Tác giả Phú Sĩ

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Phú Sĩ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: SAO ANH KHÔNG VIẾT NHỮNG VẦN THƠ THÁNG GIÊNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: SAO ANH KHÔNG VIẾT NHỮNG VẦN THƠ THÁNG GIÊNG (Tác giả: Phú Sĩ)

SAO ANH KHÔNG VIẾT NHỮNG VẦN THƠ THÁNG GIÊNG
Thơ: Phú Sĩ

Sao anh không viết về ….
…. những vần thơ tháng giêng
Mơ về mảnh trăng non trong gió lùa rét ngọt
Thuở cô gái còn son mơ màng nghe chim hót
Mê luyến nụ mùa xuân nắn nót chữ ân tình

Sao anh không viết về …
… vần thơ buổi bình minh …
Sương hôn thảm cỏ xanh bóng hình in đáy nước
Rạo rực búp chồi non … mái chèo khua lũ lượt
Người thiếu phụ còn chờ … mộng ước phía mom sông ….

Sao anh không viết về …
… những êm ái còn nồng …
Có tiếng mưa liêu riêu … nhựa sống mùa xuân gọi
Tay giữ trọn uyên ương … dấu yêu về tiếp nối
Nghe say đắm lòng mình thốt vội tiếng yêu thương

Sao anh không viết về …
Mùa xuân của quê hương …
Theo cánh sếu bay khuya tìm đường quen lối cũ
Thương cánh nhạn xa xôi buông quảng đời vần vũ
Nhớ ánh sáng tỏa hồng còn trú bến dịu êm ….

Sao anh không viết về …
Những vần thơ tháng giêng ….
Cũ kỹ những nỗi niềm còn riêng ai chưa kể …

ẢNH ST
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN THÁNG GIÊNG ẤM ÁP



Bài Thơ: CHÚC XUÂN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHÚC XUÂN (Tác giả: Phú Sĩ)

CHÚC XUÂN
Thơ: Phú Sĩ

Hạnh phúc đong đầy
Ta gửi gió xuân bay
Phúc lộc an khang trọn đầy tân niên mới
Én liệng xôn xao cành mai vàng đón đợi
Khúc hát an bình cho đôi lứa bên nhau …

No ấm mọi nhà
Bao hy vọng khát khao
Nồng ấm ngọt ngào ta trao người nơi ấy
Nụ cười vu vơ đắm say còn đọng mãi
Hờn dỗi yêu thương vụng dại trái tim hồng

Trĩu nặng tình quê
Cho dáng mẹ thêm còng
Xót tóc cha nay đan dày thêm sợi bạc
Ngàn lời mến thương gửi mùa xuân câu hát
Đậm chữ hiếu tình dào dạt đến mẹ cha …

Ta gửi cho nhau
Câu chúc Tết gọi là
Chuyến đò nhân gian trong niềm vui hoan hỉ
Thịnh vượng bình an câu tương phùng như ý
Vạn sự thành công phú quý vẹn muôn phần

Xuân đã về rồi
Xin chúc bạn thơ ta
Khúc nhạc tình ca đong đầy cho nhau nhé !

ẢNH ST
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MÙA XUÂN AN LÀNH

Bài Thơ: LỜI NHẮN NHỦ YÊU THƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LỜI NHẮN NHỦ YÊU THƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

LỜI NHẮN NHỦ YÊU THƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Nhắn với họ mùa xuân nay đã đến
Sắc hồng tươi hòa quyện khắp phương trời
Lời yêu nào ai đó trót buôn lơi
Dùm nhặt lại kẻo buồn trôi cánh mỏng

Nhắn với họ phương này trong giấc mộng
Rợp trời hoa gió lộng đón xuân về
Người bên người duyên kết nghĩa phu thê
Thuyền hoa đón dâu về nơi phương ấy

Nhắn với họ qua rồi đêm đông giá
Chút dỗi hờn hãy tiễn những mùa xa
Nắng mai này cùng vui khúc hoan ca
Chân hạnh phúc cho tình hoa lên tiếng

