Bài Thơ: … EM CHỈ LÀ … (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ... EM CHỈ LÀ ... (Tác giả: Mạc Phương)

… EM CHỈ LÀ …
Thơ: Mạc Phương

Em chỉ là cô gái thích mộng mơ.
Đến bên anh xuyến xao trong tình ái Say ngất ngây màu vàng mùa hoa cải. Để bao năm nỗi nhớ vẫn bủa vây.

Em chỉ là cô gái rất thơ ngây . Đã yêu anh và tin lời thề hứa.
Khiến bây giờ tim hằn sâu vết cứa. Biết bao giờ mới lành hẳn được đây ?

Em chỉ là cô gái của hôm nay. Luôn muộn phiền nhìn người ta chung bước .
Và đêm đêm em vẫn thường ao ước.
Được bên anh như cái thuở ban đầu.

Em chỉ là cô gái nghĩ đâu đâu.
Nhìn lá rơi cũng bồi hồi khắc khoải
Ngày lại ngày mong người xưa trở lại.
Khiến tâm hồn thăm thẳm nỗi buồn sâu.

Em chỉ là cô gái ước mùa ngâu.
Có một người che ô cho khỏi ướt.
Và anh đến em không hề biết được.
Nhen lửa tình bùng cháy lại trong tim.

Em vẫn là cô gái của rừng sim.
Qua tháng năm đã bớt hồng đôi má.
Vững vàng hơn trong cuộc đời nghiệt ngã.
Nhưng cả đời luôn nguyện ở bên anh

( PH 1/11/2015)

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quang Trinh
Quang Trinh
8 years ago

Chào Phượng Hồng!
Rất hay bạn ah, cô gái đang kìm nén một nỗi niềm, một tình yêu mãnh liệt mà ko dễ nói thành lời!

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Cảm ơn anh Quang Trinh đã động viên

Vũ Đức Trung
Vũ Đức Trung
8 years ago

Bài thơ hay

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Thanks anh Ho Ho Chua. Chúc anh vạn sự như ý

Phạm Văn Phượng
Phạm Văn Phượng
8 years ago

Toi nhin tam hinh đã thấy buon vương thành giong tố, roi bạn vuốt mấy dong thơ, cang them đau nhói tâm can.

Thanh Tâm Nguyễn
Thanh Tâm Nguyễn
8 years ago

Rất hay bạn ieu

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Ai mà quá may mắn thế em ơi???
Được em yêu suốt cả một cuộc đời
Với mối tình đầy bao dung vời vợi
Mọi buồn phiền em gánh chịu em ơi!!!!!!

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Ước gì anh sẽ là người trai ấy
Dù chỉ phút giây để biết đầy vơi
Cái cảm giác tình em đằm sâu nặng
Mà anh ta không biết quý em ơi

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
8 years ago

Tho hay va tcam lam b..toi vui nhe..

Diem Hoan
Diem Hoan
8 years ago

Lang mạn thật lòng.. rất hay

Hai Huynh
Hai Huynh
8 years ago

Hay lam Phuọn Hong oi

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
8 years ago

hay lắm chị iu của em

Ly Tran
Ly Tran
8 years ago

Qua hay lun c!

Hong Nguyen
Hong Nguyen
8 years ago

Chúc e giáng sinh vui vẻ ..

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Tho hay,tinh yeu that cao dep
Em chi la co gai say tinh ai.
PH oi ban da say tinh lan nao chua…hiii…

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
8 years ago

TY khờ dại mới là tình đẹp

Kim Hoàng
Kim Hoàng
8 years ago

Chi yêu.
Rất tuyệt.
Cảm xúc.
Nen tinh yêu để tro thành một người khác.
Che dấu nhớ thương.
Cảm đồng quá.
Chúc chị đón giáng sinh an lành hạnh phúc nhé.
Phuong hồng

Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
8 years ago

Sao lại có người viết những lời thơ hay đến như vậy ? Mình tự hỏi. ..Ép tim tôi. Người ơi ! Đọc một lần mà chợt nghe mệt tim , sốc. .ép phê wá. .rất hay. Như vậy mới là thơ. Cảm ơn m nhiều. .

