XIN ĐỪNG ÁP ĐẶT CÂU THƠ
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Xin đừng áp đặt câu thơ
Cứ theo cảm xúc tình cờ… thế thôi
Vui buồn cũng một thằng tôi
Với muôn cung bậc thả trôi vô cùng
Nhiều lần tôi viết lung tung
Câu thơ không thể đóng khung thành hình
Đôi khi lỡ có vô tình
Chạm vào tâm trạng bạn mình phân vân
Thơ tôi không phải hồng ân
Lúc nào cũng phải trong ngần yêu thương
Nhiều khi nhuốm bụi vô thường
Nên thơ đôi lúc nhiễu nhương sóng cồn
Thơ tôi không dạy dại khôn
Viết theo lẽ sống, bảo tồn chữ tâm
Đi qua những lúc thăng trầm
Câu thơ cũng chịu những bầm dập đau
Xin đừng ngộ nhận vàng thau
Thơ tôi có đủ sắc màu trầm luân.
Ngày 28. 02. 2018
Thơ em chẳng thấy nỗi buồn
Viết toàn hạnh phúc thơ tuôn hàng dài
Thơ em ca tụng ” áo dài ”
Lại đăng nhiều ảnh chung vai chung lòng . ??????
Thơ nhẹ nhàng như tự nó sinh ra, rất dễ đọc…!
Rất tuyệt vời lời tự sự thơ em viết
Thơ theo cảm xúc mới hay bạn à
Viết quá đúng tâm trạng nhiều người làm thơ khác, trong đó có tỷ .
Cái hay của thơ Toàn Tâm ở chỗ, dù viết về cái gì đi chăng nữa, đều giữ được cái TÂM
Lời tự sự thật hay bởi vì là thơ mà em
Hay hè
Hay tuyệt em iu ui
Thơ là cảm xúc , là tiếng lòng ta mà cháu .
Hay tuyệt nhé. “Câu thơ cũng chịu những bầm dập đau”Tâm Toàn Tâm Hòa Nguyễn
Tuyệt vời. Mỹ Tiến chúc gia đình bạn luôn an lạc và phát tài nhé.
Thơ thật là hay ! Chúc bạn an vui nhé !