Bài Thơ: TẠM BIỆT QUÊ NHÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TẠM BIỆT QUÊ NHÀ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Về mấy ngày lại vội vã ra đi
Bỏ sau lưng mùa xuyến chi chớm nở
Dòng sông quê hương bốn mùa lộng gió
Hàng cau già đang đứng đó đợi ai

Mẹ chợt buồn phải xa cách con trai
Nam Bắc hai miền nối dài thương nhớ
Cây đào góc sân còn vài bông thắm đỏ
Hoa mai vàng lay trước gió trên cây

Tạm biệt mẹ con lại phải đi đây
Về phương Nam với những ngày xa xứ
Miền Đông gió sương miền Tây nước lũ
Lại nhớ về khu vườn cũ thân yêu

Nhớ mẹ già tóc bạc dáng liêu xiêu
Đứng tựa cửa cứ chiều chiều ngóng đợi
Mắt hướng trời Nam nhớ con vời vợi
Không biết là sắp tới nó về không

Tạm biệt quê nhà tạm biệt dòng sông
Ta ra đi mà trong lòng lưu luyến
Thương con đò cô đơn nằm trên bến
Hẹn ngày về khi cánh én tàn xuân

Nguyễn Đình Huân

Cát Bi, Ngày 16/02/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: TẠM BIỆT QUÊ NHÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: TẠM BIỆT QUÊ NHÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: TẠM BIỆT QUÊ NHÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Thu Quynh
Nguyen Thu Quynh
5 years ago

Nỗi nhớ quê níu bước bàn chân
Vừa bước đi vừa tần ngần ngoảnh lại
Bóng mẹ già in trong tim ta mãi
Mẹ đừng buồn con về lại nay mai

Phạm Thị Nga
Phạm Thị Nga
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Lời hoa thu Quỳnh cũng tuyệt luôn

Pham Thi
Pham Thi
5 years ago

Xa u rồi u buồn biết mấy
Con đi rồi con cũng nhớ u ơi

Phạm Thị Kim Hoa
Phạm Thị Kim Hoa
5 years ago

Thơ hay và cảm động quá anh ạ
Chúc anh thượng lộ bình an

Hung Laquoc
Hung Laquoc
5 years ago

Hẹn ngày về sao lòng cứ xuyến xao
Quê hương ôi hai tiếng ngọt ngào
Ngày bé thơ ta quẩn quanh bên mẹ
Vẫn cứ muốn trở về ngày thơ trẻ
Bóng mẹ già luôn đứng ngóng đợi ta…

Hương Thu
Hương Thu
5 years ago

Lưu luyến, xúc động quá anh.

Bích Lộc
Bích Lộc
5 years ago

Nhớ mẹ già dõi bước con đi…

Nguyễn Ngân
Nguyễn Ngân
5 years ago

Thơ anh đong đầy cảm xúc…Đình Huân ! Chúc anh buổi tối đong đầy yêu thương hp nhé !

Dien Phan
Dien Phan
5 years ago

Về mấy ngày anh vội vã ra đi
Để hoa Xuyến chi cũng thầm thương nhớ
Mẹ cũng buồn vì xa xôi cách trở
Ngày lại ngày tựa cửa ngóng trông con!

Thuy Giang
Thuy Giang
5 years ago

Xuyến Chi bịn rịn gió thương
Mẹ già tựa cửa dõi đường con giai?????like

Trinh Pham
Trinh Pham
5 years ago

da diết quá bạn ơi

Ngocanh Chu
Ngocanh Chu
5 years ago

Quê hương hai tiếng thân thương
Gia đình hai tiếng vấn vương suốt đời
Dù đi khắp bốn phương trời
Nhưng lòng luôn hướng về nơi quê nhà

Scroll to Top