Bài Thơ: ….ĐIỂM TỰA TÂM LINH … (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ....ĐIỂM TỰA TÂM LINH ... (Tác giả: Mạc Phương)

….ĐIỂM TỰA TÂM LINH …
Thơ: Mạc Phương

Dẫu biết rằng chúng mình đã rất xa. Tình đã lỡ đâu còn quay trở lại.
Nhưng với em anh luôn là mãi mãi.
Cuộc đời này chỉ yêu mỗi anh thôi.

Em nhớ lắm vị ngọt của làn môi. Đã trao anh bao nồng nàn say đắm.
Ôm trọn mối tình một thời đằm thắm.
Những năm qua em luôn giữ bên mình.

Anh nhớ không cô bé ấy thật xinh.
Bẽn lẽn thẹn thùng nép sau cánh cửa.
Tim rộn ràng tìm được nơi điểm tựa. Là mối tình đầu trong sáng nơi anh.

Nếu ước ao trở lại tuổi còn xanh.
Em sẽ giữ tình yêu anh thật chặt. Để bây giờ khỏi hoài mong gom nhặt. Sống một đời với điểm tựa tâm linh.

Lời từ biệt khi xưa của chúng mình. Giấu trong tim để yêu thương mãi mãi « Hãy đi đi anh đừng quay đầu lại. Em ổn mà… Anh hãy cứ đi đi !!!"

(PH 16/11/2015)
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nga Chau
Nga Chau
8 years ago

Sao ổn được chị

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Cảm ơn em Nga Chau. Hj hj chị nhận hoa nhé.

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Thanks Nhung Vu khích lệ .Chúc ban ngay mới nhiều niềm vui

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Chẳng muốn khóc mà lệ cứ tuôn rơi. Em ổn mà, biết có ổn không anh????

Nga Ha
Nga Ha
8 years ago

Hay nhưng buồn quá PH

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
8 years ago

chị ơi ổn nhưng sao nước mắt vẫn lăn dài nơi khoẻ mắt chị nhỉ!

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
8 years ago

Bun nhug hay lam b..

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Phượng Hồng sao lại khóc nín đi em anh bắt đền em kẹo bột nhé tặng hoa cho em trước nhé

Diep Nguyen
Diep Nguyen
8 years ago

Em ổn mà…Anh hãy cứ đi đi !!!
Buồn buồn quá PH ạ

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
8 years ago

Thơ đầy cảm xúc,thật hay lắm Phượng Hồng
Chúc luôn an lành,ấm áp yêu thương.

Linh Thu
Linh Thu
8 years ago

Thơ em da diết nhớ nhung
Đẹp thay kỷ niệm khung trời ngày xưa
Tình đầu như những cơn mưa
Làm ta vương vấn tình xưa mãi buồn
Thơ hay quá chị muốn khóc ……?!

Do Ninh
Do Ninh
8 years ago

Cảm động quá ph oi

Ngọc Mai
Ngọc Mai
8 years ago

Buồn quá.

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Tôi thích nội dung này

Trần Quang Minh
Trần Quang Minh
7 years ago

Hãy đi đi anh đừng quay đầu lại..
Em ổn mà..Anh hãy cứ đi đi..
Trời ơi …!
Sao vết dao cứ cứa mãi trong tim
Để nghẹn Tím trong một miền ký ức
Em có nhớ xin nhẹ lòng chút nhé
Để người đi đỡ nặng nỗi ly sầu
Mỗi lời thơ nghe có tiếng ầu ơ ..!!
Cảm ơn BLT

Scroll to Top