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Anh Đức Nhân
Anh bên người sao về được anh ơi.
Bởi cô ấy cũng là người phụ nữ.
Nếu anh đã trao cuộc đời thực sự.
Thì hãy bên cô ấy trọn cuộc đời.
Chỉ mình em ôm nỗi khổ mà thôi.
Đừng bắt thêm cô ấy cung như em

Khanh Le Vu
Khanh Le Vu
8 years ago

Em mãi là cô gái của ngày xưa.
Vẫn nhớ, vẫn yêu cũng vẫn dại khờ.
Nếu như có thể thời gian quay trở lại,
Vẫn vậy, em tôi, cô gái của ngày xưa.

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Anh Khanh Le Vu

Em vẫn là cô gái của ngày xưa.
Dù thời gian có già đi trăm tuổi.
Thì với em tình yêu như nước suối.
Mãi trong lành và khờ dại anh ơi

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
8 years ago

Tho hay .một tam sự tình bằng thơ hay lắm bạn ạ .
Chúc bạn vui vẻ. ,than mến .

Sóng Biển
Sóng Biển
8 years ago

hay lam em oi nhung hoi buan . ang chuc em buoi chieu v ve bing an va hp

Vanlinh Nguyen
Vanlinh Nguyen
8 years ago

PH nên sắp xếp co gai ngay xua truoc co gai hom nay sau

Anhtuan Anhtuan
Anhtuan Anhtuan
7 years ago

Thơ hay lắm bằng lt.Chúc bạn một buổi chiều vui vẻ hạnh phúc……

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Bài thơ rất hay!

Nguyen Son
Nguyen Son
6 years ago

Thơ rất tươi mat lãng mạn tình tự với những cảm xúc mạnh mẽ được thế hiện qua khoảnh khắc đáng nhớ của thời thanh xuân mà đôi bạn trẻ đã yêu nhau.

Phước Nguyễn Minh
Phước Nguyễn Minh
6 years ago

Qúa hay…

Hồng Lý Phạm
Hồng Lý Phạm
6 years ago

Mộng mơ là bẩm sinh của phái đẹp mà

Tran Quang Chung
Tran Quang Chung
6 years ago

Sáu cô gái – sáu ngả đường phiền muộn
Để cuối cùng “luôn nguyện ở bên anh”!!!

Phương LêDuy
Phương LêDuy
6 years ago

..nghe lời em như tất cả chân thành..
Được tô đắp trên mong manh thương nhớ
Câu hát cũ anh nghe giờ ngồ ngộ
Có thật chân tình còn ở lại nhân gian?

Đã bao mùa Thu lá những rơi vàng
Đâu lấp hết những dối gian tình ái
Chẳng phải một, mà nhiều rồi khờ dại
Những cứ tin tình nên giờ mãi cô đơn.

Đừng có buồn , nếu ghét cứ giận hờn
Chứ chả tin những cơn mưa đầu Hạ
Xối xả đấy những tạnh rồi khô lá
Phụ nữ ấy mà..
Nói chả giữ lời đâu.

Cũng muốn nói thêm tóc anh chớm bạc đầu
Tình ái ạ.
Đếm mấy đầu tay, đếm riết
Chả nhớ nổi tình nào là tình thiệt
Toàn ảo em à..
Thôi dừng viết chúc ngày vui..

Vinh Tran
Vinh Tran
6 years ago

Thơ hay lắm

Phuong Vu
Phuong Vu
6 years ago

Thơ của Mạc Phương viết rất hay, nhưng tương lai của MP còn hay hơn rất nhiều. MP hãy viết về tương lai đi.

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

Thơ hay ,chúc em buổi chiều thu mát,ấm áp tình yêu thương,chúc em vui,trẻ,đẹp xinh,an lành ,hạnh phúc.

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Khoan Nguyen
Khoan Nguyen
6 years ago

Sống trong thơ cho tâm hồn được thư thả! và mơ mộng !

Scroll to Top