Thơ Cuối Tháng 4 thật hay & cảm xúc với lời chào tạm biệt

Tuyển tập những bài thơ hay viết về những ngày cuối Tháng 4 đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.
Cảm xúc của thi nhân khi Tháng Tư cạn dần được thể hiện qua những vần thơ thật hay & tâm trạng. Cùng với đó là lời chào tạm biệt Tháng 4 đầy quyến luyến, yêu thương;..

Bài Thơ: CUỐI THÁNG TƯ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CUỐI THÁNG TƯ (Tác giả: Hồng Giang)

CUỐI THÁNG TƯ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Vần thơ tình anh viết cuối tháng tư
Bao câu chữ mỏi nhừ trong mong ngóng
Hạ sắp sang thổi về làn hơi nóng
Em về đi nhanh chóng kẻo xạm da

Những con đường mà em phải đi qua
Hàng cây xanh bóng xòa đâu còn nữa
Trời tháng sáu nắng nung như đổ lửa
Nhớ nghe em đừng lần lữa bước chân

Nếu mà em còn có chút phân vân
Bởi hạ sang trong tần ngần nỗi nhớ
Cánh Phượng hồng ai ép vào trang vở
Để tháng ngày nhắc nhở phút chia ly

Em đừng buồn và chớ nghĩ suy chi
Đừng níu kéo những gì trong ảo vọng
Chút tình si mà ta hằng coi trọng
Sẽ nồng nàn nhanh chóng đến cùng em

Trời tháng tư mưa gió vẫn đan xen
Vần thơ viết ….
Chữ thương chèn ….
Chữ nhớ !
22/04/2016 Hồng Giang.



Bài Thơ: TẠM BIỆT THÁNG TƯ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TẠM BIỆT THÁNG TƯ (Tác giả: Mạc Phương)

TẠM BIỆT THÁNG TƯ
Thơ: Mạc Phương

Tạm biệt em cô gái ở tháng tư
Luôn khao khát thực hư trong cuộc sống
Gửi yêu thương vào mối tình trong mộng
Cũng vui buồn rung động ở trái tim.

Xin tạm biệt một thế giới lặng im
Mà nơi đó có hàng nghìn ao ước
Rất nồng nàn như sắc hoa miền ngược
Gửi hương thơm theo suối nước cội nguồn.

Tạm biệt anh…mà dòng lệ trào tuôn
Dẫu tình ảo nhưng nỗi buồn là thật
Trang thơ này viết tặng anh nhiều nhất
Với nhớ nhung cũng rất đỗi ngọt lành.

Em trở về với khoảng lặng không anh
Với nỗi niềm cam đành theo số phận
Những bâng khuâng từ giờ xin lưu cất
Bên cỏ cây bên trời đất vùng cao.

Đã ngàn lần em tự hỏi vì sao ?
Lại vấn vương lại cồn cào đến thế
Mặc dù em vẫn biết là không thể
Nên tình yêu xin để lại tháng tư.

MP 1/5/2019
Ảnh internet

Bài Thơ: ANH LẠI VIẾT (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ANH LẠI VIẾT (Tác giả: Hồng Giang)

ANH LẠI VIẾT
Thơ: Hồng Giang

Anh lại viết bài thơ tình da diết
Gửi cho người trong biền biệt cách xa
Bài thơ tình anh mới viết hôm qua
Cơn mưa muộn làm nhạt nhoà câu chữ.

Mối tình si bao tháng ngày gìn giữ
Xin em đừng lưỡng lự buốt lòng anh
Chớm hạ rồi trời ngắt một mầu xanh
Sao tim anh lại chòng chành trăn trở.

Từng câu thơ anh viết còn dang dở
Vần gieo nên con chữ nợ ngẩn ngơ
Đã bao lâu anh vẫn cứ đợi chờ
Ngốc yêu hỡi thẫn thờ câu hẹn ước.

Muốn cùng em cho vẹn toàn sau trước
Chỉ vậy thôi liệu có được hay không
Cuối tháng tư rực rỡ cánh Phượng hồng
Anh vẫn mãi chờ trông ngày gặp gỡ.

Vần thơ tình anh viết đầy trăn trở
Gửi cho người…
Bởi mắc nợ…
Tình si!

26/04 /2019 Hồng Giang.



Bài Thơ: HÒ HẸN THÁNG TƯ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: HÒ HẸN THÁNG TƯ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

HÒ HẸN THÁNG TƯ
Thơ: Nguyễn Hưng

Hẹn gặp em cuối tháng tư lộng gió
Lá vàng rơi như ngỡ giữa mùa thu
Mặt Hồ Gươm lãng đãng áng sương mù
Ta nhẹ gót phiêu du từng góc phố.

Đây Hà Nội rêu phong trên mái cổ
Dấu thời gian vết đổ vẫn xô nghiêng
Và còn đây bao chứng tích thiêng liêng
Thuở cha ông cồng chiêng đi dựng nước.

Vui nhé em được thoả niềm ao ước
Hãy cùng anh cất bước phố lang thang
Dưới hàng cây màu nắng cũng rộn ràng
Gọi hoa điệp nở vàng ngày hạ tới.

Anh dắt em trên từng con phố mới
Đường thênh thang vời vợi đón mùa sang
Nghe không em tiếng nhịp đập xốn xang
Của trái tim ngập tràn bầu máu nóng.

Mùa hạ về chói chang bao hy vọng
Ta hẹn nhau đợi ngóng những mầm xanh
Ở ngoài xa phượng đã nở trên cành
Màu hoa đỏ… chợt long lanh… đáy mắt.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 26/04/2017

Scroll to Top