Bài Thơ: HÒ HẸN THÁNG TƯ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: HÒ HẸN THÁNG TƯ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

HÒ HẸN THÁNG TƯ
Thơ: Nguyễn Hưng

Hẹn gặp em cuối tháng tư lộng gió
Lá vàng rơi như ngỡ giữa mùa thu
Mặt Hồ Gươm lãng đãng áng sương mù
Ta nhẹ gót phiêu du từng góc phố.

Đây Hà Nội rêu phong trên mái cổ
Dấu thời gian vết đổ vẫn xô nghiêng
Và còn đây bao chứng tích thiêng liêng
Thuở cha ông cồng chiêng đi dựng nước.

Vui nhé em được thoả niềm ao ước
Hãy cùng anh cất bước phố lang thang
Dưới hàng cây màu nắng cũng rộn ràng
Gọi hoa điệp nở vàng ngày hạ tới.

Anh dắt em trên từng con phố mới
Đường thênh thang vời vợi đón mùa sang
Nghe không em tiếng nhịp đập xốn xang
Của trái tim ngập tràn bầu máu nóng.

Mùa hạ về chói chang bao hy vọng
Ta hẹn nhau đợi ngóng những mầm xanh
Ở ngoài xa phượng đã nở trên cành
Màu hoa đỏ… chợt long lanh… đáy mắt.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 26/04/2017

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Anh Ttran
Anh Ttran
6 years ago

Thả hồn theo thơ của Nguyễn Hưng bạn, tuyệt thơ

Phạm Angela
Phạm Angela
6 years ago

Thơ anh hay lắm nèk !

Phương Thảo
Phương Thảo
6 years ago

Hay khong the ta noi.

Chinkun Nguyễn
Chinkun Nguyễn
6 years ago

Hạ đã về… bên thềm kìa trong vắt
Nắng rơi nghiêng giot thương nhớ vơi đầy
Hà Nội chiều gió lộng gió Hồ Tây
Đi bên anh nghe nhịp tim thánh thót…

Thơ anh tuyệt
Hà Nội trong anh thật là đẹp ạ
Đêm an lành!

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
6 years ago

Dem byen b nha.

Lủi Quốc
Lủi Quốc
6 years ago

Hay qua….

Lương Mỹ Hạnh
Lương Mỹ Hạnh
6 years ago

Tay trong tay đi dưới trời xanh ngắt…
SóngTây hồ soi gương mặt Em xinh
Hà Nội về đêm phong cảnh quá thanh bình..
Chầm chậm thôi Em kẻo đôi mình lỗi hẹn

Lương Cẩm Quyên
Lương Cẩm Quyên
6 years ago

Thật k trời

Lan Nguyễn
Lan Nguyễn
6 years ago

quá hay

Thuhoa Nguyen
Thuhoa Nguyen
6 years ago

Em yêu màu đỏ lắm
Tác giả ơi!
Đêm an lành ngủ ngon nhé

Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
6 years ago

Hay !

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
6 years ago

Chúc em làm thơ hay nữa hay mãi và….

Tùy Phan
Tùy Phan
6 years ago

Hay quá anh Nguyễn Hưng à!

Chiên An
Chiên An
6 years ago

Hay lam anh

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

NH iu rồi?

Châu Võ
Châu Võ
6 years ago

Lãng mạn ngọt ngào .

Phi Phụng
Phi Phụng
6 years ago

Hay thế anh ơi

Toniha Nguyen
Toniha Nguyen
6 years ago

Nguyễn Hưng ..bài thơ rất hay

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Hay tuyẹt vời luôn á, phượng đẹp

Uyên Ngô
Uyên Ngô
6 years ago

hay lắm ! nguyễn hưng ơi

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
6 years ago

Thơ hay lắm anh

Xuyến Chi
Xuyến Chi
6 years ago

Hay quá anh Nguyễn Hưng

Scroll to Top