Tác giả Hồng Giang

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Hồng Giang đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: NHẮN EM ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NHẮN EM ! (Tác giả: Hồng Giang)

NHẮN EM !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh sưu tầm

Trời đang nóng mà chợt tuôn mưa xuống.
Để lòng người cũng luống cuống vì mưa.
Có phải chăng vào thời khắc giao mùa.
Nên trời đất cũng nỡ đùa Em nhỉ.

Mưa rả rích suốt đêm dài không nghỉ.
Ngủ đi nào đừng nghĩ nữa nghe Em.
Em đừng chìm vào những nỗi hờn ghen.
Đừng giận dỗi ngọn đèn khuya sắp tắt.

Cuối tháng tư trời còn đang nắng gắt.
Bỗng trở mình lắc rắc hạt mưa rơi.
Ở nơi ấy Em có được nghỉ ngơi.
Hay vẫn phải rã rời trong mệt nhọc.

Chiếc ô che liệu có tròn mái tóc.
Khóe mắt buồn liệu có bớt long lanh.
Hãy giữ gìn kẻo đau buốt lòng Anh.
Trời trở gió về nhà nhanh Em nhé.

Anh vẫn biết rằng Em đâu còn bé.
Nhưng trọn đời ….
Muốn san sẻ …..
Cùng Em !
22/04/2015 Hồng Giang.



Bài Thơ: CÓ NHỮNG CHIỀU AI NHẶT NẮNG BỎ ĐI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CÓ NHỮNG CHIỀU AI NHẶT NẮNG BỎ ĐI (Tác giả: Hồng Giang)

CÓ NHỮNG CHIỀU AI NHẶT NẮNG BỎ ĐI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Có những chiều ai nhặt nắng bỏ đi
Xô đẩy hoàng hôn thầm thì khờ dại
Níu kéo vần thơ nồng nàn khắc khoải
Sợ biển giận hờn tê tái vòng tay.

Có những chiều ta muốn được cuồng say
Quên tất cả những tháng ngày trăn trở
Bờ cát trắng vòng tay hòa hơi thở
Biển và đêm nỗi nhớ ướt môi mềm.

Có những chiều biển như muốn rộng thêm
Nuốt tất cả những êm đềm bờ cát
Mặc con thuyền trôi lững lờ khao khát
Trăng cuối tuần mờ nhạt nép vào mây.

Có những chiều nghềnh đá cũng ngất ngây
Ghì siết chặt tấm thân gầy hoang dại
Sợ sóng triều cuốn đi xa xa mãi
Lả lơi vờn bến vắng gió lang thang.

Có những chiều hạt nắng bỏ đi hoang
Mặc hoàng hôn…
Bẽ bàng…
Say khướt nhớ!
21/04/2020 Hồng Giang.

Bài Thơ: VỀ HẢI PHÒNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VỀ HẢI PHÒNG (Tác giả: Hồng Giang)

VỀ HẢI PHÒNG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em có về Hải Phòng với anh không
Phố vẫn thế Phượng đỏ hồng chờ đợi
Sông Tam Bạc uốn mình như nghĩ ngợi
Dải trung tâm vời vợi đón nắng vàng

Về đi em về nhé lúc hạ sang
Em sẽ thấy khẽ khàng thành phố cảng
Chiều Đồ Sơn mây mù giăng lãng đãng
Cánh Hải Âu xào xạc sóng đại dương

Về đi em nơi ấy có người thương
Vẫn chờ em con đường ngày xưa cũ
Đồi thông reo giữa trưa hè nắng rủ
Cánh Phượng hồng ấp ủ đợi chờ ai

Về đi em về với phố Minh Khai
Nắm tay nhau qua tượng đài nữ tướng
Hải Phòng đó vươn mình ra muôn hướng
Để chúng mình cùng xướng họa vần thơ

Em hãy về Hải Phòng khỏi ước mơ
Những góc phố ….
Đời chờ….
Mùa Phượng nở !
21/04/2016 Hồng Giang.



Bài Thơ: TÌNH THƠ CHO EM ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÌNH THƠ CHO EM ! (Tác giả: Hồng Giang)

TÌNH THƠ CHO EM !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh sưu tầm

Em chẳng là hoa khôi hay người mẫu.
Cũng chẳng là hoa hậu hay diễn viên.
Em chỉ là Em bình dị đời thường.
Mà níu chân Anh quãng đường lưu lạc.

