Tác giả Nguyễn Đình Huân

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Đình Huân đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: LỤC BÁT HẾT THỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LỤC BÁT HẾT THỜI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Thơ vui chủ nhật

Thơ ta lục bát lục xoong
Trên sáu dưới tám lối mòn từ xưa
Cái cò đi đón cơn mưa
Ngày nay lớp trẻ có ưa đâu mà

Tuổi trẻ nay thích quán ba
Xập xình nhạc nhẽo ka ra ô dù
Họ đâu có thích mùa thu
Lá vàng rơi với lời ru nghe buồn

Ngày nay một đập ăn luôn
Tình yêu mỏng tựa cánh chuồn mong manh
Thời buổi toàn thức ăn nhanh
Pi za phát phút (Fastfood) mỡ hành nướng chiên

Xưa thơ lục bát bình yên
Yêu nhau cởi áo trao duyên cho người
Thơ nay lúc tám lúc mười
Yêu nhau là cứ phải cười hết ga

Nhà nghỉ khách sạn gần xa
Bài thơ bốc cháy câu ca không lời
Có lẽ ta đã già rồi
Câu thơ lục bát hết thời hay sao

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 24/02/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: LỤC BÁT HẾT THỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: TIỄN CON TÒNG QUÂN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TIỄN CON TÒNG QUÂN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Sáng hôm nay tiễn con trẻ tòng quân
Người lính thương binh một chân chống nạng
Khuyên con mình hãy một lòng theo Đảng
Như cha từng theo cách mạng bao năm

Nơi thao trường hãy luyện tập thật chăm
Cùng đồng đội hãy vì dân vì nước
Là người lính xung phong lên phía trước
Luôn sẵn sàng vì tổ quốc hy sinh

Biên cương xưa cha cống hiến máu mình
Bảo vệ tổ quốc mang hình chữ S
Giặc tàu hung hăng dân ta chúng giết
Lũ tham tàn đã tiêu diệt thường dân

Lúc chiến đấu cha đã mất một chân
Con biết đấy đất nước cần ta lắm
Những người lính dưới quân kỳ đỏ thắm
Yêu tổ quốc mình sâu thẳm trong tim

Con sẽ tung bay như một cánh chim
Mang theo suốt đời niềm tin của bố
Sẽ chấp nhận mọi hy sinh gian khó
Như chính cha mình ngày đó cha ơi

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 24/02/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: ĐIỆU CHÈO QUÊ TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐIỆU CHÈO QUÊ TÔI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Sinh ra trên đất quê nghèo
Sao em lại thích hát chèo í a
Em người con gái quê ta
Đảm đang chăm chỉ nết na ngoan hiền

Xứ đông mảnh đất bình yên
Vải thiều nức tiếng khắp miền gần xa
Em là con gái Thanh Hà
Quanh năm việc nước việc nhà đảm đang

Thích hát những lúc nông nhàn
Điệu chèo dân dã chứa chan tình người
Thị Màu mắt liếc hay cười
Bị làng phạt vạ vẫn tươi như thường

Tiểu Kính thân phận đáng thương
Hàm oan nên phải tìm đường đi tu
Hình như anh thấy hình như
Gặp em anh đã tương tư mất rồi

Í i không nói lên lời
Điệu chèo em hát chơi vơi sân chùa
Không biết em có chồng chưa
Anh nghe em hát gió lùa trong tim

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, ngày 23/02/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: ĐIỆU CHÈO QUÊ TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: ĐIỆU CHÈO QUÊ TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: CHÚC EM HẠNH PHÚC (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CHÚC EM HẠNH PHÚC
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em ơi chớ có ngậm ngùi
Tình xưa nay đã chôn vùi từ lâu
Thời gian như nước qua cầu
Niềm vui thì ít nỗi sầu giăng giăng

Ngày xưa xinh đẹp ai bằng
Như hoa hé nụ bướm ong quây quần
Kiêu sa giữa chốn hồng trần
Em xinh sang chảnh không cần nghĩ suy

Thời gian trôi mất xuân thì
Vết nhăn trên trán mắt mi nhạt nhoà
Ong bướm giờ cũng bay xa
Chợ chiều còn lại mình ta với đời

