Bài Thơ: ANH CÓ VỀ NAM ĐỊNH THĂM EM (Tác giả: Chiều Tím)

Bài Thơ: ANH CÓ VỀ NAM ĐỊNH THĂM EM (Tác giả: Chiều Tím)

ANH CÓ VỀ NAM ĐỊNH THĂM EM
Thơ: Chiều Tím

Hạ tràn trề, liệu anh có về thăm
Đất Thành Nam với ngàn năm văn hiến
Nơi cánh cò cứ chiều về chao liệng
Khúc chầu văn xao xuyến bước anh tài !

Bến Đò Quan, câu hát chẳng nhạt phai
Hưng Đạo Vương, uy nghi và lẫm liệt
Hồ Vị Xuyên nên thơ mà xao xuyến
Mắt em cười lúng liếng tuổi xuân thì !

Anh có về , chúng ta sẽ cùng đi
Thăm Đền Trần, uy nghi và cổ kính
Hội Phủ Giầy, nơi quê hương Nguyễn Bính
Di tích đã xếp hạng mấy ngàn năm !

Thành Nam ơi, như một mảnh trăng rằm
Nơi hội tụ bao nhân tài Đất Việt
Thành phố nghèo nhưng tình người da diết
Đất địa linh nhân kiệt vốn oai hùng !

Mùa hạ nay, em nhớ đến vô cùng
Bao kỉ niệm cùng chung tay gìn giữ
Anh có về Thành Nam bao tình tứ
Khi xa rồi, mãi nhớ đến khôn nguôi !

Chiều Tím 18/04/2017

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vân Trương
Vân Trương
7 years ago

Thơ rất hay Chiều Tím

Mai Thuý Hường
Mai Thuý Hường
7 years ago

Thơ hay hình đẹp chị yêu

Ánh Sao Mai
Ánh Sao Mai
7 years ago

Tho hay lam chi oi hinh anh dep

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

thơ họa hay lắm tác giả ơi !

Ngọc Hiếu
Ngọc Hiếu
7 years ago

Bài thơ rất hay ảnh đẹp chúc bạn buổi chiều vui vẻ

Thanh Hà
Thanh Hà
7 years ago

Tuyệt lắm em ơi!

Xuân Tùng
Xuân Tùng
7 years ago

Chúc em buổi chiều vui vẻ !

Chiều Tím
Chiều Tím
7 years ago

Hjhj e tks anh ghé và dv ,anh xa quá nên chả dám mời nè

Trương Tiến
Trương Tiến
7 years ago

Tho hay hinh dep lam..chuc e bc vve nhe.

Nguyễn Đức Đạm
Nguyễn Đức Đạm
7 years ago

chieu tim oi e chup o dau ma dep the canh dep nguoi lai dep hon he he he….?

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
7 years ago

Chúc vui vẻ an lành

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Hay lắm bạn iu

Mai Hương Hoàng
Mai Hương Hoàng
7 years ago

Hay lắm hai tác giả oi

Đức Hưởng
Đức Hưởng
7 years ago

Hay lắm chiều tím xin chúc mừng

Catarina Lan
Catarina Lan
7 years ago

Ôi thơ đưa đi nhiều nơi đẹp lắm , cho mình đi với !

Nguyễn Nguyệt
Nguyễn Nguyệt
7 years ago

Gọi bạn là THẦN hay là THÁNH làm thơ đây…ngưỡng mộ bạn tôi quá..bái phục quá!

Catarina Lan
Catarina Lan
7 years ago

Lời nhắn gởi duyên lạ lùng .

Thu Hien Phan
Thu Hien Phan
7 years ago

Ngôn từ thật sang trọng… nhả nhặn thật dịu êm…. chúc mùng Chiều tím nhé.

Thu Ngoc
Thu Ngoc
7 years ago

2 bài thơ rất hay. Dạt dào cảm xúc. Rất ấn tượng.chúc 2 thi sĩ vui khỏe và đăng thật nhiều thơ hay nữa nhé!

Chiều Tím
Chiều Tím
7 years ago

E cảm ơn chị iu ghé thăm và dv ah

Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
7 years ago

Thơ hay bạn gái

San Lu
San Lu
7 years ago

Thơ rất hay em iu .

Phương Mười
Phương Mười
7 years ago

Rat hay hinh rat dep

Kieu Thanh Hai
Kieu Thanh Hai
7 years ago

HẠ ƠI – NHỚ VỀ NAM ĐỊNH

Hạ trở mình gọi anh ghé về thăm
Đất quê mình ngàn năm tuổi văn hiến
Nơi tuổi thơ bên cánh diều trao liệng
Khúc tình ca tặng riêng những anh tài !

Bến bờ yêu sóng xô chẳng hề phai
Hưng phấn lạ nơi tình yêu bất diệt
Hò ví dặm ngân nga lời xao xuyến
Mắt em tròn ghi mãi buổi xuân thì !