Giữa trưa hè Em là cơn gió mát.
Để làm mềm cơn khát giữa lòng Anh.
Và chiều tàn là sợi nắng mong manh.
Dẫn dắt Anh khỏi nhầm đường lạc lối.

Anh vẫn mong, chờ tin Em mỗi tối.
Dẫu chỉ là vài câu nói vu vơ.
Để lòng Anh lại quyện mấy vần thơ.
Về nơi đó ai thẫn thờ mong đợi.

Anh biết rằng tình mình xa vời vợi.
Lên đành lòng trông đợi biết sao đây.
Đêm hằng đêm nỗi nhớ lại đong đầy.
Anh gói gém bờ vai gầy hờn tủi.

Trời nhạt nắng hoàng hôn tràn xuống núi.
Anh lại ngồi ….
Cặm cụi ….
Viết tình thơ !
21/04/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: EM HÃY VỀ KHÉP LẠI NỬA THÁNG TƯ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM HÃY VỀ KHÉP LẠI NỬA THÁNG TƯ (Tác giả: Hồng Giang)

EM HÃY VỀ KHÉP LẠI NỬA THÁNG TƯ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Em hãy về khép lại nửa tháng tư
Nụ Phượng non chần chừ chưa muốn nở
Câu thơ anh vẫn còn đang viết dở
Nắng thẹn thùng nào đâu nỡ hanh hao.

Em hãy về nhóm lại những khát khao
Như bữa ấy hôm nào ta hò hẹn
Dòng lưu bút nét mực xanh e thẹn
Ngước mắt nhìn len lén nón nghiêng che.

Em hãy về anh sẽ kể em nghe
Câu chuyện cũ buổi trưa hè nắng rải
Nụ hôn vội khiến lòng ai khắc khoải
Chia tay rồi đọng mãi một niềm tin.

Em hãy về kỷ niệm cũ còn in
Nửa tháng tư ai ngước nhìn trở lại
Hạ sắp sang xuân còn đang mê mải
Mỏng manh chiều tê tái buổi hoàng hôn.

Em hãy về trả lại hết dại khôn
Để ai đó….
Khỏi bồn chồn….
Mong đợi!
20/04/2020 Hồng Giang.



Bài Thơ: VÔ TÌNH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VÔ TÌNH (Tác giả: Hồng Giang)

VÔ TÌNH
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Em vô tình bước ngang qua nỗi nhớ
Để tim tôi trăn trở suốt đêm dài
Dòng tin nào người gửi lúc canh hai
Làm thổn thức nỗi u hoài trống vắng

Ly Cafe uống một mình chát đắng
Gió lay vờn lẳng lặng bóng mờ xa
Phải chăng là người vô ý bước qua
Rồi lặng lẽ nhạt nhoà như chưa có

Hay bởi vì ánh đèn đêm mờ tỏ
Khiến má ai ửng đỏ phút hẹn hò
Sóng vô tình cuốn trôi hết âu lo
Rồi im lặng thầm đo bờ cát trắng

Đêm đầu hạ vầng trăng khuya in bóng
Gió hắt hiu lạnh cóng cả vần thơ
Người đi rồi mà ta ngỡ như mơ
Lại mong ngóng đợi chờ trong thao thức

Sóng vô tình dường như còn ấm ức
Đợi bình minh…..
Đánh thức….
Mối tình si!
20/04/2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: TÌNH XA 2 ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÌNH XA 2 ! (Tác giả: Hồng Giang)

TÌNH XA 2 !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh sưu tầm

Ngày chủ nhật bình minh vừa hé gọi.
Nắng chan hòa run rẩy bước chân ai.
Giọt cafe vẫn thánh thót chảy dài.
Thoáng đâu đó bóng hình ai trong nắng.

Anh cô đơn một mình trên phố vắng.
Chợt thấy thèm vòng tay ấm lòng Em.
Giữa êm đềm của thành phố thân quen.
Mà sao ngỡ lạc vào nơi xa lạ.

Có phải chăng tình xa là nặng nợ.
Nên trong lòng trăn trở nhớ về ai.
Tháng tư rồi mà cứ ngỡ tháng hai.
Thời gian cứ trôi hoài trong mong đợi.

