Tác giả Phú Sĩ

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Phú Sĩ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: THÂN EM NGỌN LÚA TRÊN ĐỒNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THÂN EM NGỌN LÚA TRÊN ĐỒNG (Tác giả: Phú Sĩ)

THÂN EM NGỌN LÚA TRÊN ĐỒNG
Thơ: Phú Sĩ

Thân em lúa đồng bé nhỏ
Quanh năm vất vả mỏi mòn
Nắng lửa mưa dầm chưa trọn
Tấc lòng một dạ sắt son

Thân em ngọn lúa còn non
Hoa bưởi còn thơm hương đợi
Áng mây trôi đời lấp loáng
Tình đầu còn mãi chơi vơi

Thân em chưa thấu sự đời
Ánh đèn đêm rơi phố thị
Em còn bâng khuâng lắm nỗi
Sợ lối đi về sầu bi

Thân em chẳng dám so bì
Người đi lụa là khêu gợi
Buông lơi những lời hoa mỹ
Ngọt ngào sợ lắm người ơi!

Thân em chim quyên quen lối
Xin đời trọn tiếng quê hương
EM chẳng quên màu dịu vợi
Để đau lòng cả đêm trường

…Một ngày phồn hoa ảo tưởng
Nhớ quê hương một chân tình
Gái quê xin đừng vay mượn
Bởi lẽ vô thường hư vinh

THƠ PS
ẢNH ST



Bài Thơ: TRĂNG VỀ BẾN ĐỢI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TRĂNG VỀ BẾN ĐỢI (Tác giả: Phú Sĩ)

TRĂNG VỀ BẾN ĐỢI
Thơ: Phú Sĩ

Ngày ấy …
Bến đợi chờ mẹ bỏ lại tuổi hai mươi
Khi nụ tầm xuân nở bên giậu rào chưa kịp hé
Mái tóc xanh mượt mà … cơn gió chiều ngày nào ru nhẹ
Hương bồ kết chân tình … mây gợn nỗi sắt se …

Ngày ấy …
Cha mắt hao gầy lặng lẽ kể con nghe …
Cha đón mẹ về nhà … khi bông mười giờ còn ửng màu tuổi trẻ…
Cha nặng lòng với mẹ …
Thương tấm áo quê nghèo … cùng lặng thầm bạc phếch với thời gian

Ngày ấy …
Tình mẹ trao cha … chỉ trăng mảnh gieo neo ….
Câu hát ngọt ngào … đêm hội làng điệu ngân dài trong trẻo
Cha chỉ gói lòng mình … một con tim nghèo nhưng chân thật
Dưới bóng trăng thề … đôi nhẫn cỏ đón dâu …..

Ngày ấy … rồi xa …
Theo năm tháng nhạt màu ….
Con đã lớn khôn … bú cả nỗi lòng cha … và tuổi xuân của mẹ …
Ánh trăng vẫn tròn đầy … màu trăng non rất trẻ
Như cây lúa trên đồng … trong nắng chiếu vàng ươm …
Nhưng dáng mẹ liêu xiêu …
Lưng cha cũng khom gồng ….
Gánh cả cuộc đời con … trên quảng đời long đong chưa trả hết …
Ngày ấy … bây giờ …
Mẹ thủ thỉ bên cha … hai mái đầu bạc phếch …
“Chúng ta sẽ đi về một cõi của hư không ….
Nụ ngọt ta gieo … con mình sẽ vun trồng …
Để một ngày mai … nơi chốn thiên đường …
Ta cùng nở trên môi … một nụ cười hạnh phúc … “

ẢNH ST
THƠ PS

Bài Thơ: HOÀI NIỆM THÁNG BA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HOÀI NIỆM THÁNG BA (Tác giả: Phú Sĩ)

HOÀI NIỆM THÁNG BA
Thơ: Phú Sĩ

Chẳng phải vô tình
Trong lặng lẽ tháng ba
Hương bưởi mê say cũng dịu dàng đến lạ
Theo gánh hàng rong len lỏi mùa hối hả
Vương vấn lòng người vội vã tiếng yêu thương

