Bài Thơ: CẦN GÌ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

CẦN GÌ

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Cần gì ngày 8 tháng 3
Đôi ta năm tháng mãi là tình nhân
Niềm vui như được hồng ân
Yêu thương dành trọn tình chân vẹn đầy

Cần gì ta phải vẻ bày
Tình yêu ta tặng mỗi ngày nhiều hơn
Món quà hạnh phúc giản đơn
Bài thơ lãng mạn, nụ hôn ngọt nồng!

Đời vui khi kết giai đồng
Đói no tình vợ, nghĩa chồng bao la
Ngày nào cũng tám tháng ba
Đó như là một món quà lớn lao!

Cần gì cửa rộng, nhà cao
Đơn sơ mái ấm đủ bao dung mình
Giàu nhân, giàu nghĩa, giàu tình
Mỗi ngày trên cuộc viễn trình trong tay!

Ngày 06. 03. 2018

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thư Trần
Thư Trần
6 years ago

Ý vầy là… xong rồi rồi á hả bạn Nguyễn Toàn Tâm Hòa, ý là hông có cục hột xàng… nửa ký phải hông???? ?

Hiếu Lê
Hiếu Lê
6 years ago

Bài thơ dễ thương lắm em Toàn Tâm Hòa Nguyễn ATT thật hạnh phúc nhé..!!

Linh Thùy
Linh Thùy
6 years ago

Đẹp đôi nhất fb

Như Đồng
Như Đồng
6 years ago

Trên cả tuyệt vời hai em nhé !

Sơnn Nguyễnn
Sơnn Nguyễnn
6 years ago

Chính xác

SmileSon Le
SmileSon Le
6 years ago

Thơ này em viết rất hay
Thay hoa hồng tặng cho ngày tháng ba
Vợ em vui vẻ hơn quà
Sẽ đi ra chợ mua gà xé phay . ??????

Quê Nhà
Quê Nhà
6 years ago

Vào những ngày này, bài thơ thật hay và ý nghĩa…!

Hoàng Anh
Hoàng Anh
6 years ago

Thơ tình quá
Ảnh đẹp

Trần Phượng
Trần Phượng
6 years ago

Bài thơ hay và dễ thương như ảnh vậy Toàn Tâm Hòa Nguyễn em nhé

Trần Mỹ Kiên
Trần Mỹ Kiên
6 years ago

Đệ chơi chiêu thơ này phu nhân Trần Thư không còn biết đòi quà gì rồi nè ,! Đệ thật cao tay .hihi tỷ chúc vợ chồng đệ luôn vui vẻ hạnh phúc nhé.

Cat Lan
Cat Lan
6 years ago

Tuyệt vời

Nhất Mai Thư Hoàng
Nhất Mai Thư Hoàng
6 years ago

Đang dụ em không đòi quà đó Thư Trần, chớ nghe lời ngon ngọt nhé.

Thanh Phong Nguyen
Thanh Phong Nguyen
6 years ago

Chúc ac mãi hạnh phúc nha. Nghìn năm hạnh phúc.

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Cuộc sống luôn cần sự chân thành và những điều giản dị
Bài thơ hay lắm nhé Nguyễn Toàn Tâm Hòa

Quốc Phương Nguyễn
Quốc Phương Nguyễn
6 years ago

Tặng 2 em nè

nguyễn hân
nguyễn hân
6 years ago

Bài thơ,ý nghĩa đủ đầy…
Tình yêu không chỉ một ngày tháng ba…
Ngàn năm vẫn chỉ là hoa…
Mối tình chung thủy,thiết tha tặng người…!

Nguyễn Huyền Trang
Nguyễn Huyền Trang
6 years ago

Hay quá. Tuyệt vời lắm anh.

Nguyễn Minh Tơ
Nguyễn Minh Tơ
6 years ago

Chúc hai em mãi hạnh phúc.

Mạc Mạc
Mạc Mạc
6 years ago

Thơ hay, hình lung linh quá. Chúc mừng Nguyễn Toàn Tâm Hòa

Scroll to Top