Bài Thơ: MƯA ĐẦU MÙA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MƯA ĐẦU MÙA (Tác giả: Phú Sĩ)

MƯA ĐẦU MÙA
Thơ: Phú Sĩ

Mưa đầu mùa từng hạt … đậm tình xưa …
Như nhắn gửi … nhặt thưa miền ký ức ….
Hạt nhảy múa hạt ươm mầm thao thức
Thỏa chờ mong chốn cũ đã bao ngày

Mưa đầu mùa từng hạt thoáng bay bay
Miên man nhớ tình hoài theo ký ức
Bâng quơ mãi những mùa mưa day dứt
Bóng chiều quê hạnh phúc chẳng mong tìm

Mưa đầu mùa từng hạt thấm vào tim
Mưa bong bóng cho thỏa niềm nhung nhớ
Có một kẻ đội mưa chờ vạn dặm
Kẻ mơ màng duyên thắm chở tình xa ….

Mưa đầu mùa từng hạt vỡ thành hoa
Trong tĩnh lặng nghe chan hòa sâu lắng
Nỗi buồn cũ vẫn còn đây văng vẵng
Chạm vào mưa day dẳng tiếng rơi thầm

Mưa đầu mùa từng hạt vẫn trầm ngâm
Như nuối tiếc những năm dài đã lỡ
Mưa ngày cũ chưa vun vầy duyên nợ
Để một người mãi đợi một mùa mưa ….

ẢNH ST
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN AN VUI NHÉ

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Hay lắm chị

Thơ Tình
Thơ Tình
4 years ago

Thơ hay thi hữu ! Chúc luôn vui HP BÌNH AN !

Hoang Ha
Hoang Ha
4 years ago

Thơ quá hay

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
4 years ago

Tho hay tuyệt vời ban oi

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
4 years ago

Thơ hay lắm Phú Sĩ em ơi. Tối ấm vui em nhé

Hằng Quân
Hằng Quân
4 years ago

Hay lắm ạ

Thu Phương
Thu Phương
4 years ago

Bài thơ hay quá

Lê Dũng
Lê Dũng
4 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Thúy Hữu Lương
Thúy Hữu Lương
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em

Hoa Phạm
Hoa Phạm
4 years ago

Hay lắm

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
4 years ago

Hay

Hà Quyên
Hà Quyên
4 years ago

Bài thơ rất hay
Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui, an nhiên hạnh phúc

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
4 years ago

Bài thơ rất hay và cảm xúc sâu lắng lắm tác giả ơi, xin chúc tác giả và gia đình luôn an vui và hạnh phúc ạ

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
4 years ago

Những hạt mưa biết nói. Tuyệt thật nha nàng. Chủ nhật vui vẻ.

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Thơ hay lắm chị iu ah. Chúc chị và gia đình chủ nhật hồng ấm áp bình an nha

Bạch Liên
Bạch Liên
4 years ago

thơ thật cảm xúc

Nguyễn Thế Minh
Nguyễn Thế Minh
4 years ago

Tuyệt lắm em à

Lien Hanh
Lien Hanh
4 years ago

Mưa đầu mùa làm dịu nắng ban trưa
Tô sắc thắm hồng đu đưa chớm nở
Mưa tưới mát xoa ruộng khô rạn vỡ
Từng mầm cây như đang thở vươn lên

Mưa đầu mùa năm ấy chẳng thể quên
Ngày tiễn biệt ngậm ngùi bên song cửa
Nước mắt rơi hoà quện thêm mưa nữa
Bao năm rồi vẫn thắp lửa trong tim

Mưa rơi rơi … một ký ức im lìm
Trong sâu thẳm vẫn đắm chìm nỗi nhớ
Mưa đầu mùa đưa ta về một thuở
Một mối tình dang dở lỡ đành xa

Mưa giăng giăng …càng thêm nhớ thiết tha
Hình bóng cũ vẫn không nhoà trong dạ
Sóng đáy lòng hơn sóng ngoài biển cả
Thấy bồi hồi khi biết đã mùa mưa !

Góp mấy câu với em thay lời chào nhé

Bùi Thị Thu Vân
Bùi Thị Thu Vân
4 years ago

Thơ của Phú Sĩ hay lắm

Nguyen Van Nhat
Nguyen Van Nhat
4 years ago

Thơ rất hay, rất cảm xúc! Chúc bạn một chủ nhật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé.

Trần Bích Hường
Trần Bích Hường
4 years ago

Hay lắm chị oi

Giot Lê Tình
Giot Lê Tình
4 years ago

Bài thơ hay hình ảnh đẹp lắm ạ like chị yêu

Bạch Liên
Bạch Liên
4 years ago

đọc mà ngấm

Hoan Phan
Hoan Phan
4 years ago

Rất hay Chúc mừng

Anh Nguyen
Anh Nguyen
4 years ago

Tuyệt lắm bạn

Mukesh Mojidra
Mukesh Mojidra
4 years ago

Beautiful.

Duc Nguyen
Duc Nguyen
4 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp Chúc mừng tác giả

Diệu Huỳnh
Diệu Huỳnh
4 years ago

Thơ hay lắm Phú Sĩ chúc an vui

Hien Le My
Hien Le My
4 years ago

Tím rất đẹp thơ hay tuyệt vời ạ

Qui Lê
Qui Lê
4 years ago

THƠ HAY HÌNH ÃNH ĐẸP LĂM EM

Mukesh Mojidra
Mukesh Mojidra
4 years ago

Beautiful. Very nice picture.

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
4 years ago

Cơn mưa đã đi vào cỏi nhớ

Scroll to Top