Tác giả Chiều Tím

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Chiều Tím đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: NGHĨA BẠN (Tác giả: Chiều Tím)

NGHĨA BẠN
Thơ: Chiều Tím

Cảm tác từ MỘT CHÚT của Mocua Batoc

Nhạt nhòa một chút có gì đâu
Sóng rẽ truân chuyên phút nhiệm mầu
Dịu dàng, nhân từ chu đáo lắm
Trang đài, nghĩa bạn chẳng nông sâu!

Vui buồn một chút có nhiều đâu
Cũng bởi nhân gian lắm u sầu
Khắc khoải cung hờn đau nhịp lỡ
Hai chiều gió phả lạnh dòng châu !

Chiều Tím 12/05/2017



Bài Thơ: MỘT CHÚT (Tác giả: Chiều Tím)

MỘT CHÚT
Thơ: Chiều Tím

(Tặng Chiều Tím )

Cảm ơn anh Mocua Batoc đã tặng món quà thật tuyệt !

Một chút vì nhau đủ ấm lòng
Trang đài nơi ấy biết hay không
Ta về bên lối ân cần ấy
Tím những ân tình quên mưa dông!

Một chút sao mà lại nhớ nhau
Giữa dòng xuôi ngược có gì đâu
Mà gieo khắc khoải vào ta nhỉ
Để mãi hằn in một sắc mầu!

"Cua đồng 11/05/2017"

Bài Thơ: TRẢ LẠI MÊNH MÔNG (Tác giả: Chiều Tím)

TRẢ LẠI MÊNH MÔNG
Thơ: Chiều Tím

Viết cho người ra đi !

Mệt mỏi rồi, em cũng phải nói ra
Từ ngày mai, mình sẽ xa anh nhé
Chuyện chúng mình yêu nhau trong lặng lẽ
Anh cứ về hạnh phúc nhé, anh yêu !

Trên đường đời, mình em bước cô liêu
Gió thương em, ngập ngừng không muốn thổi
Áng mây chiều thầm thì câu hờn dỗi
Xót xa nhiều, trăng bối rối thềm hoa !

Hãy quên đi, niềm yêu dấu nhạt nhòa
Bản tình ca vỡ òa trong nước mắt
Tình yêu anh, sẽ mãi là duy nhất
Đêm ngọt ngào, khi môi mắt tìm nhau!

Hai trái tim sẽ cảm nhận niềm đau
Men ái ân uống giọt sầu tê tái
Mảnh trời riêng vũ vần trong khắc khoải
Gió mây trời, hãy trả lại mênh mông !

Chiều Tím 10/05/2017



Bài Thơ: CẢM ƠN ANH (Tác giả: Chiều Tím)

CẢM ƠN ANH
Thơ: Chiều Tím

Cảm ơn anh đã từng ngày chờ đợi
Để câu thơ cứ vời vợi nhớ nhau
Cõi nhân gian đâu có phép nhiệm màu
Mà nỗi đau và niềm vui là thực !

Cảm ơn anh, từng đêm dài thao thức
Đợi thơ em, từng cung bậc nồng say
Tặng cho đời, em viết áng thơ hay
Dâng sắc hương, đắm say tình mộng điệp !

Cảm ơn anh, đã từng ngày viết tiếp
Khát khao nhiều, em chép cả vào thơ
Tâm hồn yêu bên trang giấy mộng mơ
Là tiếng lòng, từng giờ em trao tặng !

Cảm ơn anh, tình yêu xa thầm lặng
Thả phím cầm cho xúc cảm thăng hoa
Dư hương yêu như một bản tình ca
Tặng về anh bao la tình em đó !

Sớm hôm nay, phượng lao xao trước ngõ
Em chạnh buồn nơi phố nhỏ… không anh !

Chiều Tím 08/05/2017



Bài Thơ: EM ƯỚC (Tác giả: Chiều Tím)

EM ƯỚC
Thơ: Chiều Tím

Em ước một lần được trở lại ngày xưa
Gọi gió, tìm mưa trên từng kẽ lá
Đánh chắt, nhảy dây ven sông hoa cỏ lạ
Ngắm nhìn trời, bằng tất cả mê say !

Em ước trở về tuổi trong trắng, thơ ngây
Trên lưng trâu, sáo diều vi vu thổi
Màu lam chiều, bếp nhà ai tỏa khói
Bát canh cà, gói trọn giấc mơ yêu !