Thu tàn lá úa rụng rơi
Đông tàn hoa cải tả tơi bên bờ
Xuân về đời vẫn nên thơ
Hãy thay váy mới đợi chờ xuân sang

Tình yêu dẫu có muộn màng
Dang tay đón nhận sẵn sàng nhé em
Chúc em cuộc sống ấm êm
Gia đình hạnh phúc có thêm tình nồng

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 21/02/2019Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: CHÚC EM HẠNH PHÚC (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: ĐÔI LỜI CỦA CHA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐÔI LỜI CỦA CHA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Có đôi lời cha muốn nói con ơi
Cố gắng bước giữa dòng đời con ạ
Con nên biết đời có vay có trả
Cha tin là luật nhân quả không sai

Cứ ngẩng cao đầu bước tới tương lai
Để thành công đường chông gai nhiều lắm
Phải tự ta vượt núi cao vực thẳm
Muốn ngọt bùi chịu cay đắng trước tiên

Muốn hạnh phúc người ta phải có tiền
Nhưng lắm tiền không đương nhiên hạnh phúc
Trong thực tế nhiều tiền nhưng đôi lúc
Sống bạc tình thất đức cũng cô đơn

Với bạn bè đừng tính toán thiệt hơn
Lúc này vui có khi còn lúc khác
Sau chữ tiền luôn luôn là chữ bạc
Ở hiền gặp lành ở ác gặp hung

Nếu có thể cứ giúp đỡ người dưng
Với người thân xin con đừng tính toán
Trong cuộc sống nên bớt thù thêm bạn
Thất bại đôi lần chớ nản nhé con

Cửa này khép cửa mở khác vẫn còn
Có nhiều cách để vẹn tròn mơ ước
Sẽ tới đích nếu như mình cứ bước
Sống hết mình sẽ đạt được thành công

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 19/02/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin



Bài Thơ: CÔ GÁI XE ÔM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CÔ GÁI XE ÔM
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Thơ vui chủ nhật

Anh ơi! anh hãy lên xe
Yên tâm em sẽ đưa về tới nơi
Hãy ôm cho chặt anh ơi
Em là tay lái chịu chơi hết mình

Em đây má thắm môi xinh
Chân dài bốc lửa thân hình hốt gơn
Hành nghề em chạy xe ôm
Xe em vẫn xịn máy còn mới tinh

Giàn gầm em chắc như đinh
Điện nước đầy đủ yên phình lốp căng
Bốc đầu em chạy hết xăng
Đường xa tốc độ băng băng tới liền

Xin anh đừng sợ tốn tiền
Về mặt bằng giá ưu tiên hơn người
Khuyến mãi thêm một nụ cười
Môi hồng chúm chím vừa tươi vừa giòn

Lên xe hướng đến Sài Gòn
Xe ôm ngon rẻ sao còn đắn đo
Em quảng cáo nãy đến giờ
Có đi thì nói ỡm ờ cái chi

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 18/02/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI 1979 (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI 1979
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược
Bốn mươi năm rồi tổ quốc không quên
Nhân dân ta ngày ấy sống bình yên
Giặc bành trướng lũ bá quyền gây hấn

Những người lính buộc phải ra mặt trận
Bảo vệ giang sơn thị trấn vùng biên
Từ Bình Liêu cho tới núi Vị Xuyên
Sáu tỉnh giáp gianh "bạn hiền" phía Bắc

Phải gọi đúng tên đó là lũ giặc
Chúng tham tàn gây tang tóc cho dân
Bụng gian tà mặt giả nghĩa giả nhân
Gần chục năm chúng bao lần gây chiến

Chúng xua quân qua biên cương xâm chiếm
Lúc thua rồi chúng ra biển nước ta
Dùng tàu lớn để cướp đảo Trường Sa
Sự thật khắc ghi chúng là giặc cướp

Bao liệt sĩ hy sinh vì tổ quốc
Những anh hùng cần phải được lưu danh
Lịch sử khắc ghi trung thực bức tranh
Về cuộc chiến mà cha anh chiến đấu