Nhắn với họ dành bao điều lưu luyến
Dấu yêu về xao xuyến nụ tầm xuân
Tay trong tay niềm khát vọng bâng khuâng
Mang hoài niệm khắc vần trang thơ mới

Nhắn với họ ta vẫn còn chờ đợi
Những ân tình thầm gởi phía trong nhau…

ẢNH CHUYEN DANG
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN CÓ NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ THẬT DỄ THƯƠNG NHÉ



Bài Thơ: VỀ ANH NHÉ… MÙA XUÂN CHỜ NƠI ẤY! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VỀ ANH NHÉ… MÙA XUÂN CHỜ NƠI ẤY! (Tác giả: Phú Sĩ)

VỀ ANH NHÉ… MÙA XUÂN CHỜ NƠI ẤY!
Thơ: Phú Sĩ

Về anh nhé … xuân hồng ai đón đợi
Hương tình nồng còn đọng phía bờ môi
Đào vẫn tươi Mai vẫn thắm cho đời
Ươm mầm sống ngọt lời trong câu đối

Về anh nhé xuân thắm đồng lúa mới
Nghĩa đong đầy từng giọt đẫm mồ hôi
Nhớ không anh mùa xuân cũ qua rồi
Theo bóng mẹ đợi chờ mùa giáp hạt…

Về anh nhé bên cánh đồng xanh mát
Những chuyến đò dào dạt chở tình quê
Trách ai kia mùa xuân vẫn chưa về
Để bến nhớ lời quê hương trong trẻo

Về anh nhé trên chiếc cầu lắt lẻo
Ngắm trăng vàng vạn nẻo nghĩa tình xa
Ta nhớ mình rồi mình lại nhớ ta
Thả mơ ước theo cánh diều muôn ngả

Về anh nhé đừng bao giờ xa lạ
Nối vòng tay kết lại những vòng tay
Để quê mình tươi thắm một ngày mai
Về anh nhé mùa xuân đang gọi đấy….

ẢNH ST
THƠ PS

CÙNG NHAU VỀ

Anh sẽ về nhưng em có về không..?
Xuân lan tỏa hương tình nồng ngây ngất
Nhìn khóm hoa lũ ong đang hút mật
Lòng rộn ràng bởi rất nhớ về em

Trên cành hồng còn đọng giọt sương đêm
Sáng óng ánh điểm thêm vài giọt nắng
Về đi em tình quê mình sâu nặng
Có mãnh vườn rụng trắng những hoa cau

Có chuyện tình hai đứa mình yêu nhau
Thuở e thẹn đôi má đào ửng đỏ…
Về nha em cùng nhau về nơi đó…
Nơi chúng mình mở ngõ tiếng thương yêu

Nơi đón đưa hò hẹn sớm trưa chiều
Nơi kỷ niệm chắc chiu thành nổi nhớ
Về nha em … tình quê luôn rộng mở
Và có tình anh chở cả tình em

Ta cùng về quê Mẹ để mà xem
Mùa Xuân tới khát thèm tia nắng ấm
Ở nơi ấy có tình yêu sâu đậm
Của tình người nhuộm thắm giữa tình quê

Hãy cùng nhau ta hẹn sẽ quay về
Đan kết lại …câu ước thề hạnh phúc
TG

Bài Thơ: MÙA XUÂN MÀU GÌ HỠI EM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA XUÂN MÀU GÌ HỠI EM (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA XUÂN MÀU GÌ HỠI EM
Thơ: Phú Sĩ

Mùa xuân màu gì hỡi em
Có phải nụ hoa vàng nhọc nhằn bên luống cải
Mẹ vẫn lom khom trên cánh đồng nắng cháy
Nâu xám màu mảnh đất trải đồng giăng …

Mùa xuân màu gì hỡi em
Để vẽ nên những nét đẹp vĩnh hằng
Những nụ hoa đào chạm vào nơi ký ức
Giữa cuộc đời rất thực
Rồi chợt chạnh lòng thổn thức tiếng yêu thương

Mùa xuân màu gì hỡi em
Vạt nắng vẹn nguyên mang sắc thắm bên thềm
Nơi mái ngói phong rêu
Những đứa con mãi ra đi …
Có bà mẹ già lặng lẽ nhìn mùa xuân không màu sắc….

