Tác giả Toàn Tâm Hòa

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Toàn Tâm Hòa đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: BA ĐANG CHẢI TÓC CHO CON (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

BA ĐANG CHẢI TÓC CHO CON

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Ba đang chải tóc cho con
Từng làn tóc mịn dài thon dịu mềm
Tay Ba nương nhẹ êm đềm
Sao bằng tay Mẹ đã quen thường ngày

Vì rằng… Ba chẳng quen tay
Đôi khi chiếc lược căng đầy… con đau!
Bao nhiêu tóc rối trên đầu
Kiên trì Ba cũng phủ màu thẳng xinh

Ba nhìn suối tóc lung linh
Con thành thiếu nữ chắc mình phai phôi
Mẹ thường thắt bím song đôi
Ba đâu làm được thả trôi dịu dàng!

Tay Ba cố thật khẽ khàng
Nâng niu mái tóc nhẹ nhàng hương hoa
Tóc này Ba tặng, Mẹ cho
Giữ con gái nhé thơm tho hàng ngày!

Ngày 23. 02. 2018



Bài Thơ: TƯỞNG NHƯ XUÂN MỚI VỪA SANG BÊN ĐỜI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

TƯỞNG NHƯ XUÂN MỚI VỪA SANG BÊN ĐỜI

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Bên thềm còn thấp thoáng Xuân
Cành mai còn tỏa sắc bừng chưa phai
Bầu trời xanh ngát màu mây
Bình minh rạng rỡ đón ngày mới sang

Vài cơn gió thổi nhẹ nhàng
Mấy cành lộc biếc khẽ khàng rung rung
Sẽ nâu nhún nhảy ung dung
Ta ngồi thưởng ngoạn vô cùng say mê!

Nhấp từng giọt đắng cà phê
Thấy bao rung cảm tràn về nao nao
Sớm mai ta gởi lời chào
Câu thơ bắt nhịp dạt dào yêu thương

Ừ thì Xuân vẫn còn vương
Đất trời còn đậm sắc hương nồng nàn
Nghe từng nhịp khúc thời gian
Tưởng như Xuân mới vừa sang bên đời!.

Ngày 23. 02. 2018

Bài Thơ: TẾT TAN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

TẾT TAN

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Thế là Tết cũng vừa tan
Ta về xếp lại thời gian lạc loài
Còn Xuân một chút bồi hồi
Ta xin giữ lại cuộc đời để vui

Ngày mai bắt nhịp ngược xuôi
Quay cuồng giữa những phiến đời ngã nghiêng
Đôi chân len lõi khắp miền
Vòng quanh trong cuộc truân chuyên kiếp người!

Tạm dừng những lúc rong chơi
Tạm dừng những phút nghỉ ngơi Xuân còn
Xuân đi, Xuân lại tuần hoàn
Đời ta cứ thế quay tròn tháng năm!

Thế là Tết đã xa xăm
Chút gì còn lại lặng thầm vấn vương
Ngày mai trở lại bình thường
Ta ngồi sửa soạn chặng đường… để đi!.

Ngày 21. 02. 2018

Bài Thơ: TẾT TAN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)



Bài Thơ: TẬN HƯỞNG (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

TẬN HƯỞNG

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Ta bỏ phố về quê chài lưới
Tháng ngày vui cùng với thiên nhiên
Chiều chiều cùng với bạn hiền
Nhấm ly rượu đế huyên thuyên chuyện đời

Nếm vị cá xanh tươi ngọt lịm
Quyện hương nồng vị biển say mê
Tựa lưng vào giữa chiều quê
Nghe lòng thanh thản, bốn bề an nhiên!

Niềm phấn khởi khi thuyền ắp cá
Tiếng nói cười rộn rã vui tươi
Niềm tin những chuyến ra khơi
Mang về đầy những tuyệt vời bao la!

Hương vị biển làm da rám nắng
Ngắm hoàng hôn biển lặng trời quang
Sóng reo như những nhịp đàn
Ta ngồi tận hưởng chẳng màng ngoài kia!

Ngày 20. 02. 2018

Bài Thơ: TẬN HƯỞNG (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)
Bài Thơ: TẬN HƯỞNG (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)
Bài Thơ: TẬN HƯỞNG (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)
Bài Thơ: TẬN HƯỞNG (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: THÌ THẦM MÙA XUÂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: THÌ THẦM MÙA XUÂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

THÌ THẦM MÙA XUÂN
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Ta ngồi đong đếm tháng năm
Lắng nghe trời đất thì thầm vào Xuân
Bình minh cũng tỏa sắc bừng
Bao nhiêu cung bậc ngập ngừng xuyến xao!

Ta nghe hoa cỏ vẫy chào
Khoe ngàn hương sắc ngọt ngào mê say
Trên từng ngọn cỏ, hàng cây
Mùa Xuân trang điểm thật đầy lung linh

Thấy từng những nụ môi xinh
Nụ cười nở rộ thơm tình yêu thương
Đi qua trên những nẻo đường
Hương Xuân trải lối diệu thường ngất ngây!

