Tác giả Toàn Tâm Hòa

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Toàn Tâm Hòa đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: ĐI QUA (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

ĐI QUA

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Đi qua chìm nổi gió sương
Nghe muôn hạt bụi vô thường lao xao
Buồn vui đôi lúc chạm nhau
Tâm tư giằng xé giữa âu lo đời!

Đi qua nước mắt, nụ cười
Thời gian như một cuộc chơi mơ hồ
Bởi rằng… tất cả hư vô
Sao ta mãi cứ xô bồ quay quanh!?

Đi qua thế cuộc tranh giành
Hơn thua, được mất mong manh quá chừng
Tiếng chuông chùa vọng… ta dừng
Trong lòng cảm thấy vui mừng, an yên

Đi qua những cuộc truân chuyên
Cũng may còn được tựa miền câu thơ
Trái tim không thể ơ thờ
Luôn đầy ắp những mộng mơ thường hằng!.

Ngày 19. 02. 2019



Bài Thơ: THÌ RA (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

THÌ RA

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Thì ra
màu mắt em xanh
Mà anh cứ ngỡ
ngọt lành
tháng Giêng
Nụ cười
e ấp ngời duyên
Tưởng màu nắng mới
thật huyền diệu…
rơi!

Bờ môi
vừa chạm bờ môi
Tự dưng anh thấy
đất trời bao dung
Tình yêu
chạm đến vô cùng
Tháng Giêng
như thể một vùng mơ tiên

Thì ra
mái tóc em nghiêng
Chạm vào
khoảnh khắc thiêng liêng…
ngập ngừng
Anh nghe
phảng phất thơm lừng
Tóc em
hay bởi hương Xuân
vẫn còn!?

Thì ra
màu nắng rơi giòn
Đó là
giai điệu tuần hoàn
thời gian!

Ngày 18. 02. 2019

Bài Thơ: THỬ THÁCH (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

THỬ THÁCH

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Anh hai Hiếu học kỳ quân sự
Một tháng ròng để thử thách ta
Xa nhà, xa mẹ, xa cha
Một môi trường mới khác xa gia đình!

Phải tự lực cánh sinh tất cả
Biết thế nào vất vả khó khăn
Tuy thương… Ba mẹ thấy rằng
Tinh thần chiến sĩ trưởng thành nhiều thêm

Ở nhà được chăn êm nệm ấm
Nơi thao trường thấm đẫm mồ hôi
Uống, ăn, đi, đứng, nằm, ngồi
Cũng đều kỷ luật tuyệt vời… rèn ta!

Cố con nhé vượt qua nhiệm vụ
Khi ra đời hội đủ tinh anh
Ngày sau mạnh mẽ trưởng thành
Vững nghề, vững nghiệp rạng danh cuộc đời!

Ngày 17. 02. 2019

Bài Thơ: THỬ THÁCH (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)
Bài Thơ: THỬ THÁCH (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)



Bài Thơ: HAI MƯƠI NĂM (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

HAI MƯƠI NĂM

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Hai mươi năm…
một chặng đường
Cùng đi
trên những mộng thường
có nhau
Vui buồn
rồi cũng qua mau
Đồng cam cộng khổ,
vàng thau cuộc tình!

Hai mươi năm…
tạo gia đình
Bây giờ nhìn lại
thấy mình khác xưa
Dù đời
chạm nắng, chạm mưa
Tim còn rung động
vẫn chưa thấy già

Hai mươi năm…
nhanh thế à!
Mấy vòng Nhật nguyệt
tưởng là mới đây
Từ hai thành bốn…
ô hay!
Có trai,
có gái
đủ đầy thật vui

Hai mươi năm…
bước ngược xuôi!
Nắm tay
đi giữa cuộc đời mênh mông
Gừng cay muối mặn…
vợ chồng
Chiều buông
bếp vẫn rực hồng yêu thương!

Hai mươi năm…
thật diệu thường!
Giật mình nhìn lại
con đường… chông gai!

Ngày 16. 02. 2019

Bài Thơ: TRẠM DỪNG TÂM TƯ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

TRẠM DỪNG TÂM TƯ

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Tháng ngày chật ních áo cơm
Guồng quay cuộc sống thiệt hơn vô chừng
Bình yên có được… là mừng!
Vần thơ như một trạm dừng… tâm tư!

Dù rằng đời thực hay hư
Buồn vui đâu biết trước từ nơi đâu
Thì thôi giữa cuộc cơ cầu
Làm sao tránh được nỗi đau vô thường

Đi qua trên những chặng đường
Biết đời là giấc mộng thường vẫn vui
Nhọc nhằn quay tới quay lui
Để cho nếm đủ vị mùi nhân sinh

Vần thơ là những lung linh
Tất đều do những vô tình khai nguyên
Dẫu rằng sướng khổ tùy duyên
Nhưng khi rung động thấy miền mơ hoa.

Ngày 15. 02. 2019



Bài Thơ: VALENTINE KẺ NHÀ QUÊ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

VALENTINE KẺ NHÀ QUÊ

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Anh chẳng biết Valentine gì cả!?
Chỉ biết rằng trong dạ mãi yêu em
Thằng nhà quê xuất thân từ gốc rạ
Nên cái từ Tây quá… gọi chưa quen!