Chẳng phải vô tình
Ta chờ đợi tháng ba
Tấu khúc bình yên buổi giao mùa lơ đãng
Hương bưởi ngây say nao lòng người rao bán
Khắc khoải trong tim đọng lại nỗi ngậm ngùi

Chẳng phải vô tình
Quyến rũ sắc tháng ba
Một chút hồn quê tựa thay lời nhắn gởi
Hương bưởi lặng thầm giữa mùa vui trẩy hội
Luyến bước chân người vội bỏ bóng quê hương

Chẳng phải vô tình
Ta cứ mãi vấn vương
Trong mỗi bước đi dong ruổi đường vạn ngả
Nỗi nhớ tháng ba sao dịu dàng đến lạ
Hương bưởi nồng nàn thôn nữ giấu trong tim ….

Chẳng phải vô tình
Ta lại muốn đi tìm
Hoài niệm ngọt ngào giấu niềm yêu với nhớ …



Bài Thơ: NỤ HỒNG LẶNG LẼ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NỤ HỒNG LẶNG LẼ (Tác giả: Phú Sĩ)

NỤ HỒNG LẶNG LẼ
Thơ: Phú Sĩ

Tôi trao dùm đời
Tặng chị đóa hồng nhung
Như cái tên ngọt ngào một đời theo bước chị
Cánh hoa nhỏ mong manh gập ghềnh xuôi vạn lý
Lặng lẽ mối tình đầu ngày chị tiễn anh đi …

Tôi trao dùm đời
Nụ hồng thuở gian nan
Với cái chữ nhân duyên mọi người xưa vẫn nghĩ
Phận bạc kẻ má hồng ấy là điều vốn dĩ
Để chị cất nỗi buồn đâu đó mãi trong tim

Tôi trao dùm đời
Đóa hồng nở trong đêm
Một góc nhỏ thân quen chốn bình yên trở lại
Vẫn đằm thắm yêu thương chông gai còn nếm trải
Nụ cười thoảng ngọt ngào trong nắng buổi ban mai

Tôi trao dùm đời
Nụ hồng của riêng tôi
Khi lối chị đi về còn dài cơn mưa đổ
Thầm lặng nỗi bùi ngùi xa xăm chiều qua phố
Trăn trở một kiếp người nhòa nhạt nét môi hôn

Tôi trao dùm đời
Đóa hồng mãi xinh tươi
Còn thắm sắc tình yêu nhòa vết nhăn chờ đợi …..

ẢNH ST
THƠ PS

CHÚC CÁC CHỊ EM NGÀY 8/3 VUI VẺ

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ LẠC PHỐ TÌM YÊU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ LẠC PHỐ TÌM YÊU (Tác giả: Phú Sĩ)

NGƯỜI ĐÀN BÀ LẠC PHỐ TÌM YÊU
Thơ: Phú Sĩ

Người đàn bà lạc phố
Khoảng trống cô đơn chao chát nỗi đắng lòng
Bình dị đời thường khao khát những ước mong
Sắc lạnh nét kiêu sa phủ hồng con tim nát

Người đàn bà nặng tình …
… như bưởi đêm ngào ngạt
Mái tóc chẳng buồn cài nhành hoa tím ngày xưa
Gió cũng chẳng còn thổi vọng tiếng đua đưa
Chỉ giọt mồ hôi thưa ngập ngừng chưa kịp thấm

Chông chênh giữa dòng đời …
… lặng thầm đêm trở dậy
Như ánh nắng cuối ngày chậm rãi đợi tình yêu
Ngọt ngào ánh trăng đêm tô thêm sắc mỹ miều
Hay ảo mộng men tình phiêu lưu rồi vụt tắt

Người đàn bà vẫn tìm …
Một tình yêu rất thật …
Dẫu nước mắt vẫn còn mặn đắng phía bờ môi
Một người đàn ông thôi … ngược vũng nắng chân trời
Dám trao đến cho nàng những giọt đời trong vắt …

Bóng nàng đỗ dài phía xa miền trầm mặc
Lãng đãng nụ cười buồn ai nhặt cuối hoàng hôn
Nơi ấy có còn ai mơ nối nửa tâm hồn
Để lưu lại cho nàng tiếng yêu thương còn khuất ….