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 17/02/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI 1979 (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: TẠM BIỆT QUÊ NHÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TẠM BIỆT QUÊ NHÀ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Về mấy ngày lại vội vã ra đi
Bỏ sau lưng mùa xuyến chi chớm nở
Dòng sông quê hương bốn mùa lộng gió
Hàng cau già đang đứng đó đợi ai

Mẹ chợt buồn phải xa cách con trai
Nam Bắc hai miền nối dài thương nhớ
Cây đào góc sân còn vài bông thắm đỏ
Hoa mai vàng lay trước gió trên cây

Tạm biệt mẹ con lại phải đi đây
Về phương Nam với những ngày xa xứ
Miền Đông gió sương miền Tây nước lũ
Lại nhớ về khu vườn cũ thân yêu

Nhớ mẹ già tóc bạc dáng liêu xiêu
Đứng tựa cửa cứ chiều chiều ngóng đợi
Mắt hướng trời Nam nhớ con vời vợi
Không biết là sắp tới nó về không

Tạm biệt quê nhà tạm biệt dòng sông
Ta ra đi mà trong lòng lưu luyến
Thương con đò cô đơn nằm trên bến
Hẹn ngày về khi cánh én tàn xuân

Nguyễn Đình Huân

Cát Bi, Ngày 16/02/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: TẠM BIỆT QUÊ NHÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: TẠM BIỆT QUÊ NHÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: TẠM BIỆT QUÊ NHÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TÌNH MẸ DẠT DÀO (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÌNH MẸ DẠT DÀO
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Suốt đời mẹ chẳng hề than
Nắng lửa trưa hạ gió hàn chiều đông
Ngày xưa hôm sớm ra đồng
Cấy cày tát nước bón trồng lúa khoai

Nón mê chiếc áo vá vai
Đồng sâu ruộng cạn lội hoài tháng năm
Nửa đời mưa nắng dãi dầm
Cho con ăn học âm thầm mẹ nuôi

Mẹ mong con sớm lên người
Thấy con ngoan ngoãn mẹ cười an nhiên
Mỗi khi về với mẹ hiền
Là con cảm thấy bình yên trong lòng

Tình mẹ như một dòng sông
Luôn luôn đầy ắp nước trong dạt dào
Nhờ dòng sữa mẹ ngọt ngào
Nuôi con khôn lớn vươn cao trong đời

Lời ru của mẹ à ơi
Cho con bay tới bầu trời bao la
Nay con sống ở phương xa
Luôn nhớ mẹ nhớ quê nhà thân yêu

Nguyễn Đình Huân

Việt Hồng, Ngày 16/02/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: TÌNH MẸ DẠT DÀO (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: TÌNH MẸ DẠT DÀO (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: TÌNH MẸ DẠT DÀO (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: LỄ TÌNH NHÂN KHÔNG QUÀ TẶNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LỄ TÌNH NHÂN KHÔNG QUÀ TẶNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Lễ tình nhân anh đang ở phương xa
Không thể tới tặng quà cho em được
Nhưng anh biết cũng như bao lần trước
Em không cần quà anh thuộc về em

Kể từ khi chúng mình mới làm quen
Lễ tình nhân em không thèm quà tặng
Chỉ cần đôi ta tình sâu nghĩa nặng
Quấn quýt trong đời mãi chẳng xa nhau

Hoa với quà có nghĩa lý gì đâu
Khi ta bên nhau tâm đầu ý hợp
Chỉ cần tình yêu đôi ta dịu ngọt
Không cần quà chẳng cần một đoá hoa

Cũng không cần hộp kẹo sô cô la
Đối với em anh luôn là tất cả
Tình yêu đôi ta mới là vô giá
Mặc tình đời mặc thiên hạ cuồng quay

Chỉ cần bên nhau tay nắm trong tay
Anh cùng em ta chung xây tổ ấm
Nụ hôn ngọt ngào bờ môi tươi thắm
Hạnh phúc nồng nàn say đắm tình ta

Nguyễn Đình Huân

Việt Hồng, Ngày 14/02/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: LỄ TÌNH NHÂN KHÔNG QUÀ TẶNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Scroll to Top