Anh không thích bon chen theo thiên hạ
Dân nhà quê thật lạ chẳng cầu kỳ
Họ đua nhau mua nhiều quà đắt giá
Để khoe đời ta rất biết chịu chi!

Anh tặng em những gì đơn giản nhất
Một bài thơ chân thật tự tim mình
Một bữa ăn sau một ngày tất bật
Như thế mà đủ ấm áp lung linh!

Anh tặng em cuộc phù sinh rong ruổi
Luôn có nhau ngày hai buổi đi về
Đêm ngồi tựa sau mệt nhoài gió bụi
Đó là tình bền chặt giữa nhiêu khê!

Ngày 14. 02. 2019

Bài Thơ: LẠC MẤT MÙA XUÂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: LẠC MẤT MÙA XUÂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

LẠC MẤT MÙA XUÂN
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Lạc mất mùa Xuân hỡi em có tiếc!?
Những sắc hương trên dòng kiệt đã tàn
Em hỏi lại ta… rằng ta đâu biết
Chắc bởi Xuân nồng tạm biệt trần gian!

Ta vẫn còn mơ Xuân tràn rực rỡ
Cây cỏ lung linh hoa nở muôn màu
Trời đất tinh khôi làm ta mãi nhớ
Niềm vui dâng trào xoa dịu buồn đau!

Ta thấy hôm nay giữa màu nắng mới
Một chút bâng khuâng vời vợi trong lòng
Có lẽ giêng hai đã về em hỡi
Mai không còn Xuân em có buồn không?

Có một vần thơ xuống dòng lặng lẽ
Cảm xúc tình Xuân dịu nhẹ… không còn
Nhưng trái tim ta tình yêu luôn trẻ
Hẹn đến mùa sau dào dạt… yêu hơn!

Ngày 12. 02. 2019



Bài Thơ: XUÂN PHAI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: XUÂN PHAI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

XUÂN PHAI
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Lẽ nào Xuân đã phôi phai
Ngoài kia màu nắng giêng hai đã về
Nhịp đời với những bộn bề
Ánh Xuân nép ở bên lề nhân gian!

Sáng nay nhìn cội Mai vàng
Vẫn còn e ấp khẽ khàng sắc tươi
Ta vui nở nụ môi cười
Dù Xuân qua giữa nhịp đời… dần tan

Ô kìa góc phố rộn vang
Guồng quay cuộc sống mênh mang… bắt đầu
Chạm vào cảm xúc muôn màu
Đời vui trỗi nhịp thành câu thơ tình!

Bóng Xuân bẽn lẽn bên mình
Chắc còn quyến luyến đứng nhìn trần gian!

Ngày 11. 02. 2019

Bài Thơ: HƯƠNG BIỂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

HƯƠNG BIỂN

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Chỉ là hương biển quê em
Ngọt ngào vị cá anh quen lâu rồi
Nơi ta đứng, nơi ta ngồi
Chỗ nào cũng thấy một trời lung linh!

Ta tung tăng giữa bình minh
Hít vào hương biển quê mình để yêu
Đoàn thuyền rẽ sóng dập dìu
Trở về đầy ắp rất nhiều cá tôm

Anh nghe hương biển rất thơm
Hay môi vừa chạm nụ hôn say nồng
Đôi ta nên nghĩa vợ chồng
Tình yêu như biển mênh mông vô cùng

Nếm bao hương vị… đã từng
Nhưng sao anh vẫn ngập ngừng xuyến xao
Mặn mòi vị biển quyện vào
Để bao cảm xúc dâng trào trong tim!

Ngày 09. 02. 2019

Bài Thơ: HƯƠNG BIỂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)
Bài Thơ: HƯƠNG BIỂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)
Bài Thơ: HƯƠNG BIỂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)
Bài Thơ: HƯƠNG BIỂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)



Bài Thơ: HÃY LUÔN GIỮ ĐƯỢC NỤ CƯỜI NHƯ XUÂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: HÃY LUÔN GIỮ ĐƯỢC NỤ CƯỜI NHƯ XUÂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

HÃY LUÔN GIỮ ĐƯỢC NỤ CƯỜI NHƯ XUÂN
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Rồi Xuân cũng sẽ đi xa
Bỏ ta ở lại bôn ba thường hằng
Dẫu là quy luật… biết rằng!
Nhưng mà chợt nghĩ vẫn lăn tăn buồn

Đi tìm nơi đã khởi nguồn
Thì ra vạn vật trong guồng quay chung
Thôi thì hãy cứ ung dung
Tiếc chi một ánh Xuân cùng kiệt tan!

Ta đi theo bậc thời gian
Ngày qua tháng lại hãy chan hòa đều
Giữ mình an hạnh, tin yêu
Con tim chắc chắn ít nhiều xuyến xao!

Rồi Xuân cũng sẽ qua mau
Còn ta ở lại với bao chuyện đời
Buồn vui trong một kiếp người
Hãy luôn giữ được nụ cười như Xuân!

Ngày 06. 02. 2019

Scroll to Top