Bài Thơ: LỐI EM QUA (Tác giả: Chiều Tím)

LỐI EM QUA
Thơ: Chiều Tím

Em xa rồi, phố vắng bước chân quen
Chỉ mình anh, dưới ánh đèn hiu hắt
Xuân đã cạn, hạ oi nồng dè dặt
Nghe tiếng lòng chát mặn lối em qua !

Hình bóng kia đâu có thể phai nhòa
Mái tóc rối, bờ môi hồng dịu ngọt
Trót đắm say giọt tình đêm thánh thót
Gót phiêu bồng xa xót giấc mơ hoang !

Tự trách mình, sau giông tố phũ phàng
Đã nát tan mảnh tim côi vụn vỡ
Để giờ đây từng đêm ngày trăn trở
Em quên rồi lời hứa thuở nồng say !

Chiều Tím 22/04/2017

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Liên Trần
Liên Trần
7 years ago

Hay lắm chi yêu

Trung Anh
Trung Anh
7 years ago

Bài thơ hay lắm !

Huong Do
Huong Do
7 years ago

Hay tuyệt vời chị iu ơi

Hoa Ng
Hoa Ng
7 years ago

Thế đấy!
Đời dâu bể.

Loan Mai
Loan Mai
7 years ago

Thật tuyệt chị ạ

Đỗ Hồng Ánh
Đỗ Hồng Ánh
7 years ago

Hay quá chị ơi! Chúc chị luôn xinh đẹp vui vẻ ạ!?

Ngoc Châu
Ngoc Châu
7 years ago

Người rất đẹp ,thơ lại hay

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
7 years ago

Hay chị iu

Teddy Vo
Teddy Vo
7 years ago

Cuối tuần vui khỏe HP. Chị iu nhé.

Sầu Đâu
Sầu Đâu
7 years ago

Hay nè

Hải Yến
Hải Yến
7 years ago

Thơ hay chúc bạn iu luôn xinh đẹp dễ thương

Ta Vjn
Ta Vjn
7 years ago

Chị ju thơ hay quá đi

Sen Trang Hoa
Sen Trang Hoa
7 years ago

Quá tuyệt bạn iu
S T H like

Thu Hương
Thu Hương
7 years ago

??

Diễm Trang Phạm
Diễm Trang Phạm
7 years ago

thơ hay lắm

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ rất hay

Ngô Minh Hằng
Ngô Minh Hằng
7 years ago

Bài thơ rất hay, ảnh dễ thương

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

Thơ hay quá!

Long Thủy
Long Thủy
7 years ago

Tuyệt vời

Van Trinh Ta
Van Trinh Ta
7 years ago

Dạ diết quá hà???

Phạm Tâm
Phạm Tâm
7 years ago

Tuyệt chị ơi

Thuý Lan
Thuý Lan
7 years ago

Tuyệt vời luôn nha bạn ơi

Bich Loan Nguyen
Bich Loan Nguyen
7 years ago

Hay lắm Chị ạ ! Ảnh đẹp.

Sương Mai
Sương Mai
7 years ago

Thơ hay ..

Nguyễn Nông Dân
Nguyễn Nông Dân
7 years ago

Hay.

Phuc Hanh
Phuc Hanh
7 years ago

Xinh qua ban

Ong Luong
Ong Luong
7 years ago

Thơ hay ,chúc em vui nhiều

Dung Kim
Dung Kim
7 years ago

Thơ hay hình tuyệt chị iu

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

ảnh đẹp thơ hay lắm chị ơi

Hoa Truong
Hoa Truong
7 years ago

Hay tuyệt Chiều Tím ơi!

Tính Nghĩa
Tính Nghĩa
7 years ago

Tho hay anh dep

Nguyễn Linh
Nguyễn Linh
7 years ago

Trải bao lần hương muối mặn gừng cay
Con tim côi đã quên rồi câu hứa
Bóng dáng ai với lời yêu chan chứa
Đã nhạt nhoà theo lối cũ em qua

Nhớ dáng ai ngày ấy thật mặn mà
Đôi môi thắm nụ tình trao tha thiết
Lối em qua cũng là nơi chia biệt
Phố vắng người xa xót giấc nồng sâu

Chớ trách chi khi vỡ mộng duyên đầu
Tim tan nát cuộn trào bao vụn vỡ
Nghe xót xa hương tình xưa một thuở
Gói ngậm ngùi cho vơi nổi sầu thương…

Son Tran
Son Tran
7 years ago

EM.DEP.QUA.

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

DĨ VÃNG THƯƠNG ĐAU
Lối em qua , giờ là nơi kỷ niệm
Dấu yêu ơi ! Ta nhớ mãi tâm tình
Em áo dài thướt tha màu tim tím
Anh trở về nghe đau đáu trong tim

Lối em qua, giờ anh lại muốn tìm
Lời hẹn ước ngày nào em đã hứa
Dẫu bão tố , mưa sa, em vẫn là ngọn lửa
Đốt lòng anh cháy sáng cả cuộc đời

Lối em qua, giờ ta ngồi nghĩ ngợi
Tiếc một thời mình ấm áp bên nhau
Thương cái thuở say môi hồng chờ đợi
Nay đã chìm vào dĩ vãng thương đau !
Chiều CN 23/4/2017
Thơ hay. Anh họa đôi dòng. Chúc em hạnh phúc.

Nguyễn Thị Ngọc Lan
Nguyễn Thị Ngọc Lan
7 years ago

Tuyệt qúa các em xướng và họa đọc mà không muốn bỏ đi .rất hay .làm chị già mà cũng muốn hồi tưởng lại .

Scroll to Top