Tác giả Toàn Tâm Hòa

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Toàn Tâm Hòa đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: THÔI THÌ CHẤP NHẬN ĐI EM (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

THÔI THÌ CHẤP NHẬN ĐI EM

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Thôi thì chấp nhận đi em
Khi đời nhiều những đớn hèn sầu bi
Khi mà đạo đức suy vi
Lưu manh mặc áo từ bi tài hiền

Cái thời được tính bằng tiền
Niềm tin, kính trọng là miền xa xôi
Cái thời lễ nghĩa thả trôi
Mầm xanh bọc giữa cái nôi bạo tàn

Ngày xưa anh học trường làng
Tuổi thơ nghịch ngợm bị ngàn trận roi
Thầy cô, cha mẹ là trời
Vậy mà dạy những con người thành nhân

Bây giờ trẻ nhận hồng ân
Từ nền đạo đức đủ phần ranh ma
Tự kiêu, tự mãn như cha
Nghĩ mình quyền lực như là ông vua

Thầy cô nhiều lúc chào thua
Đánh thì không dám, nói hùa không nghe
Trẻ thì cha mẹ bao che
Coi thường người lớn, kết bè quậy chơi

Thầy cô nói khản cả lời
Phạt quỳ một chút như trời gầm lên
Thôi thì chấp nhận đi em
Đã theo cái nghiệp dần quen đi nào!

Em quỳ anh thấy rất cao
Nhìn ra đạo đức đi vào vô tâm
Nhìn qua thủ trưởng kém tầm
Nhìn nền giáo dục sai lầm nhiêu khê

Em quỳ chẳng có ai chê
Chẳng qua mong được mọi bề thân yên
Người ta pháp luật, bạc tiền
Đưa đò giờ lắm truân chuyên… em à!

Ngày 07. 03. 2018

Bài Thơ: THÔI THÌ CHẤP NHẬN ĐI EM (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)



Bài Thơ: CẦN GÌ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

CẦN GÌ

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Cần gì ngày 8 tháng 3
Đôi ta năm tháng mãi là tình nhân
Niềm vui như được hồng ân
Yêu thương dành trọn tình chân vẹn đầy

Cần gì ta phải vẻ bày
Tình yêu ta tặng mỗi ngày nhiều hơn
Món quà hạnh phúc giản đơn
Bài thơ lãng mạn, nụ hôn ngọt nồng!

Đời vui khi kết giai đồng
Đói no tình vợ, nghĩa chồng bao la
Ngày nào cũng tám tháng ba
Đó như là một món quà lớn lao!

Cần gì cửa rộng, nhà cao
Đơn sơ mái ấm đủ bao dung mình
Giàu nhân, giàu nghĩa, giàu tình
Mỗi ngày trên cuộc viễn trình trong tay!

Ngày 06. 03. 2018

Bài Thơ: VIẾNG CHÙA BÀ TÂY NINH (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

VIẾNG CHÙA BÀ TÂY NINH

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Dáng vẻ uy nguy giữa núi đồi
Chùa bà ẩn hiện thoáng chơi vơi
Nhìn lên thấy cảnh trời cao vợi
Ngó xuống đồng xanh thật tuyệt vời
Mặc khách mê hồn qua ngóng đợi
Tao nhân ngớ ngẩn viết bao lời
Đầu năm viếng Phật lòng phơi phới
Khói quyện hương trầm tỏa khắp nơi!

Ngày 04. 03. 2018



Bài Thơ: BÀY ĐẶT (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

BÀY ĐẶT

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Cũng bày đặt treo thơ Văn Miếu
Góp chút vui đồng điệu Tết thơ
Nguyên Tiêu ta vốn hững hờ
Nay ươm chút mộng, chút mơ thi đàn!

Quốc Tử Giám muôn ngàn hào kiệt
Với hồn thơ, lực viết rất hay
Thơ ta bình dị dân cày
Thế mà cũng được đặt bày trang nghiêm!

Lều thơ có nhiều tên tuổi lớn
Ta như con sóng gợn nhẹ nhàng
Nguyên Tiêu mở hội rộn ràng
Một hồi trống giục ngân vang đất trời!

Ta mang đến cuộc đời người Mẹ
Mùa Xuân về lặng lẽ lầm than
Gánh Xuân ra chợ đổi hàng
Một phiên chợ cuối gian nan còn nhiều

Ta gởi đến tình phiêu lục bát
Thấm bao điều mặn chát gieo neo
Viết về người Mẹ khó nghèo
Thế mà cũng đã chạm vào Nguyên Tiêu!

Đêm 02. 03. 2018 ( Rằm Tháng Giêng- Mậu Tuất)

Bài Thơ: BÀY ĐẶT (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: THẾ LÀ MÃN NGUYỆN BỐN MÙA ĐỀU VUI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

THẾ LÀ MÃN NGUYỆN BỐN MÙA ĐỀU VUI

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Ta vẫn bước giữa gập ghềnh cuộc sống
Nhìn đất trời quá cao rộng bao la
Vui buồn trong những trầm kha
Lấy thơ ươm mộng nở hoa tâm hồn!

Ngoài kia lắm những dại khôn đầy ắp
Ta đi về tìm chỗ nấp bình yên
Vợ chồng con cái hàn huyên
Bữa cơm đạm bạc trong miền yêu thương!