Mùa xuân màu gì hỡi em
Những ngọn pháo hoa trong màn đêm rực rỡ
Những tiếng vui cười tan vỡ cái lạnh đông
Có biết chăng em vẽ sao được nỗi lòng
Niềm vui, nỗi buồn … mẹ mong ngày Tết đến …

Bước chân ai lơ đễnh
Chẳng kịp nghĩ về … nơi ấy bến yêu thương …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYEN
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN BUỔI TỐI AN LÀNH



Bài Thơ: TÌNH THƠ CHO EM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌNH THƠ CHO EM (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH THƠ CHO EM
Thơ: Phú Sĩ

Em viết cho mình
Lời thơ cuối ,mùa đông
Nhặt nhạnh giữa cuộc đời … nơi nỗi lòng rớt lại
Gió bụi cứ thả trôi những mảnh đời dầu dãi
Buông vội tiếng khóc cười … hoang dại nỗi sầu thương

Em viết cho mình
Đâu lối nhỏ chưa vương
Cái thuở tiếng xuân xưa … đoạn trường chưa qua hết
Nhặt vội những nỗi buồn … nửa đường ai thêu dệt
Vụng dại tiếng chân tình … đong đếm chốn nhân gian

Em viết cho mình
Trong hư ảo mênh mang
Có dư vị chua cay có giọt lòng mặn đắng
Lặng lẽ bóng hoàng hôn … mưa trái chiều trở nặng
Hạt nhớ lẫn hạt hờn … sâu lắng ướt môi thưa

Em viết cho mình
Nơi ấy bến sông xưa
Người đàn bà vẫn đi … chưa bao giờ biết mỏi
Đếm những mùa xuân trôi lơ đãng dòng nước nổi
Tìm lại nụ cười ai … quên vội chốn nhân tình

Em viết cho mình
Thầm lặng một niềm tin
Một nhánh sông đời … hữu tình ai đứng lại
Dẫu có phôi pha tình yêu kia vẫn mãi
Thổi đi những nhọc nhằn ngang trái một đời hoa….

Em viết cho mình
Mùa xuân vẫn thiết tha
Dẫu hư ảo mà thôi … mượt mà câu hạnh phúc

ẢNH ST
THƠ PS

Bài Thơ: BÀI THƠ TÌNH MÙA ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: BÀI THƠ TÌNH MÙA ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

BÀI THƠ TÌNH MÙA ĐÔNG
Thơ: Phú Sĩ

*****
Bài thơ tình anh đã viết đêm đông
Có ngọn gió còn thơm nồng hơi ấm
Có hạt sương long lanh còn ướt đẫm
Nhớ về em sâu đậm tận đáy lòng

Đêm đông dài em có nhớ ai không
Nơi phương ấy nắng hồng thơm đôi má
Em có nghe trên cánh đồng hối hả
Có tình anh ươm hạt lúa trổ vàng

Bài thơ tình anh muốn gửi đông sang
Mùi hoa sữa còn mang đầy kỷ niệm
Ngày tháng cũ phai nhòa màu hoa tím
Buổi ban đầu con tim ngỏ lời yêu

Bài thơ tình anh gói cả trời chiều
Về phương ấy ấp iu ngàn nỗi nhớ
Em có biết trong nhịp nhàng hơi thở
Có mùa xuân anh gửi tận phương này

Anh sẽ về ta nối lại tình quê
Bước bên nhau ta cùng xây duyên thắm
Câu hẹn ước qua bao mùa ví dặm
Vẫn còn đây năm tháng chẳng phai mờ

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS



Bài Thơ: NỐT LẶNG CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NỐT LẶNG CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

NỐT LẶNG CHIỀU ĐÔNG
Thơ: Phú Sĩ

Phố nghẹn ngào … căn gác nhỏ quạnh hiu
Gió lặng lẽ …cơn mưa chiều lạc lối
Phút òa vỡ … điệu nhạc buồn nông nỗi
Ký ức tìm một chiếc lá tàn rơi

Mùa đông về cho nỗi nhớ đơn côi
Ai muốn gởi tiếng lòng nơi băng giá
Với ai đó … người vẫn là tất cả
Trái tim hồng … còn thổn thức chưa xa…

