Bài Thơ: LOA KÈN … THÁNG TƯ (Tác giả: Phú Sĩ)

LOA KÈN … THÁNG TƯ
Thơ: Phú Sĩ

Tháng tư về … giờ em ở nơi đâu
Loa kèn nở một màu hoa trắng muốt
Tôi yêu lắm chẳng bao giờ quên được
Thuở ban đầu từng bước lặng bên em

Em kể rằng loài hoa trắng sương đêm
Cánh mong manh êm đềm e ấp nở
Như gom hết những nỗi lòng nhung nhớ
Trao cho đời duyên nợ mãi bền lâu

Tháng tư về … cho suối tóc thêm nâu
Làn gió nhẹ cơn mưa rào giăng lối
Ngơ ngác mãi những muộn phiền qua vội
Bước vào đời loa kèn trắng tinh khôi

Tháng tư về … cứ thế nhẹ nhàng trôi
Tôi chờ đợi một lời em chưa nói
Con đường xưa giờ có còn tiếc nuối
Một mối tình năm tháng lỗi mùa qua

Tháng tư về … đâu cũng ngập màu hoa
Ru tình ta ngọt ngào trong ký ức
Nhẹ nhàng thôi nghe tiếng lòng thổn thức
Vỗ về em ẩn khuất vết thương lòng …

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Tuyệt lắm em Phú Sỹ

Trần Đức
Trần Đức
7 years ago

Rất hay
Mượn hoa để nói lỗi lòng
Đẹp thay tình ấy vẫn chờ trông
Gom cả nỗi lòng vào trong đó
Không biết người xưa có nhớ chăng

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
7 years ago

Hay lắm PS ơi !

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ thật tuyệt

Minh O Pham
Minh O Pham
7 years ago

Thơ hay, hoa va người mãi đẹp!

Tan Pham
Tan Pham
7 years ago

hoa tỏa mùi hương thơm ngát mà người toả thơm ngát hơn hoa

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
7 years ago

Rất hay nàng ơi

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Trong trẻo tháng tư, hay lắm bạn ơi

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
7 years ago

Hoa đẹp quá

Lam Nhat Tien
Lam Nhat Tien
7 years ago

Bách Hợp Phù Tan

Phù Tan, Đại Lục, Đà Lạt Việt Nam
Hoa loa kèn nở bon chen hạ về
Tháng tư ấp ủ nắng mê lòng người
Một màu hoa trắng, hồng đẹp tinh khôi.

Hoà quyện cuộn sống của người Phù Tan
Lạnh và nóng hạ này thật chói chang
Khung trường tiễn bước lại mang nỗi sầu
Chia ly nắng, đổ, tuyết, lạnh mưa ngâu.

Hứa, hẹn nhau sau buổi đầu đưa tiễn
Bách hợp ơi! hoa tiễn bước quân thù
Thằng Giặc Mỹ đã đê đầu thất bại
Thế là sự thảm hại lại bình yên.

Ta chúc nhau trên mọi miền tổ quốc
Bách hợp về ta Yên giấc ngàn thu
Hoa sẽ đẹp mịt mù màu sương tuyết
Hứa hẹn nhau trên mọi miền tiễn biệt.
Chúc bạn
Phú Sĩ và gia đình và toàn thể người Việt trên mọi miền tổ quốc sẽ đẹp như hoa bách hợp. Loa kèn

Lê Đức Tuấn
Lê Đức Tuấn
7 years ago

Rất tuyệt vời

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
7 years ago

Bai tho quá hay quả xuất sắc chúc ban thành công nhiều chao bạn

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
7 years ago

Hay lắm Phú Sĩ…chúc em buổi chiều vui vẻ

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Hay quá Phú Sỹ à. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé.

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Bài thơ hay quá em chúc em buổi tối vui vẽ

Vu Hải Nam
Vu Hải Nam
7 years ago

Rất hay !

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Hay và lãng động

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

TUYỆT VỜI LẮM EM

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

MÙA LOA KÈN NỞ

Tháng tư về từng ngọn gió xôn xao
Phượng đỏ thắm đón chào mùa hạ mới
Con đường vắng chiều nay em đứng đợi
Một người xa dịu vợi tận cuối trời

Trắng loa kèn thoảng hương nhẹ chiều vơi
Nhụy vàng óng gọi mời Ong hút mật
Thuở xưa ấy say men tình ngây ngất
Tuổi dại khờ cũng thật lắm buồn vui

Tháng tư em bao kỷ niệm bùi ngùi
Dòng lưu bút lặng trôi theo ngày tháng
Cơn gió nhẹ cánh hoa bay lảng bảng
Sóng xô bờ lênh loáng cả mặt sông

Nắng chói chang thắp lửa cánh phượng hồng
Trang sách nhỏ chất chồng bao ký ức
Mỗi Ha đến lòng ta thêm thổn thức
Ngắm màu hoa náo nức tuổi mộng hằng

BẰNG LĂNG TÍM
4/2017

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
7 years ago

Mùa loa kèn hay quá

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Hay lắm sâu lắng êm dịu

Thủy Kiều
Thủy Kiều
7 years ago

Thơ hay quá.
… nỗi buồn ngỡ thoảng … màu hoa
Ngờ đâu sâu nặng mãi mà chẳng quên.

Minh Trieu Tran
Minh Trieu Tran
7 years ago

Bài thơ rất hay
Mình chúc bạn iu buổi tối vvhp❤❤ bạn nhé!

Phan Xuân Hoàng
Phan Xuân Hoàng
7 years ago

Bài thơ hay lắm em !

Tính Nghĩa
Tính Nghĩa
7 years ago

Tho hay hinh anh dep

Đông Y Thái Hòa
Đông Y Thái Hòa
7 years ago

Bai thơ hay qúa

Le Soan
Le Soan
7 years ago

Rất hay

Kimtien Nguyen
Kimtien Nguyen
7 years ago

Chào buổi sáng , chúc em gái mỗi ngày một niềm vui nhé ….
Bài thơ hay lắm em ơi

Trắng loa kèn như tình em trong trắng
Tỏa hương thơm bay trong nắng cùng ai ……

Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

Bài thơ hay lắm bạn !

Haisy Haisy
Haisy Haisy
7 years ago

Wow ! Poem and the very Excellent !!! Very nice landscape picture art and so cute. Beautiful !!! This is Marvelous ..

Hùng Lê
Hùng Lê
7 years ago

Ok

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
7 years ago

Bài thơ nhiều xúc cảm, rất hay

Minh Hoai Nguyen
Minh Hoai Nguyen
7 years ago

Sao tác giả không ghi “hoa kèn tháng 4”. Hoa kèn hay còn gọi là hoa ly, mình không thích hoa này vì theo duy tâm nó biểu hiện sự ly tán, cũng như hai câu thơ cuối của đoạn cuối bài thơ :
Một mối tình năm tháng lỗi mùa qua
…………………………………………
Vỗ về em ẩn khuất vết thương lòng.
Nghe mà buồn quá….

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt Phú Sĩ.

Tien Phamminh
Tien Phamminh
7 years ago

em như hoa sen đẹp. không sắc mà hương thơm

Scroll to Top