Bài Thơ: TÂY BẮC QUÊ EM (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: TÂY BẮC QUÊ EM (Tác giả: Thu Hà)

TÂY BẮC QUÊ EM !
Thơ: Thu Hà

Mời anh về thăm Tây Bắc quê em
Nơi phố thị chẳng nhiều đèn cao áp
Chỉ núi sông cứ bạt ngàn trùng điệp
Thêm điệu khèn da diết giữa rừng ban.

Mời anh về ngắm những cánh hoa lan
Đang nở rộ giữa đại ngàn Tây Bắc
Ta cùng kiếm bữa rau rừng đạm bạc
Nghe gió chiều khẽ hát khúc tình ca.

Mời anh về thăm những bản làng xa
Nơi ẩn hiện bao mái nhà nhỏ bé
Tiếng đùa vui của bầy con thơ trẻ
Bên nếp sàn nắng khẽ chạm đầu hiên.

Mời anh về ngắm cảnh đẹp như tiên
Bên dòng suối dịu hiền cô sơn nữ
Thả tóc buông khiến nắng chiều tư lự
Đẹp dịu dàng….
….anh có thử ghé thăm ?

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thế Hoàng
Thế Hoàng
5 years ago

Hay quá

Phạm Quang Tuấn
Phạm Quang Tuấn
5 years ago

Anh sẽ về thăm Tây Bắc quê em
Ngắm hoa ban, nghe sáo khèn da diết
Tay nắm tay điệu múa xoè thắm thiết
Rượu ngọt ngào mình cạn hết nhé em!

Anh đã đến nơi đây, phong cảnh rất đẹp, người Thái rất mến khách

Gạo Mùa Hoa
Gạo Mùa Hoa
5 years ago

Anh đã lên rồi.Vừa lên Tây Bắc
Vì ngại phiền.Nên chẳng goi gặp em !
Giờ phố , thị kém gì miền xuôi nhỉ
Chỉ hình sông, thế núi vẫn như xưa !
(16h53′-16h55′-06/05/2018 GMH).

Đức Lập
Đức Lập
5 years ago

Đẹp quá..

Bùi Cầu
Bùi Cầu
5 years ago

Bài thơ hae lắm chị yêu! Em chúc e và gđ y hp an lành mạmh khỏe !

Gia Ánh Lê
Gia Ánh Lê
5 years ago

Chẳng biết nói gì,tặng hoa thôi

Thu Hà
Thu Hà
5 years ago

Anh Hạ Trắng ơi !

Linh Đan
Linh Đan
5 years ago

Bát ngôn hay tuyệt . Ngọt ngào tha thiết như vậy .. C cũng muốn về thăm e ak .

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
5 years ago

Bài thơ hay ảnh minh họa xác thực với bài thơ thật.Chúc em đêm an vui em nhé !.

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ rất hay

Vũ Thủy
Vũ Thủy
5 years ago

Thơ hay qúa chị phong cảnh thật hữu tình

Hưng Nguyen
Hưng Nguyen
5 years ago

Núi rừng tây Bắc thật hùng vĩ

Vũ Hồng
Vũ Hồng
5 years ago

Chúc ngủ ngon nhé em

Hạ Trắng
Hạ Trắng
5 years ago

.
Tây Bắc quê em một dải xanh
Đại ngàn tươi mới đến trong lành
Nghe xa xôi lắm, nhưng gần lắm
Một thời đã nhuộm máu cha anh

Em có biết không thủa chiến chinh
Đoàn quân ” Tây Tiến ” đã quên mình
Ngược dòng sông Mã về Tây Bắc
Hồn vương lau lách mảnh đất linh

Thế rồi chiến tranh cũng đã qua
Núi đồi Tây Bắc lại đơm hoa
Mờ sương đã vén yêu đến lạ
Đôi quê mà cứ ngỡ một nhà

Này em sơn nữ với suối mơ
Có biết là anh mãi đợi chờ
Cùng em chung bước cao xanh ấy
Dải rừng Tây Bắc, một dải thơ

( Yêu núi rừng Tây bắc lắm em ).

Tung Lam Nguyen
Tung Lam Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm chị chúc chị ngủ ngon

Cảm Xúc Đọng Lại
Cảm Xúc Đọng Lại
5 years ago

Rất hay em ơi!

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
5 years ago

Bài thơ hay, hình ảnh phù hợp .

Lê Viết Hòa
Lê Viết Hòa
5 years ago

Muốn lên quá…

Quách Dũng
Quách Dũng
5 years ago

Thơ và ảnh đúng chất Tây Bắc em ơi

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
5 years ago

Tuyệt quá em.. ảnh đẹp em ạ..

Khanh Le
Khanh Le
5 years ago

Thơ hay lắm em gái ơi

Chau Phan
Chau Phan
5 years ago

Tuyệt hay

Người Dưng
Người Dưng
5 years ago

Lời thơ chân thành Mộc mạc giản dị nhưng thân thiết hay lắm tác giả

Sa Vũ
Sa Vũ
5 years ago

Cảnh đẹp thơ hay

Thanh Hồ
Thanh Hồ
5 years ago

Bài thơ hay (y)

সাঝাদ খাঁন
সাঝাদ খাঁন
5 years ago

hi friend

Scroll to Top