Bài Thơ: VỀ HẢI PHÒNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VỀ HẢI PHÒNG (Tác giả: Mạc Phương)

VỀ HẢI PHÒNG
Thơ: Mạc Phương

Em về Hải Phòng trong niềm háo hức.

Chứng kiến những gì anh kể hôm nay.

Cây phượng già góc phố vẫy bàn tay.

Đón du khách nơi nơi về thăm biển.

Nắng hanh hao cuối thu buồn hiển hiện.

Gió khơi xa lồng lộng giỡn cánh buồm.

Bờ cát trắng phơi mình trong chiều muộn.

Náo nức đón đàn con từ biển trở về.

Hoàng hôn chiều giọt nắng kéo lê thê.

Sóng gầm gào xiết chặt mình ôm cát.

Vời vợi nhớ những đêm trường khúc hát.
Suốt cuộc đời tình biển mặn thủy chung.

Em về Hải Phòng anh nhé … Được không ?

(PH 12/11/2015)

Bài Thơ: VỀ HẢI PHÒNG (Tác giả: Mạc Phương)

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cao Cao Thanh
Cao Cao Thanh
8 years ago

Tho hay canh dep

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Cảm ơn bạn Cao Cao Thanh ghé thăm và động viên nhé. Chúc ban luôn vv hp

Phạm Văn Phượng
Phạm Văn Phượng
8 years ago

Tho rat hay canh jiong que toi.the

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Cảm ơn Phạm Văn Phượng nhiều nhé . Quê bạn ở đâu vậy

Bich Nguyễn
Bich Nguyễn
8 years ago

Bài thơ nào của bạn cũng rất hay. Ngày nào mình cũng dành ít thời gian để đọc đó bạn a. .

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
8 years ago

Tho e hay lam p.h

Hong Nguyen
Hong Nguyen
8 years ago

Chị rất thích thơ của em .
Chúc em luôn phát huy em nhé …

Scroll to Top