Anh muốn về nhưng anh chẳng muốn đi
Thăm em rồi nhớ lời xưa tôn kính
Hội ngộ thời một thuở tình lung linh
Đã in ghì tạc đá tựa ngàn năm !

Thành nam vẫn vàng son như trăng rằm
Nơi đây sáng vầng dương dòng đất Việt
Thành cổ xưa những nhà thơ đã viết
Đất bao đời còn lưu dấu iêng hùng !

Hạ vẫy chào dâng nỗi nhớ vô cùng
Bao ân tình in đầy trời tình tứ
Anh sẽ về chung tay mình gìn giữ
Gói ân tình chẳng thể nào thôi nguôi !

Chiều Tím
Chiều Tím
7 years ago

Hjhj cảm ơn anh, bài họa tuyệt anh ah, em thay mặt người Thành Nam hiếu khách, trân trọng mời anh về dự hội góp phần làm nên thành công của ngày hội nha anh Kieu Thanh Hai ui !

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

ANH MUỐN VỀ THĂM
Ở nơi nầy , anh rất muốn về thăm
Thành Nam – quê em giàu truyền thống
Đất văn hiến, nhiều danh nhân đức cao tài rộng
Chói sáng ngàn năm tăm tiếng đức vua Trần

Anh muốn về nghe khúc nhạc vang ngân
Trên bến nước Đò Quan giọng chầu văn êm ái
Nghe thơ người xưa ,hồn như sống lại
Lục bát ân tình, dân dã yêu thương*

Anh muốn về thăm tài trí Hưng Đạo Vương
Dáng uy nghi , người anh hùng Đất Việt
Trước kẻ thù vẫn vững vàng khí tiết
Đánh giặc quên mình vì Tổ Quốc thiêng liêng

Anh muốn về thăm ,bậc văn tài điêu luyện
Nam Cao đau đời giận dữ Chí Phèo say
Thị Nở xấu hình, không xấu tính
Đem đến cho chàng bát cháo hành vui

Anh muốn về thăm, Tú Xương xưa xót ngậm ngùi
Thơ chửi đổng , chửi đời cay cú
Học giỏi tài cao chỉ dừng là cụ tú
Và vợ khen “ Thơ giỏi nhất” thôi mà ! ! !

Anh muốn về thăm câu lạc bộ thơ ca
Của các bạn , mừng ngày sinh nhật đẹp
Tha thiết yêu nguồn thơ tình nối tiếp
Văn hiến nghìn năm chảy mãi đến bây giờ….

• *Thơ Nguyễn Bính
Chiều 24/4/2017

Thắng Đức Phạm
Thắng Đức Phạm
6 years ago

Đã 1 năm rồi nhỉ

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Chiều Tím chân thành cảm ơn các anh chị các bạn đã luôn đồng hành ưu ái ghé thăm, cảm nhận và động viên tác giả mỗi bài viết, mỗi chủ đề khác nhau!
Chúc cả nhà và chúc các tình thơ một buổi tối giao mùa đầy lãng mạn và đêm ngon giấc nhé! I love you !

An Liên
An Liên
6 years ago

CHÚC NGỦ NGON CHỊ

Chien Vu
Chien Vu
6 years ago

Anh không về bởi Nam Định xa xôi
Có một người đang ngồi mơ rồ dại
Mơ một điều…chắc chắn không tồn tại
Anh không về…Em cứ đợi thêm đi..
Kkkkk…

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Anh không về em cũng chẳng buồn gì
Gió vẫn thổi mây vu vi đẹp lắm
Nắng vẫn xanh dịu dàng màu hoa thắm
Câu tình thơ muôn dặm viết say mê kkk

Chân Tâm
Chân Tâm
6 years ago

Chị yêu ak

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Cảm ơn em iu dv nha

Chien Vu
Chien Vu
6 years ago

Anh không về bởi Nam Định là quê
Nơi anh sống bao mùa hè cháy bỏng
Nơi chôn nhau và là nơi anh hóng
Câu tình thơ, Chiều Tím hổng gọi mời…he.he.he.

Hoa Mộc Lan
Hoa Mộc Lan
6 years ago

Hay quá cơ
Chúc mừng nàng thơ Xinh

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Chiều Tím chân thành cảm ơn các anh chị các bạn đã luôn đồng hành ưu ái ghé thăm, cảm nhận và động viên tác giả mỗi bài viết, mỗi chủ đề khác nhau!
Chúc cả nhà và chúc các tình thơ một buổi chiều cuối tuần vv an nhiên thật nhiều nhé! Cảm ơn các chàng thơ đã đồng điệu và chắp bút cùng Chiều Tím trong bài viết thật tuyệt vời nhé !

Tâm Minh
Tâm Minh
6 years ago

Rất tuyệt vời chúc mừng em đêm an lành hạnh phúc ngů ngon em nhe!

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Cảm ơn anh ghé thăm và đồng cảm, mến chúc anh ngày cuối tuần an vui nhé

Sáu Nguyễn
Sáu Nguyễn
6 years ago

chị đẹp lộng lẫy .

Scroll to Top