
Chôn kỷ niệm theo chiều dài nỗi nhớ

Quen em thuở học trò chung sách vở
Mỗi đêm về cùng mở học bên nhau
Thời gian êm cứ lặng lẽ trôi mau
Và hai đứa mối tình đầu chớm nở

Hoa Sữa đó tuy không màu rực rỡ
Như tình yêu dang dở của chúng mình
Mỗi Thu về trong buổi sớm bình minh
Hương vương vấn trắng tinh trong tà áo
@vannghe 14/10/2017

Hong Ngo
Hong Ngo
6 years ago

Thơ hay quá Cà ơi

Đỗ Thảo
Đỗ Thảo
6 years ago

Bài thơ rất hay nhé Ngừi đẹp

Trần Thuỷ
Trần Thuỷ
6 years ago

Thơ rất hay Cám ơn tác giả đã cho mình cảm nhận Thật xúc động

Nguyệt Cát
Nguyệt Cát
6 years ago

Hay quá luôn

Uyên Ngô
Uyên Ngô
6 years ago

ảnh đẹp thơ hay tg ơi

Xuân Hưng
Xuân Hưng
6 years ago

….
Sau năm tháng người đi quay trở lại
Giữa thu về cây sữa trổ đầy bông
Tìm dư âm của một thủa ấm nồng
Đã in dấu đôi gót hồng trên cỏ

Những kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đó
Gốc phượng hồng mặc nắng gió còn đây
Cả dòng tên nét chữ khắc dẫu gầy
Vẫn nguyên vẹn trên thân cây già cỗi

Ôi cuộc sống thật ba chìm bảy nổi
Ước hẹn đầu đánh dấu mảnh trăng non
Để hôm nay nguyệt vẫn khuyết chửa tròn
Nên đôi lứa cứ chờ mong ảo vọng

Chiếc ghế đá ngày xưa nằm chơ chỏng
Lá rơi đầy chỗ bụi bám rêu phong
Buổi người xa hương sữa chẳng thơm nồng
Để thu mãn gọi đông về lạnh lẽo…

Phan Ngọc Tuyết
Phan Ngọc Tuyết
6 years ago

Hay lắm bạn yêu ơi, Hong Thanh họa đi mối tình dại khờ tề

Thái Phùng
Thái Phùng
6 years ago

Ảnh đẹp thơ rất hay nồng nàn và tha thiết một kỷ niệm đẹp

Uyen Le
Uyen Le
6 years ago

MÙA HOA SỮA

Chiều bâng khuâng bước dài trên phố nhỏ
Hương dịu dàng nghe thoang thoảng đâu đây
Trắng từng chùm treo lơ lửng hàng cây
Hương hoa sữa như gợi đầy nỗi nhớ

Con đường thân quen giờ đây sao bỡ ngỡ
Có lẽ nào bởi thiếu bóng hình ai
Tim bồi hồi bao kỷ niệm chưa phai
Dẫu thời gian miệt mài trôi thật khẽ

Dạo bước đi trong chiều Thu gió nhẹ
Nghe lòng mình quạnh quẻ đến đơn côi
Bởi hai ta giờ xa cách phương trời
Nỗi nhớ nhung như rối bời trong dạ

Con đường xưa giờ bổng như xa lạ
Những bước chân như vội vã qua mau
Người mãi xa cho tim ta nát nhàu
Thu sắp qua cho Đông về lạnh giá

—–14/10/2017—–UL

Thoa Trần
Thoa Trần
6 years ago

Bài thơ hay lắm chj. Hình ảnh đẹp . Chúc chj 1 chiều an vui hp chj nhé .!

Thanh Thanh
Thanh Thanh
6 years ago

Gió nồng nang mang mùi hoa sữa
Người xưa ơi tình vẫn đong đầy
Kỷ niệm nào khác chữ ghi tên
Vẫn còn đó rêu phong ngày tháng.

Nguyễn Thị Bình Vân
Nguyễn Thị Bình Vân
6 years ago

Thơ hay…tình cũ vướng nhớ mãi…

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Rất hay e

Trang Quỳnh
Trang Quỳnh
6 years ago

Thơ quá hay chị Đắng Cà Phê ơi !