Ừ Xuân đã đến quanh đây!
Uống bao dịu ngọt cho say tim mình
Trao em một khúc thơ tình
Từ bao cảm xúc thì thầm mùa Xuân!

Ngày 19. 02. 2018



Bài Thơ: XUÂN MÃN NGUYỆN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

XUÂN MÃN NGUYỆN

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Xuân ươm cho đời mãn nguyện
Ngồi mơ thánh thiện khẽ cười
Lặng thầm rơi từng nốt nhạc
Dâng trào cả khúc Xuân tươi

Tâm tư hoang đàng lưu lạc
Mơ hồ ngày tháng phân vân
Bên thềm hương xuân bàng bạc
Ta mơ …vấp ngã đôi lần

Tay mơn man miền xa vắng
Thấy trong nhân ảnh lụy phiền
Ta chọn cho mình khoảng lặng
Để lòng… thêm chút bình yên

Bước trên đường xuân rộn rã
Đưa tay níu ánh dương hồng
Đất trời chuyển mình sôi động
Ta cười hòa nhịp mênh mông.

Bài Thơ: CHẮC LÀ MÌNH ĐÃ GIÀ RỒI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

CHẮC LÀ MÌNH ĐÃ GIÀ RỒI

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Em ơi! thêm một tuổi đời
Dường như mình đã già rồi phải không!?
Tết này cũng ít đi rong
Thích cùng ngắm nụ Xuân hồng rất riêng

Nằm nhà ngơi nghỉ bình yên
Vài ba câu chuyện huyên thuyên rồi cười
Tự nhiên cảm thấy mình lười
Hết ăn rồi ngủ để thời gian trôi

Ra đường một chút hụt hơi
Nhìn qua ngó lại cuộc chơi mệt nhoài
Chắc là mình đã già rồi
Nghe Xuân qua giữa cuộc đời… khác xưa!

Ngày 17. 02. 2018



Bài Thơ: CÔ TẤM NGÀY NAY (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

CÔ TẤM NGÀY NAY

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Em nghiêng nghiêng…
gót hồng duyên
Nét Xuân phơi phới
như miền tinh khôi
Sắc hương
em thả xanh ngời
Ta vừa nhặt được
đã bồi hồi
say !

Em như
cô tấm ngày nay!
Ấp e
mà lại ngất ngây
dịu dàng
Vườn xuân
hoa cỏ ngập tràn
Mà em rạng rỡ
hơn ngàn bông hoa

Nụ cười
tạo hóa ban cho
Lung linh
như cả trời mơ…
mị tình
Sáng bừng
hơn cả bình minh
Trái tim khờ khạo
cứ thình thình… rung!

Xin em
một chút bao dung
Đừng như
cô Tấm lạnh lùng…
ta đau
Chỉ cần
ánh mắt chạm nhau
Cũng làm ta rớt
một câu thơ tình.

Bài Thơ: HẸN HÒ DU XUÂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

HẸN HÒ DU XUÂN

Thơ: Toàn Tâm Hòa

NGOÀI kia trời đất chuyển mình
NGÕ Xuân rộn rã muôn nghìn sắc hương
MỪNG vui gia đạo an khương
XUÂN tràn phúc lộc, yêu thương dạt dào

NGHÊNH Tân tống Cựu đi nào
PHÚC phần viên mãn vẫy chào buồn đau
LỘC vào cửa trước, cửa sau
TRONG ngoài trọn vẹn một bầu vui chung

NHÀ mình vẫn cứ ung dung
VUI ca đón một mùa Xuân tuyệt vời
TẾT về vịnh khúc thơ chơi
ĐÓN bao hạnh phúc cuộc đời ban cho

BÌNH dân nhưng cũng ra trò
AN vui ta lại hẹn hò du Xuân!.

Ngày 16. 02. 2018( Sáng mồng 1 Tết Mậu Tuất)



Bài Thơ: TẾT (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

TẾT

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Tết rộn rã tràn muôn sắc thắm
Tết vui tươi đầm ấm đoàn viên
Tết đầy tài lộc phước duyên
Tết về xoa dịu truân chuyên cuộc đời!

Tết viên mãn mọi người hạnh phúc
Tết nhận nhiều lời chúc yêu thương
Tết lan tỏa mọi nẻo đường
Tết luôn mang lại những hương vị tình!

Tết ta thấy bình minh thêm tuyệt
Tết lung linh lộc biếc, chồi xanh
Tết khoe nhiều vị tinh anh
Tết mang về những long lanh mắt cười

Tết Mai thắm, Đào tươi khoe sắc
Tết trọn đầy dư mặc, đủ ăn
Tết trao nhau những ngọt lành
Tết luôn nhận được chân thành… chúc nhau!

P/s: Chúc quý Anh, Chị, em, bạn hữu năm mới nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, nhiều thành công và nhiều may mắn!

Ngày 16. 02. 2018( Giao Thừa Tết Mậu Tuất)

Scroll to Top