Ta lo sợ cõi vô thường chấp ngã
Nơi gia đình luôn hỷ xả cho nhau
Trần gian đầy những sắc màu
Nhưng ta lại thích một bầu bao dung

Tuy bình dị nhưng vô cùng hạnh phúc
Chẳng bận lòng, chẳng ngờ vực hơn thua
Câu thơ dành tặng vui đùa
Thế là mãn nguyện bốn mùa đều vui!

Ngày 02. 03. 2018



Bài Thơ: TẠ TỪ THÁNG GIÊNG (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

TẠ TỪ THÁNG GIÊNG

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Ta đứng giữa vùng nuối tiếc
Tháng Giêng như đã xa rồi
Chút xuân còn xanh biêng biếc
Trầm tư nhịp khúc buông lơi!

Ta chạm tay vào màu nắng
Thấy miền xa vắng lao xao
Mơ hồ Tháng Giêng lẵng lặng
Ra đi chưa tạ từ …chào

Nâng niu chút gì sót lại
Ta thèm mật ngọt Xuân mơ
Tháng Giêng bên triền xa ngái
Bên đây ta mãi ngóng chờ

Tự tình ta chưa kịp ngỏ
Tháng Giêng đã vụt tầm tay
Yêu thương gởi vào trong gió
Nồng nàn một khúc thơ say

Thượng nguồn chiều rơi bảng lãng
Đong đưa một ánh trăng gầy
Giọt nồng tay nâng uống cạn
Ta về chếch choáng men cay.

Bài Thơ: HƯƠNG ĐỒNG QUÁN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

HƯƠNG ĐỒNG QUÁN

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Hôm nay ghé quán Hương Đồng
Thiếu cơn gió nội nên lòng chưa phê
Cũng may bà chủ hả hê
Nụ cười sảng khoái say mê… dễ gần!

Món ăn ngon rẻ, bình dân
Từ nơi Đồng Tháp người mần mang lên
Món ngon nhiều những cái tên
Liệt kê không hết nhớ quên ít nhiều

Ta ngồi nhấp chén liêu riêu
Vị Hương Đồng nội bên chiều nhớ quê
Ai lâu chưa được quay về
Ghé Hương Đồng quán vị quê còn đầy

Có bà chủ quán rất hay
Thơ ca tuyệt diệu, thích bày trò vui
Cải lương miệt thứ rất mùi
Sáu câu vọng cổ bùi ngùi xuyến xao

Hương Đồng bạn ghé đi nào
Tôi tin rằng bạn không bao giờ buồn!

Ngày 28. 02. 2018

Bài Thơ: HƯƠNG ĐỒNG QUÁN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)
Bài Thơ: HƯƠNG ĐỒNG QUÁN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)
Bài Thơ: HƯƠNG ĐỒNG QUÁN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)



Bài Thơ: XIN ĐỪNG ÁP ĐẶT CÂU THƠ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

XIN ĐỪNG ÁP ĐẶT CÂU THƠ

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Xin đừng áp đặt câu thơ
Cứ theo cảm xúc tình cờ… thế thôi
Vui buồn cũng một thằng tôi
Với muôn cung bậc thả trôi vô cùng

Nhiều lần tôi viết lung tung
Câu thơ không thể đóng khung thành hình
Đôi khi lỡ có vô tình
Chạm vào tâm trạng bạn mình phân vân

Thơ tôi không phải hồng ân
Lúc nào cũng phải trong ngần yêu thương
Nhiều khi nhuốm bụi vô thường
Nên thơ đôi lúc nhiễu nhương sóng cồn

Thơ tôi không dạy dại khôn
Viết theo lẽ sống, bảo tồn chữ tâm
Đi qua những lúc thăng trầm
Câu thơ cũng chịu những bầm dập đau

Xin đừng ngộ nhận vàng thau
Thơ tôi có đủ sắc màu trầm luân.

Ngày 28. 02. 2018

Bài Thơ: TỰ TÌNH THÁNG GIÊNG (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

TỰ TÌNH THÁNG GIÊNG

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Con nắng vàng như rót mật… Tháng Giêng
Thấy mùa Xuân làm duyên nơi góc phố
Và cỏ cây khoác sắc màu rực rỡ
Ta vươn vai hít thở những trong lành!

Tháng Giêng còn đầy ắp những long lanh
Khắp đất trời với màu xanh trong mát
Ta cảm nhận trong lòng mình dào dạt
Vui ngân nga một câu hát… yêu đời!

Mùa Xuân còn trên đôi mắt em tươi
Thật lung linh với nụ cười mãn nguyện
Ta đi giữa Sài Gòn đang chuyển biến
Nhịp sống đời ôi yêu mến biết bao!

Ta chợt nghe trên cành lá lao xao
Tiếng Sẻ nâu gởi lời chào buổi sáng
Bao cảm xúc tuôn thành dòng lãng mạn
Những yêu thương như vừa chạm tim mình

Tháng Giêng ơi ta hát khúc tự tình!

Ngày 27. 02. 2018



Bài Thơ: VẪN PHẢI CƯỜI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

VẪN PHẢI CƯỜI

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Mặc kệ trầm kha vẫn phải cười
Ngày còn chấp bút vịnh thơ chơi
Không màng đấu đá vì danh lợi
Chẳng bận hơn thua một kiếp người
Thế tục sân si đầy chới với
Nhân tình chấp ngã bủa trùng khơi
An nhiên mỉm miệng lòng phơi phới
Nghĩ ngợi đua chen mệt rã rời.

Ngày 24. 02. 2018

Scroll to Top