Bài Thơ: NHẮN EM ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NHẮN EM ! (Tác giả: Hồng Giang)

NHẮN EM !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh sưu tầm

Trời đang nóng mà chợt tuôn mưa xuống.
Để lòng người cũng luống cuống vì mưa.
Có phải chăng vào thời khắc giao mùa.
Nên trời đất cũng nỡ đùa Em nhỉ.

Mưa rả rích suốt đêm dài không nghỉ.
Ngủ đi nào đừng nghĩ nữa nghe Em.
Em đừng chìm vào những nỗi hờn ghen.
Đừng giận dỗi ngọn đèn khuya sắp tắt.

Cuối tháng tư trời còn đang nắng gắt.
Bỗng trở mình lắc rắc hạt mưa rơi.
Ở nơi ấy Em có được nghỉ ngơi.
Hay vẫn phải rã rời trong mệt nhọc.

Chiếc ô che liệu có tròn mái tóc.
Khóe mắt buồn liệu có bớt long lanh.
Hãy giữ gìn kẻo đau buốt lòng Anh.
Trời trở gió về nhà nhanh Em nhé.

Anh vẫn biết rằng Em đâu còn bé.
Nhưng trọn đời ….
Muốn san sẻ …..
Cùng Em !
22/04/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
4 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG!

Vy Vy
Vy Vy
4 years ago

Bài này thì khóc thiệt nè Hồng Giang

Mượn anh bài này nhé
Hôm nay em hổng dám mua vì hết tiền rồi kkkk

Mùa Thu
Mùa Thu
4 years ago

Bài thơ rất hay anh ơi

Ngoclan Hoa
Ngoclan Hoa
4 years ago

Hay quá ạ

Cỏ Lạ
Cỏ Lạ
4 years ago

Thơ hay ạ

Vũ Hạnh
Vũ Hạnh
4 years ago

Hay quá

Nguyễn Lan
Nguyễn Lan
4 years ago

Hay quá

Thuy Ninh
Thuy Ninh
4 years ago

Tình yêu màu hồng đẹp quá!

Huong Nguyen
Huong Nguyen
4 years ago

Hay quá

Vũ Hiền
Vũ Hiền
4 years ago

Cảm ơn anh ạ thành phố em hổng mưa mà ,Kkkk ?????

Huongnguyen Huong
Huongnguyen Huong
4 years ago

Hay lắm ạ.

Thien Viet
Thien Viet
4 years ago

“Hãy giữ gìn kẻo đau buốt lòng anh” người đọc cũng buốt theo anh ạ ?

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
4 years ago

Tuyệt vời phải chi minh củng được quan tâm như vậy huhu

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
4 years ago

Hay vậy a

Trần Trọng Nghĩa
Trần Trọng Nghĩa
4 years ago

Cám ơn tác giả .thơ hay lắm

Nhung Le
Nhung Le
4 years ago

Anh vẫn biết rằng em đâu còn bé
Nhưng trọn đời..muốn san sẻ..cùng em
Những vần thơ thấm đẫm tình yêu thương tha thiết mặn nồng, lắng đọng trong tim của
Bao khán giả yêu thơ
Cảm ơn HỒNG GIANG nhiều lắm
Chúc HỒNG GIANG đêm yêu thương hạnh phúc

Mai Tuyết
Mai Tuyết
4 years ago

Ơ ơ, E cũng chưa ngụ ạ

Than CZ
Than CZ
4 years ago

Câu cuối giá trị nhất ? Hay qúa !

Thi An
Thi An
4 years ago

?

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
4 years ago

Hay tuyệt

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Hay lắm

Scroll to Top