Bài Thơ: ĐIỆU CHÈO QUÊ TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐIỆU CHÈO QUÊ TÔI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Sinh ra trên đất quê nghèo
Sao em lại thích hát chèo í a
Em người con gái quê ta
Đảm đang chăm chỉ nết na ngoan hiền

Xứ đông mảnh đất bình yên
Vải thiều nức tiếng khắp miền gần xa
Em là con gái Thanh Hà
Quanh năm việc nước việc nhà đảm đang

Thích hát những lúc nông nhàn
Điệu chèo dân dã chứa chan tình người
Thị Màu mắt liếc hay cười
Bị làng phạt vạ vẫn tươi như thường

Tiểu Kính thân phận đáng thương
Hàm oan nên phải tìm đường đi tu
Hình như anh thấy hình như
Gặp em anh đã tương tư mất rồi

Í i không nói lên lời
Điệu chèo em hát chơi vơi sân chùa
Không biết em có chồng chưa
Anh nghe em hát gió lùa trong tim

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, ngày 23/02/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: ĐIỆU CHÈO QUÊ TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: ĐIỆU CHÈO QUÊ TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dien Phan
Dien Phan
5 years ago

Hay lắm anh!
anh nghe em hát gió lùa trong tim
Để về thổn thức, muốn tìm
Tìm cô con gái mỗi đêm hát chèo

Trinh Pham
Trinh Pham
5 years ago

thật tuyêt vời rất hay lắm bạn

Hương Thu
Hương Thu
5 years ago

Hay quá anh. Chúc anh ngày cuôi tuần vv.

Scroll to Top