Bài Thơ: TÌNH THƠ CHO EM ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÌNH THƠ CHO EM ! (Tác giả: Hồng Giang)

TÌNH THƠ CHO EM !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh sưu tầm

Em chẳng là hoa khôi hay người mẫu.
Cũng chẳng là hoa hậu hay diễn viên.
Em chỉ là Em bình dị đời thường.
Mà níu chân Anh quãng đường lưu lạc.

Giữa trưa hè Em là cơn gió mát.
Để làm mềm cơn khát giữa lòng Anh.
Và chiều tàn là sợi nắng mong manh.
Dẫn dắt Anh khỏi nhầm đường lạc lối.

Anh vẫn mong, chờ tin Em mỗi tối.
Dẫu chỉ là vài câu nói vu vơ.
Để lòng Anh lại quyện mấy vần thơ.
Về nơi đó ai thẫn thờ mong đợi.

Anh biết rằng tình mình xa vời vợi.
Lên đành lòng trông đợi biết sao đây.
Đêm hằng đêm nỗi nhớ lại đong đầy.
Anh gói gém bờ vai gầy hờn tủi.

Trời nhạt nắng hoàng hôn tràn xuống núi.
Anh lại ngồi ….
Cặm cụi ….
Viết tình thơ !
21/04/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng Phiền OK
Đừng Phiền OK
4 years ago

Anh anh à thơ đêm nay anh viết hay quá

Thuy Bui
Thuy Bui
4 years ago

?

Quy Tran
Quy Tran
4 years ago

Thơ hay quá bạn ???

Thuy Giang
Thuy Giang
4 years ago

Thơ hay

Nguyễn Đào
Nguyễn Đào
4 years ago

Thơ hay chúc mừng tg.

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
4 years ago

Hay lắm a ơi

MaiLan Khánh Hà
MaiLan Khánh Hà
4 years ago

Hay lắm bạn ui.

Thien Ha
Thien Ha
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời thi sĩ HG!

Thanh Thanh Tâm
Thanh Thanh Tâm
4 years ago

Thơ hay quad

Phuong Do
Phuong Do
4 years ago

Tuyệt voi quá bn oi

Vy Vy
Vy Vy
4 years ago

Wao thương dã man lun Hồng Giang oi
Hay không thể bàn cãi được ý

Như Hoa
Như Hoa
4 years ago

Hay quá

Kim Hoàng
Kim Hoàng
4 years ago

Đong đầy cảm xúc ,chúc em luôn hạnh phúc vui vẻ bình an vượt đại dịch nhé !

Thuy Hoang
Thuy Hoang
4 years ago

Đang hình dung ra cảnh thi sĩ HG ngồi “cặm cụi “ viết thơ tình ?

Huỳnh Bích
Huỳnh Bích
4 years ago

Ko biết tác giả này tình trường đi đến đâu. Mà viết hay thật.

Phạm Trần Hồng Thanh
Phạm Trần Hồng Thanh
4 years ago

Hay quá ạk ?

Nganhuong Ngan
Nganhuong Ngan
4 years ago

Bài thơ hay quá tg

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
4 years ago

Hay….. Kkk

Lanh Lanh Nguyen
Lanh Lanh Nguyen
4 years ago

Thơ hay lắm làm tình em run rẩy
Chút sau cùng em gửi đến n thương
Dù xa nhau mấy núi lại gần
Xin n chớ quên cô em gái nhỏ
E ấp nhìn n bước vội cùng ai..

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
4 years ago

cam on tac gia cho minh đọc nhiều bài thỏ hay

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Hay tuyệt

Scroll to Top