Bài Thơ: VÀ ANH ĐẾN (Tác giả: Chiều Tím)

VÀ ANH ĐẾN
Thơ: Chiều Tím

Mùa xuân đến xua tan băng giá
Anh đã về khi hạ chớm sang
Bao ngày nỗi nhớ ngập tràn
Tim yêu thổn thức, đôi hàng lệ rơi !

Thời gian có ngừng trôi đâu nhỉ
Tình cách xa duyên chỉ se tơ
Nồng nàn, khao khát đêm mơ
Sầu vương bỡ ngỡ, câu thơ nổi chìm !

Hoàng hôn xuống, bóng chim tăm cá
Kiếp hồng nhan lệ đá đơn côi
Nhiều năm cánh hạc xa rồi
Niềm đau bôi xóa một đời chẳng phai !

Chiều Tím 19/04/2017

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huong Do
Huong Do
7 years ago

Rất tuyệt chị yêu ơi

Catarina Lan
Catarina Lan
7 years ago

Thơ gọn ý , thanh cao , hay .

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

thơ hay lắm chị ơi

Binh Tranbac
Binh Tranbac
7 years ago

Hạ chớm về, ve than trong lá
Nỉ non lòng giục giã mùa yêu
Tình xa như áng mây chiều
Bồng bềnh một giải , phiêu diêu chân trời

Thời gian cứ lặng trôi nghiệt ngã
Như con đò chẳng đỗ bến nao
Tình xa cứ mãi khát khao
Bao giờ .. Thuyền, Bến
Bên nhau , một nhà !?…

Dương Doãn
Dương Doãn
7 years ago

Nay chị chuyển tông ha

Vân Thanh
Vân Thanh
7 years ago

Chúc chị buổi tối vui vẻ nhé!

Nen Nguyen
Nen Nguyen
7 years ago

Tuyet voi lam Chieu Tim oi
..

Phạm Đạt
Phạm Đạt
7 years ago

Xướng họa

Mùa xuân đến sao tim ta băng giá
Anh đâu rồi khi hạ sắp sang thu
Tiếng ve kêu ngập tràn bao nỗi nhớ
Để đêm về thổn thức lệ sầu rơi

Thời gian đi có bao giờ trở lại
Tuổi xuân rồi đâu đợi mãi thời gian
Sao chúng mình vẫn phải chịu trái ngan
Để Hoa tàn lá rụng giữa chiều thu

Chiều hoàng hôn tím lòng người đơn lẽ
Tình mặn nồng sao rẻ Thí chia quyên
Kẻ tục người tiên Ngươu Lan ,Chức
Nữ
Để tình nầy muôn thuở chẳng hề phai .

Mai Ngọc
Mai Ngọc
6 years ago

Bài họa hay quá a Phạm Đạt

Đàm Thế Bào
Đàm Thế Bào
6 years ago

Tuyêt vòi .

Đỗ Thanh Xuân
Đỗ Thanh Xuân
6 years ago

Chị iu

Hồng Điệp
Hồng Điệp
6 years ago

Tuyệt lắm em ơi
Nồng nàn khao khát đêm mơ
Sầu vương bỡ ngỡ câu thơ nổi chìm :))

Trần. An Khương
Trần. An Khương
6 years ago

Xuân đến nụ cười tan băng giá
Hạ đã sang anh vẫn chưa về
Em ở đây cùng những cơn mê
Tim đầm lệ nổi sầu vô tận

Trần. An Khương
Trần. An Khương
6 years ago

Thời gian ơi có ngừng trôi không nhỉ
Cho duyên ta xe chỉ đỏ ngàn năm
Bao khát khao được tiếng thì thầm
Vơi ánh sáng trăng rằm còn mãi mãi

Thế nhưng tình hoàng hôn giờ tăm cá
Bài thơ tình lệ đá gửi lại em
Qua hiên thu và giấc ngủ êm đềm
Đã bôi xóa niềm đau vùng viển xứ

Jimmy Tran
Jimmy Tran
6 years ago

Hay tuyệt

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Cảm ơn anh Jimmy Tran

Thuhong Le
Thuhong Le
6 years ago

Chi iu oi tho chi em rat nguon mo. Em chuc chi buoi chieu vui ve

Trần. An Khương
Trần. An Khương
6 years ago

M
tan băng giá

Nguyễn Thị Luyện
Nguyễn Thị Luyện
6 years ago

Tặng chị iu

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Cảm ơn em gái iu , tặng em nè

Thị Doanh
Thị Doanh
6 years ago

Rất hay

Lan Nguyen
Lan Nguyen
6 years ago

Hay lắm bạn ơi ngày mới ngập tràn niềm vui nhé.

Đồng Kế
Đồng Kế
6 years ago

Bài thơ hay lắm!
Chúc mừng Chiều Tím!

Huỳnh Thuý
Huỳnh Thuý
6 years ago

Hay

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em nè.

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Cảm ơn bạn iu nhiều nha

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Hjhj e cảm ơn anh nhiều nha

Hien Mung
Hien Mung
6 years ago

Chúc em thành công trên lĩnh vưc thơ nhé

Trúc Lâm
Trúc Lâm
6 years ago

Thật tuyệt chị ạ

Long Thủy
Long Thủy
6 years ago

Chúc bạn thành công trong mọi lĩnh vực

Nguyễn Thị Ngọc Lan
Nguyễn Thị Ngọc Lan
6 years ago

Hay lắm em gái ơi
Chú ngày mới vui nhiêu hạnh phúc .

Long Thủy
Long Thủy
6 years ago

Ảnh bạn xênh quá

Châu Phương Thu
Châu Phương Thu
6 years ago

Rất hay

Ngoc Dung Le
Ngoc Dung Le
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm Chị à. Em chúc Chị buổi tối vui vẻ, an lành hạnh phúc bên gia đình Chị nhé ??????

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Cảm ơn bạn iu nhiều ha

Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai
6 years ago

Thơ hay hình đẹp quá bạn iu

Scroll to Top