ẢNH ST
THƠ PS

CẢM ƠN TÁC GIẢ ẢNH
CHÚC CÁC BẠN CUỐI TUẦN AN VUI HẠNH PHÚC NHÉ



Bài Thơ: VẸN MỘT LỜI RU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VẸN MỘT LỜI RU (Tác giả: Phú Sĩ)

VẸN MỘT LỜI RU
Thơ: Phú Sĩ

Vẹn nguyên câu hát ru con
Mượt mà làn điệu mãi còn trong tim
Cánh cò thầm lặng nỗi niềm
Quê hương tình mẹ có tìm được chăng?

Ngọt ngào hương lúa đêm trăng
Ru em vào giấc mộng Hằng dấu yêu
Trời mưa cơn gió liêu xiêu
Người còn rong ruổi tiếng kêu trên đồng

Lũ về giăng kín triền sông
Trời mưa bong bóng nỗi lòng người ơi!
Trên vai oằn nặng gánh đời
Cho mùa nặng hạt nụ cười trên môi

Thấm nồng từng giọt mồ hôi
Đông qua Xuân tới ngược xuôi bóng chiều
Lời ru trong gió hắt hiu
Đừng quên cội rễ vạn điều nghĩa nhân

Hoàng hôn cánh vạc mãi lần
Cong mình gánh đỡ muôn phần đắng cay
Ầu ơ con ngủ cho say
Có lời ru mẹ dặm dài bên con

Dù cho biển cạn đá mòn
Ưu phiền đời mẹ sắt son vẹn dành.

ẢNH TRONG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: MƯA ĐẦU MÙA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MƯA ĐẦU MÙA (Tác giả: Phú Sĩ)

MƯA ĐẦU MÙA
Thơ: Phú Sĩ

Mưa đầu mùa từng hạt … đậm tình xưa …
Như nhắn gửi … nhặt thưa miền ký ức ….
Hạt nhảy múa hạt ươm mầm thao thức
Thỏa chờ mong chốn cũ đã bao ngày

Mưa đầu mùa từng hạt thoáng bay bay
Miên man nhớ tình hoài theo ký ức
Bâng quơ mãi những mùa mưa day dứt
Bóng chiều quê hạnh phúc chẳng mong tìm

Mưa đầu mùa từng hạt thấm vào tim
Mưa bong bóng cho thỏa niềm nhung nhớ
Có một kẻ đội mưa chờ vạn dặm
Kẻ mơ màng duyên thắm chở tình xa ….

Mưa đầu mùa từng hạt vỡ thành hoa
Trong tĩnh lặng nghe chan hòa sâu lắng
Nỗi buồn cũ vẫn còn đây văng vẵng
Chạm vào mưa day dẳng tiếng rơi thầm

Mưa đầu mùa từng hạt vẫn trầm ngâm
Như nuối tiếc những năm dài đã lỡ
Mưa ngày cũ chưa vun vầy duyên nợ
Để một người mãi đợi một mùa mưa ….

ẢNH ST
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN AN VUI NHÉ



Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ NỤ HỒNG CHƯA KỊP NỞ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ NỤ HỒNG CHƯA KỊP NỞ (Tác giả: Phú Sĩ)

NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ NỤ HỒNG CHƯA KỊP NỞ
Thơ: Phú Sĩ

Người đàn bà đi về
Khi bóng tối trùm giăng
Người đàn bà co ro … ôm đóa hồng ngược dốc
Nghĩ về cuộc chia tay … trong màn sương trắng đục
Khi ấy những đóa hồng còn chưa kịp nở hoa ….

Có người đàn bà bước lầm lũi xót xa
Nơi nỗi buồn ẩn cư hơi thở hòa theo gió
Trả nợ chốn hồng trần tự lòng mình hỏi nhỏ:
Hạnh phúc ấy là gì? Nơi đó có mình không ….