Sơn Thủy Hữu Tình
Sơn Thủy Hữu Tình
6 years ago

Con đường cũ của ngày xưa cũ
Còn vấn vương ấp ủ tình ta
Giờ ta lại bước chân qua
Hương yêu ngày cũ phôi pha ít nhiều

Ta chưa nói những điều muốn nói
Chiều lạnh lùng sương khói ngẩn ngơ
Tình yêu đã lạc đường mơ
Đếm bao chiếc lá thẫn thờ buồn rơi

Lang thang giữa khung trời lộng gió
Sợi tơ hồng lấp ló hoàng hôn
Ngậm lòng nuốt những dại khôn
Lòng ta mộ địa chặt chôn tình khờ

Vần cách điệu câu thơ bỏ ngỏ
Ánh trăng chiều chưa tỏ vào đêm
Mà như đã rụng bên thềm
Tình xưa vụn vỡ môi mềm trăng suông

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời!
Kỷ niệm Mùa hoạ sữa thật thiết tha!
Chúc bạn ngủ ngon nhé

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay

Lê Huệ
Lê Huệ
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ui
Chúc ngủ ngon mộng đẹp nhé cpđ..

Nga Duong
Nga Duong
6 years ago

tho hay hinh rat dep

Phi Hung Hoang
Phi Hung Hoang
6 years ago

MÙA HOA SỮA !!!

Anh nơi đây vẫn khát khao nồng cháy !
Nhớ về em những kỷ niệm ngày xưa !
Tay trong tay mình dạo phố say sưa !
Trong làn gió thoang thoảng hương hoa sữa !!!

Thật ấm nồng với tình yêu đôi lứa !
Say đắm cùng mùi hoa sữa ngất ngây !
Ta trao nhau nụ hôn dưới nắng mai !
Ôi mê say nồng nàn tình chan chứa !!!

Giờ nơi này ngồi ngắm chùm hoa sữa !
Chợt chạnh lòng nhớ lại thủa yêu nhau !
Em phương xa giờ có thấy nôn nao !
Ngày gặp lại cho thoả lòng hẹn ước !!!

Anh nơi đây tim côi luôn thổn thức !
Nhớ về em mà thao thức từng đêm !
Chờ mong em từng năm tháng êm đềm !
Anh luôn mong sớm ngày ta gặp lại !!!

Bài thơ rất hay nhé ! CFĐ ơi ! chúc em luôn vui khoẻ bình an hp nha em !!!

Mùa Thu Vũ
Mùa Thu Vũ
6 years ago

tuyệt lắm cfd ơi.MTV.cũng đang ngơ ngác tìm kỷ niệm một thuơ ta bên nhau cùng chung bước…hihi…chúc cfd vvhp nha

Hoan Kim
Hoan Kim
6 years ago

Thơ hay quá

Linh Thu
Linh Thu
6 years ago

Hay lắm bạn ơi nhớ về Hà Nội qua thơ bạn

Trịnh Công Hưởng
Trịnh Công Hưởng
6 years ago

Rất hay chị ạ

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
6 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp bạn tôi ơi !
Vâng một kỉ niệm đẹp chân trọng và nhớ mãi …

Lão Gù
Lão Gù
6 years ago

Thơ hay quá

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
6 years ago

KÝ ỨC MÙA HOA SỮA
Cpđ & Lữ Khách Cô Đơn

Hà Nội ơi còn nhớ người Lữ Khách
Đứa con xa của thành quánh đau sầu .
Hoa sữa thơm tỏa hương ngát thắm màu
Vẫn thấu hiểu nỗi đau người Lữ Khách.

Đêm từng đêm mang nổi niềm tự bạch
Cà Phê Đắng ơi…biết trách ai bây giờ
Cuộc đời này chẳng thể đẹp như mơ
Gửi nỗi niềm những vần thơ chia sẻ

Ta còn chi ngoài con tim nhỏ bé
Bị dập vùi nhỏ nhẹ bởi tình em
Giọt nắng chiều vẫn e ấp bên thềm
Đợi LK buông màn đêm tâm sự

Hai tiểu bang xa nhiêu đâu cách trở
Những sắc màu tình tự hởi em yêu
Ngọn gió thu lay chiếc lá cô liêu
Để khoảng cách thêm xa nhiều nhịp bước

Chờ cầu duyên ta bắt cầu ô Thước
Nối đôi bờ thậm thượt đáo trùng lai
Không duyên nợ hai đường thẳng chạy dài
Nối câu thơ thắm hoài tình thi hữu

Mượn vần thi trong nổi sầu ấp ủ
Thả hồn mình với vần vũ giá băng
Viết vần thơ muốn nhắn gió nhờ trăng
Gửi tới người mà ta hằng mong nhớ

Tình đôi ta tuy còn trong dang dở
Bóng hình em mang hơi thở tháng năm dài
Nếu hữu duyên sẽ có một ngày mai
Tình chân thành không bao giờ phai nhạt…
CPĐ & LK.