Nắng cuối chiều … từng vạt cũng theo đông
Có chiếc hôn … thuở lòng ta vụng dại
Có dịu ngọt … đôi môi hồng đọng mãi
Nốt lặng buồn … kẻ lạc lối hôm qua …

Tiếng đông về … ru yêu giấc ngủ say
Bao hoài niệm nối dài trong lặng lẽ
Như ủ ấm một mầm xanh vừa hé
Sẽ đơm hoa trọn vẹn nửa câu thề …

Rồi một ngày … trỗi dậy khúc đê mê
Nàng Xuân đến … gọi về yêu thương cũ …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN CUỐI TUẦN VUI VẺ HP NHÉ

Bài Thơ: LỜI VIẾT CHO ANH (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LỜI VIẾT CHO ANH (Tác giả: Phú Sĩ)

LỜI VIẾT CHO ANH
Thơ: Phú Sĩ

Em hiểu cuộc đời
Chẳng mấy dễ dàng đâu
Khi người ta gọi em … người đàn bà đã cũ
Muộn phiền phủ sau lưng … những nỗi buồn cư trú
Ưu ái chẳng vẹn dành … hạnh phúc cứ bay đi …

Em hiểu cuộc đời
Phải chấp nhận hy sinh
Nơi trái tim yêu thương đâu hẳn mong đáp lại
Người chẳng hiểu đâu đừng trách em khờ dại
Gánh chi những đau lòng bao năm tháng đắng cay

Em hiểu cuộc đời
Đâu đó phía xa xôi
Vẫn có những ước mơ chạm lời câu hạnh phúc
Khao khát vẫn bên em chênh vênh bờ hư thực
Hy vọng chút chân thành … còn đó những yêu thương

Em hiểu cuộc đời
Chiều nắng rớt vai buồn
Khu vườn cũ hanh hao bơ vơ mùa nhung nhớ
Ghép nhặt vội vần thơ … cung nhạc tình dang dở
Đêm trăng gió tự tình … dệt phút cuối mộng mơ…

Em hiểu cuộc đời
Chẳng đẹp tựa câu thơ
Đừng đem chữ trái ngang … cho lời yêu tan vỡ …

ẢNH ST
THƠ PS
CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN CUỐI TUẦN VVHP



Bài Thơ: NÓ VÀ TÔI ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NÓ VÀ TÔI ! (Tác giả: Phú Sĩ)

NÓ VÀ TÔI !
Thơ: Phú Sĩ

Đã qua nửa cuộc đời
Nơi ấy NÓ và TÔI ….
Lớn lên nơi cội nguồn bên dòng sông quê ngoại
Thuở nước mắt người xưa tự bao đời để lại
Lắng đọng chân tình thành dòng chảy sông quê

Nơi ấy NÓ và TÔI ….
Lặn lội với bộn bề
Từ tuổi ấu thơ chân lấm bùn chăn trâu trên đồng cạn
Những mùa lá ướp sương khô cằn trong nắng hạn
Thương cây lúa khát đồng … con trâu cũng buồn trông …

Nơi ấy NÓ và TÔI ….
Những ngày gió thong dong …
Thả cánh diều bay xa mang trong lòng mơ ước
Nuôi dưỡng những yêu thương trên cánh đồng cỏ mượt
Dưới lũy tre cuối làng … mấy lượt trốn tìm nhau …

Nơi ấy NÓ và TÔI ….
Năm tháng chẳng thể nào ….
Khi mỗi đứa một nơi … vào đời hai lối rẽ
Biền biệt tiếng lòng xa … những mơ màng tuổi trẻ
Đổi tuổi thơ ngọt ngào … trên lối nẻo mưu sinh …

Nơi ấy NÓ và TÔI ….
Giờ còn lại riêng mình
Chỉ một nỗi cô đơn … một nỗi niềm trống vắng …
Biết NÓ đã về đâu … giữa cuộc đời chẳng lặng ….
Mùa nắng hạn ngày nào … nỗi trăn trở tình sông ….

ẢNH TRONG KHANH NGUYÊN
THƠ PS

Scroll to Top