Tay têm trọn tấm trầu …
… ngày ấy bước sang sông
Những người đàn bà chưa hề đâu mơ mộng
Những phiến đá cuộc đời đè lên bao khát vọng
Vội vã gót mưu sinh ngấn lệ chảy ngược dòng …

Đóa thạch thảo ngày nào vẫn tím sắc thu phong
Cuộc đời nay gọi rằng …
Người đàn bà gánh gió…
Lặng lẽ đếm yêu thương cho mái đầu con nhỏ
Nhòe nhoẹt đón khổ đau trăn trở vết thương lòng …

Họ là người đàn bà …
Cuộc đời vẽ chưa xong …
Trên đôi môi sắc hồng của tình yêu thắm đượm …
Chữ tình nhân phai phôi khi nụ hồng vừa chớm
Nắng gió phía ngược mùa cánh vạc mãi còn đau …

ẢNH ST
THƠ PS

VIẾT VỀ NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÔNG CÓ NGÀY VALENTINE

Bài Thơ: NỖI NHỚ CÀ PHÊ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NỖI NHỚ CÀ PHÊ (Tác giả: Phú Sĩ)

NỖI NHỚ CÀ PHÊ
Thơ: Phú Sĩ

Ta muốn trở về
Hương vị đắng cà phê
Lặng lẽ phút giây yên bình khi bóng xế
Chuyến xe cuộc đời thăng trầm nơi bốn bể
Nỗi nhớ mênh mông chưa đến vội xa rồi

Ta muốn trở về
Nơi quán vắng cà phê
Có hạt nắng ngông nghênh mơ tình yêu say đắm
Có khoảng lặng suy tư bản tình ca vạn dặm
Ướt cả trái tim say theo dấu nẻo âm thầm

Ta muốn trở về
Cảm nhận khói cà phê
Nhờ trú những nỗi buồn ưu phiền chưa dám kể
Vay mượn hạt mưa thu rửa trái lòng chông chếnh
Thổi nụ sen cuối mùa tím biếc nguyệt hồ đêm

Ta muốn trở về
Nơi ấy thuở êm đềm
Có vũ điệu du dương đêm về ai quên lãng
Đôi quang gánh vội vàng lời rao còn lẻ bạn
Hạnh phúc cũng đắng cay man mác nốt nhạc đời

Ta muốn trở về
Hòa quyện giọt rơi rơi
Tan mãi vị cà phê ngọt ngào bao gần gũi
Ta lại được cùng ai nghe tiếng mùa thu gửi
Đâu đó những yêu thương … đâu đó ước mơ về …



Bài Thơ: LỜI BUỒN CHO TÌNH NHÂN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LỜI BUỒN CHO TÌNH NHÂN (Tác giả: Phú Sĩ)

LỜI BUỒN CHO TÌNH NHÂN
Thơ: Phú Sĩ

Có bao giờ anh hiểu chữ tình nhân
Mà muôn thuở loài người vần xoay mãi
Vết thương lòng mấy ai không tê tái
Kỷ niệm nào còn lại cuối đường yêu

Có bao giờ anh hiểu phút đợi chờ
Buồn da diết thẩn thờ nơi quán vắng
Chiều cuối thu cơn gió vờ tĩnh lặng
Người biết đâu văng vẳng khúc ca buồn

Có bao giờ anh thấy giọt mưa tuôn
Còn mặn đắng giọt lòng buông chẳng dứt
Tình yêu đó phải chăng là đích thực
Hai tâm hồn thổn thức tiếng tơ vương

Có bao giờ anh nhớ những đêm trường
Em ẩn giấu một niềm thương nấc nghẹn
Đường muôn nẻo sao tình em chưa vẹn
Lối đi nào còn để bước em qua …

Có bao giờ anh hiểu nỗi xót xa
Gọi là nhớ vậy mà không dám nhớ
Nói là buồn chẳng đặng lòng nức nở
Cốc tuyệt tình duyên nợ chỉ riêng em

Có bao giờ anh khép lại con tim
Tình nhân hỡi gọi tìm em trong gió ….

ẢNH ST
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN NGÀY TÌNH NHÂN HẠNH PHÚC

Scroll to Top