Thanh Hong
Thanh Hong
6 years ago

..Tình chân thành không bao giờ phai nhạt… kết nhất khổ thơ cuối này hy vọng và chờ đợi, tin yêu. …. quá hay nàng thơ ơi?

Trịnh Công Hưởng
Trịnh Công Hưởng
6 years ago

Em mà viết cho chị rơi lệ mất hiii

Tam An
Tam An
6 years ago

THƠ HAY LẮM BẠN Ạ

Hong Pham
Hong Pham
6 years ago

Hay quá cà phê đắng à

Nguyễn Thư
Nguyễn Thư
6 years ago

Thơ hay quá tác giả ơi…

Vũ Thị Mai
Vũ Thị Mai
6 years ago

”Ký ức xưa cứ ngỡ mới hôm qua”tuyệt vời chúc tg luôn có thơ hay và sâu lắng .

Thanh Hong
Thanh Hong
5 years ago

CHỜ ĐỢI. ..

Mỗi ngày mới ta vẫn hoài mơ ước
Được cùng ai để dạo bước chung đôi
Ôn chuyện xưa của mình tuổi thiếu thời
Tìm kỷ niệm góp nhặt lời xưa cũ

Thương yêu lắm nên ra vào ủ rũ
Cứ chờ mong người nhắn nhủ hỏi thăm
Mối tình đầu cả hai giữ ngàn năm
Duyên không nợ mãi đắm say CHỜ ĐỢI

Hai nơi ở mình cách xa vời vợi
Chẳng thể cho khi tuổi đã xế chiều
Những buồn vui san sẻ hết mọi điều
Mãi gìn giữ thương yêu luôn tin hiểu ?

TH 16/10/18

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
5 years ago

Hay lắm Cà Phê Đắng ah !Cảm xúc dâng trào trong từng lời thơ

Ban Mai
Ban Mai
5 years ago

Hoa vẫn nở trên những đồi cỏ dại
Gió mùa thu chải tóc suối mây cài
Anh có hái một nhành hoa trở lại
Như buổi đầu mê mải đợi chờ ai…

Ôi mùa thu ru những hạt sương mai
Đậu trên đôi vai cánh hoa tuổi trẻ
Như đôi mắt mùa thu yêu đến thế
Để anh mê từ thuở ấy thu về.

Hoa sữa nồng nàn thơm phố say mê
Heo may gió buộc tóc thề thương nhớ
Em có đến hẹn mùa thu lặng lẽ
Bên lá vàng nghe gió kể…ngày xưa?

Chuyện quả thị vàng thu chín ngẩn ngơ
Ai đến làm thơ trong vườn tình ái
Hương thơm quá khiến hồn thơ ngây dại
Nên rụt rè không dám hái thu ơi…

Hương Nhài
Hương Nhài
5 years ago

Cà Phê Đắng
Ta yêu nàng nên có

THÁNG MƯỜI NHỚ
Tháng mười ơi sao níu chặt niềm riêng
Nỗi vấn vương vẫn chao nghiêng đôi ngả
Một mối tình in sâu ghìm cõi dạ
Để vương buồn nhỏ lệ lã chã rơi

Hoa sữa thơm làm tâm khảm rối bời
Chẳng quên được bờ môi hơi thở ấy
Lại xào xạc như ngàn cánh hoa vậy
Người nơi nao làm trỗi dậy lòng em

Trời ngoài kia chiếc lá rụng bên thềm
Gió vẫn thổi giọt sương đêm trăn trở
Ánh trăng khuya trái tim em nhàu vỡ
Hai phương trời nên nức nở niềm thương

Giọt nắng mai chân bước vạn dặm trường
Trong giấc mộng tựa vai hương quyện mãi
Vẫn vẹn nguyên mà tâm hồn tê tái
Dấu yêu ơi em khắc khoải gọi người.
Ngày 16/10/2018 – HN

Scroll to Top