Thơ THÁNG GIÊNG yêu thương & những hoài niệm (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Tháng Giêng đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.
Thơ miêu tả không gian của tháng giêng với những lời thơ giàu cảm xúc nhất. Cùng với đó là những hoài niệm về tháng giêng xưa..

Bài Thơ: SAO ANH KHÔNG VIẾT NHỮNG VẦN THƠ THÁNG GIÊNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: SAO ANH KHÔNG VIẾT NHỮNG VẦN THƠ THÁNG GIÊNG (Tác giả: Phú Sĩ)

SAO ANH KHÔNG VIẾT NHỮNG VẦN THƠ THÁNG GIÊNG
Thơ: Phú Sĩ

Sao anh không viết về ….
…. những vần thơ tháng giêng
Mơ về mảnh trăng non trong gió lùa rét ngọt
Thuở cô gái còn son mơ màng nghe chim hót
Mê luyến nụ mùa xuân nắn nót chữ ân tình

Sao anh không viết về …
… vần thơ buổi bình minh …
Sương hôn thảm cỏ xanh bóng hình in đáy nước
Rạo rực búp chồi non … mái chèo khua lũ lượt
Người thiếu phụ còn chờ … mộng ước phía mom sông ….

Sao anh không viết về …
… những êm ái còn nồng …
Có tiếng mưa liêu riêu … nhựa sống mùa xuân gọi
Tay giữ trọn uyên ương … dấu yêu về tiếp nối
Nghe say đắm lòng mình thốt vội tiếng yêu thương

Sao anh không viết về …
Mùa xuân của quê hương …
Theo cánh sếu bay khuya tìm đường quen lối cũ
Thương cánh nhạn xa xôi buông quảng đời vần vũ
Nhớ ánh sáng tỏa hồng còn trú bến dịu êm ….

Sao anh không viết về …
Những vần thơ tháng giêng ….
Cũ kỹ những nỗi niềm còn riêng ai chưa kể …

ẢNH ST
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN THÁNG GIÊNG ẤM ÁP



Bài Thơ: CHÀO THÁNG GIÊNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: CHÀO THÁNG GIÊNG (Tác giả: Dương Hoàng)

CHÀO THÁNG GIÊNG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Dành lời chào xin gởi đến tháng giêng
Mùa thay đổi xin muộn phiền qua hết
Xuân gần đến cho ta nhiều mộng dệt
Chào mùa xuân đón cái tết trang hoàng

Nghe vui mừng người rộn tiếng ca vang
Nắng trải nhẹ như mang niềm vui tới
Ta đưa tiễn mùa đông buồn vời vợi
Chào nàng xuân cùng với những tươi hồng

Tháng giêng về tạm bỏ những mênh mông
Thôi không thả những bềnh bồng suy nghĩ
Mà chờ đón một mùa xuân thi vị
Mùa yêu thương và tình ý tuyệt vời

Tháng giêng về hoa nở khắp muôn nơi
Cùng khoe sắc cho cuộc đời tươi đẹp
Mai đào nở như hồng ân ban phép
Đúng độ xuân là khép nép bên thềm

Tháng giêng về cho cảm xúc dịu êm
Từng tia nắng ngọt mềm như dải lụa
Sương lãng đãng dường như thôi giăng bủa
Chào tháng giêng chào đón chúa xuân nồng.

D H 2020

Bài Thơ: TẠ TỪ THÁNG GIÊNG (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

TẠ TỪ THÁNG GIÊNG

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Ta đứng giữa vùng nuối tiếc
Tháng Giêng như đã xa rồi
Chút xuân còn xanh biêng biếc
Trầm tư nhịp khúc buông lơi!

Ta chạm tay vào màu nắng
Thấy miền xa vắng lao xao
Mơ hồ Tháng Giêng lẵng lặng
Ra đi chưa tạ từ …chào

Nâng niu chút gì sót lại
Ta thèm mật ngọt Xuân mơ
Tháng Giêng bên triền xa ngái
Bên đây ta mãi ngóng chờ

Tự tình ta chưa kịp ngỏ
Tháng Giêng đã vụt tầm tay
Yêu thương gởi vào trong gió
Nồng nàn một khúc thơ say

Thượng nguồn chiều rơi bảng lãng
Đong đưa một ánh trăng gầy
Giọt nồng tay nâng uống cạn
Ta về chếch choáng men cay.



Bài Thơ: CHIỀU THÁNG GIÊNG (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: CHIỀU THÁNG GIÊNG (Tác giả: Trúc Lâm)

CHIỀU THÁNG GIÊNG
Thơ: Trúc Lâm

Hoàng hôn rụng cuối triền đê
Oằn cây đòn gánh mẹ về trong sương
Xiêu theo vạt gió trên đường
Cỏ may, bùn đất còn vương gấu quần

Tháng giêng cỏ ấm bàn chân
Mẹ về gánh cả mùa xuân theo về
Đi ngang qua mảnh chiều quê
Gày sao dáng mẹ bộn bề lo toan

Tháng giêng hoa cúc nở vàng
Tôi theo nỗi nhớ về ngang đường mòn
Giữa màu xanh luống mạ non
Đôi quang gánh mẹ đầy cơn gió chiều

Tháng giêng trên mảnh quê nghèo
Có mùi bùn đất về theo chân người
Ven đường cây lá xanh tươi
Bông hoa dại nở nụ cười vàng ươm.

Bài Thơ: THÁNG GIÊNG VỀ THĂM MẸ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THÁNG GIÊNG VỀ THĂM MẸ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Con trở về quê thăm mẹ chiều nay
Mùa xuân mới én bay đầy trong nắng
Hoa bưởi hoa cam vờn quanh bướm trắng
Hoa xoan ngập tràn ngõ vắng xôn xao

Con chuồn chuồn đậu bên cạnh bờ ao
Bầy chim sẻ trên cành cao ríu rít
Con chim sâu kiếm mồi trên cành mít
Con chó vàng cứ quấn quýt lưng tưng

Bước ra cửa mắt mẹ cứ rưng rưng
Mẹ nói đợi con qua mùng không thấy
Mẹ bảo anh chắc em mày ốm đấy
Như mọi năm tết bận mấy cũng về

Mẹ bao dung như dòng nước sông quê
Thấy mẹ nói mà con nghe muốn khóc
Tám sáu tuổi đã bạc phơ mái tóc
Vẫn tảo tần lo bao bọc cho con

Bao năm qua con chữ hiếu không tròn
Cứ biền biệt nơi Sài Gòn đất khách
Mẹ vẫn thương con không hề oán trách
Con ngộ ra rằng nước mắt chảy xuôi

Nguyễn Đình Huân

Việt Hồng, Ngày 12/02/2017 Tuy Le Van,Hoa Việt

Bài Thơ: THÁNG GIÊNG VỀ THĂM MẸ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: THÁNG GIÊNG VỀ THĂM MẸ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: THÁNG GIÊNG VỀ THĂM MẸ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: THÁNG GIÊNG VỀ THĂM MẸ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Scroll to Top