Bài Thơ: XUÂN MỚI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

XUÂN MỚI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tết qua rơi rụng cánh mai vàng
Thêm một mùa xuân mới vừa sang
Xuân về ta có thêm một tuổi
Thêm mười hai tháng gánh hành trang

Xuân mới xinh tươi đến ngỡ ngàng
Hoa thơm bướm lượn gió mênh mang
Cây cối đua nhau đâm chồi biếc
Trong vườn tiếng chim hót ngân vang

Xuân mang theo gió mới dịu dàng
Dập dờn cánh bướm trắng đài trang
Xuân về nắng vàng tươi ấm áp
Trải dài trên những cánh đồng hoang

Xuân sang cánh én cũng vội vàng
Tiễn đông theo những chuyến đò ngang
Đón người thân về quê sum họp
Vui xuân bên cha mẹ họ hàng

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 10/02/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: XUÂN MỚI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: XUÂN MỚI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: XUÂN MỚI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hương Thu
Hương Thu
8 years ago

Thế là đã hết ba ngày tết. Chúc nhà thơ vv và ng ng.

Dung Nguyen
Dung Nguyen
8 years ago

Hay lắm anh

Tuy Le Van
Tuy Le Van
8 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền.

Hoa Nguyễn
Hoa Nguyễn
8 years ago

Dep

Nguyễn Thu Hiền
Nguyễn Thu Hiền
8 years ago

Hay quá a !

Việt Oanh
Việt Oanh
8 years ago

Rất hay ạ

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
8 years ago

Hay, giản dị và đúng thực tế a!

Trinh Pham
Trinh Pham
8 years ago

Hay y nghia lam

Thị Thực Nguyễn
Thị Thực Nguyễn
8 years ago

Trển cả tuyệt vời.

Phuong Phan
Phuong Phan
7 years ago

Thơ xếp hay thật đó

Scroll to Top