Hình bóng Em sao còn xa vời vợi.
Đến bao giờ thôi chờ đợi đây Em.
Gói ân tình vào một chút hờn ghen.
Đêm trống vắng ngọn đèn dầu heo hắt.

Xin đừng để cho tình kia vụt tắt.
Rồi kiếm tìm ….
Trong lay lắt …..
Tình xa !
19/04/2015 Hồng Giang.



Bài Thơ: HẠ TÍM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HẠ TÍM (Tác giả: Hồng Giang)

HẠ TÍM
Thơ: Hồng Giang

Nắng tháng sáu rơi nửa chừng nỗi nhớ
Cánh Bằng Lăng trăn trở hắt hiu sầu
Tím thẫn thờ chiều lạc bước về đâu
Gieo rắc nhớ nhạt mầu câu thề hẹn.

Áo em tím hay Bằng Lăng thua tím
Để tim anh chết lịm buổi hoàng hôn
Anh ngẩn ngơ như một kẻ vô hồn
Chìm đắm xuống mồ chôn đầy khờ dại.

Dấu yêu hỡi câu thơ tình khắc khoải
Anh viết hoài sao mãi chẳng tròn câu
Cánh Bằng Lăng rơi rớt lạc về đâu
Chiều hạ buông tím một mầu se sắt.

Hỏi ai đã từng lang thang góp nhặt
Nửa câu thề khi nắng tắt ngoài hiên
Để ai kia quên hết nỗi ưu phiền
Bình an mãi trong triền miên hạ tím.

Chiều tháng sáu bờ môi hồng ngọt lịm
Nắng đan cài….
Trong sắc tím…
Bằng Lăng!
03/06/2019 Hồng Giang.

Bài Thơ: CHIỀU THÁNG NĂM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHIỀU THÁNG NĂM (Tác giả: Hồng Giang)

CHIỀU THÁNG NĂM
Thơ: Hồng Giang

Xin em đấy đừng bẻ cong sợi nắng
Tháng năm về ngõ vắng trắng hoa Cau
Xa anh rồi liệu em có thấy đau
Chùm Phượng Vĩ nhạt mầu trong nhung nhớ.

Có phải chăng tại ai còn trăn trở
Để hạ buồn dang dở nỗi vấn vương
Hay là do hai ta lạc cung đường
Câu hẹn ước gói tình thương nhòa nhạt.

Anh thầm nhủ liệu em còn khao khát
Như chiều nào bỏng rát nụ hôn môi
Hay là em đã quên hết mất rồi
Ái ân xưa nổi trôi theo ngày tháng.

Mối tình si giờ đi vào quên lãng
Chiều muộn rồi bảng lảng giữa hư không
Chắc giờ đây em vui vẻ bên chồng
Bỏ mặc anh, cánh Phượng hồng khờ dại.

Chiều tháng năm vần thơ tình khắc khoải
Anh ghép hoài…
Sao mãi…
Chẳng tròn câu!

04/05/2019 Hồng Giang.



Bài Thơ: ANH LẠI VIẾT (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ANH LẠI VIẾT (Tác giả: Hồng Giang)

ANH LẠI VIẾT
Thơ: Hồng Giang

Anh lại viết bài thơ tình da diết
Gửi cho người trong biền biệt cách xa
Bài thơ tình anh mới viết hôm qua
Cơn mưa muộn làm nhạt nhoà câu chữ.

Mối tình si bao tháng ngày gìn giữ
Xin em đừng lưỡng lự buốt lòng anh
Chớm hạ rồi trời ngắt một mầu xanh
Sao tim anh lại chòng chành trăn trở.

Từng câu thơ anh viết còn dang dở
Vần gieo nên con chữ nợ ngẩn ngơ
Đã bao lâu anh vẫn cứ đợi chờ
Ngốc yêu hỡi thẫn thờ câu hẹn ước.

Muốn cùng em cho vẹn toàn sau trước
Chỉ vậy thôi liệu có được hay không
Cuối tháng tư rực rỡ cánh Phượng hồng
Anh vẫn mãi chờ trông ngày gặp gỡ.

Vần thơ tình anh viết đầy trăn trở
Gửi cho người…
Bởi mắc nợ…
Tình si!

26/04 /2019 Hồng Giang.

Scroll to Top