Em ước làm cánh chim, mải miết trong chiều
Vỗ cánh bay và phiêu theo lời hát
Ruộng lúa, nương dâu, cánh đồng quê bát ngát
Giếng nước sân đình, khao khát mảnh tình quê !

Chiều hôm nay, nơi phố thị bộn bề
Phút chênh vênh, ngang qua miền thương nhớ
Chuyến đò xưa lỡ câu thơ dang dở
Quá xa rồi nức nở, tuổi thơ ơi !!!

Chiều Tím 06/05/2017

Bài Thơ: EM ƯỚC (Tác giả: Chiều Tím)
Bài Thơ: EM ƯỚC (Tác giả: Chiều Tím)
Bài Thơ: EM ƯỚC (Tác giả: Chiều Tím)

Bài Thơ: VỀ THÀNH NAM (Tác giả: Chiều Tím)

VỀ THÀNH NAM
Thơ: Chiều Tím

Bài chào mừng các thi hữu sắp và đang trở về dự hội sn TÌNH THƠ_ THƠ TÌNH ngày 06+07/05 tại thành phố Nam Định

Bạn thơ ơi Thành Nam ngóng đợi
Trang TÌNH THƠ vời vợi xốn xang
Nay tròn ba tuổi rộn ràng
HOA VIÊN đợi bạn sắc quang mây hồng !

Người Thành Nam ân nồng hiếu khách
Mời bạn về nghĩa sách tình thơ
Tím Chiều tươi tắn, mộng mơ
Giao lưu đón bạn, lời thơ ngập lòng !

Tháng năm tới, phượng hồng thắp lửa
Ngày mai rồi, hai đứa đan tay
Hẹn cùng bạn nhé sum vầy
Hồn phiêu câu chữ, vòng tay nghẹn ngào !

Chiều Tím 05/05/2017

Bài Thơ: VỀ THÀNH NAM (Tác giả: Chiều Tím)



Bài Thơ: MỘNG ƯỚC (Tác giả: Chiều Tím)

MỘNG ƯỚC
Thơ: Chiều Tím

Có lẽ nào chúng ta lại yêu nhau
Khúc thu tàn mong manh đâu là thật
Phía hoàng hôn, hương tình chiều hiu hắt
Nghẹn đắng lòng em khóc, mắt chợt cay !

Có lẽ nào, xa lắm tuổi thơ ngây
Tìm đắm say trong một vần thơ mới
Ngỡ ngàng trao khoảng trời riêng vời vợi
Gọi dư âm nỗi nhớ mãi nghẹn ngào !

Phút nồng nàn, ngân hà lạc vì sao
Quá ngọt ngào mắt môi hường đẫm lệ
Vẫn dịu dàng tình em tươi mát thế
Ân nồng này mộng ước chẳng phai phôi !

Chiều Tím 04/05/2017

Bài Thơ: MỘT MÌNH (Tác giả: Chiều Tím)

MỘT MÌNH
Thơ: Chiều Tím

Anh về bỏ lại chỉ mình ai
Lặng đếm niềm đau khóc chẳng nài
Ước nguyện mòn hao vương vấn giữ
Đêm buồn nguyệt lão chẳng nào sai .

Bên thềm vạt nắng đợi chờ ai
Nức nở canh thâu lệ sũng cài
Bạn hữu trao tình vương vấn lạ
Thơ sầu nguyệt khuất lạnh lùng phai !

Chiều Tím 03/05/2017



Bài Thơ: GẶP LẠI (Tác giả: Chiều Tím)

GẶP LẠI
Thơ: Chiều Tím

Nếu ta còn gặp nhau
Sau bao năm xa cách
Biết lấy gì chào thăm
Ngoài khổ đau, nước mắt ?

Xin một lần đừng trách
Tình khúc đã phôi phai
Tìm quên thuở đan cài
Sầu vương hoài nức nở !

Nhạt nhòa miền rạn vỡ
Nồng nàn phút ái ân
Dĩ vãng thuở xa xăm
Ngỡ ngàng vì sao lạc !

Con đường tình vẫn hát
Xào xạc chỉ riêng ta
Tình khúc nào phiêu lãng
Miền cay đắng nhạt nhòa !

Chiều Tím 02/05/2017

Scroll to Top