Bài Thơ: THẾ LÀ MÃN NGUYỆN BỐN MÙA ĐỀU VUI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

THẾ LÀ MÃN NGUYỆN BỐN MÙA ĐỀU VUI

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Ta vẫn bước giữa gập ghềnh cuộc sống
Nhìn đất trời quá cao rộng bao la
Vui buồn trong những trầm kha
Lấy thơ ươm mộng nở hoa tâm hồn!

Ngoài kia lắm những dại khôn đầy ắp
Ta đi về tìm chỗ nấp bình yên
Vợ chồng con cái hàn huyên
Bữa cơm đạm bạc trong miền yêu thương!

Ta lo sợ cõi vô thường chấp ngã
Nơi gia đình luôn hỷ xả cho nhau
Trần gian đầy những sắc màu
Nhưng ta lại thích một bầu bao dung

Tuy bình dị nhưng vô cùng hạnh phúc
Chẳng bận lòng, chẳng ngờ vực hơn thua
Câu thơ dành tặng vui đùa
Thế là mãn nguyện bốn mùa đều vui!

Ngày 02. 03. 2018

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngọc Cường
Ngọc Cường
6 years ago

Thơ rất hay!
Chúc gia đình luôn an vui, hạnh phúc!

SmileSon Le
SmileSon Le
6 years ago

Đứng đâu cũng thấy Xuân mà
Đứng sau lưng vợ thế là Xưn hơn . ???

Bùi Thị Ngọc Loan
Bùi Thị Ngọc Loan
6 years ago

Thơ hay tuyệt luôn anh trai

Nhất Mai Thư Hoàng
Nhất Mai Thư Hoàng
6 years ago

“Chẳng bận lòng, chẳng ngờ vực hơn thua
Câu thơ dành tặng vui đùa
Thế là mãn nguyện bốn mùa đều vui!’
-Chân lý làm thơ cuối cùng là thế đệ à. Có gì đáng để tranh đua đâu.

Nguyễn Thanh Kiều
Nguyễn Thanh Kiều
6 years ago

Tuyệt quá bạn hiền

Quê Nhà
Quê Nhà
6 years ago

Chúc gia đình bé nhỏ của em bốn mùa đầy ắp yêu thương…!

Linh Thùy
Linh Thùy
6 years ago

Gđhp

Vinh Vui Vẻ
Vinh Vui Vẻ
6 years ago

Hp quá bạn ơi

Hoàng Anh
Hoàng Anh
6 years ago

Thơ hay

Danh Tử
Danh Tử
6 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm!

Như Đồng
Như Đồng
6 years ago

Trên cả tuyệt vời em trai ơi !Chúc gd nhỏ bốn mùa luôn rạng rỡ nụ cười nhé !

Thu Huong Vu
Thu Huong Vu
6 years ago

Tuyệt a a! Hình cũng làm người khác ghen tị luôn

Scroll to Top