Tác giả Hoàng Anh

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Hoàng Anh đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: THƠ TÌNH THÁNG BA (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: THƠ TÌNH THÁNG BA (Tác giả: Hoàng Anh)

THƠ TÌNH THÁNG BA
Thơ: Hoàng Anh

Xin đừng ép tình thơ theo luật lệ
Chẳng nồng nàn xuân sẽ ế chỏng chơ
Thơ tự lòng xui luyến ái thẫn thờ
Run trái tim đâu nhạt mờ năm tháng

Xuân còn ngự trên muôn ngàn tia nắng
Uống mật đời trong giọt đắng yêu thương
Chắt tinh hoa lắng đọng chốn vô thường
Em dịu ngọt nương bờ vai anh ấm

Yêu là nhớ tận buồng tim sâu thẳm
Là hoan ca tay nắm chặt bàn tay
Là thuỷ chung là son sắt tháng ngày
Là tha thiết cùng xây duyên hạnh ngộ

Áo tím ơi sắc đào phai dưới phố
Tháng ba về …e ấp …. gọi tình quân
Hoa bưởi thơm nụ se sắt ngại ngần
Chờ anh đến gửi làn môi xao xuyến

Tháng ba khẽ gửi về em lời nguyện
Chuyện chúng mình tha thiết .. một tình yêu

Hoàng Anh 10/2/19



Bài Thơ: NƠI CUỐI CHIỀU (Tác giả: Hoàng Anh)

NƠI CUỐI CHIỀU
Thơ: Hoàng Anh

Nơi cuối chiều nhẹ rơi
Có một thời hoa mộng
Nép vần thơ em ngóng
Chiếc lá nhẹ nhàng buông

Em thoảng khẽ bồn chồn
Xếp hồn thơ nghiêng ngả
Ái tình neo chiếc lá
Làm cánh buồm mộng mơ

Đất trời hoá bài thơ
Đậu vai mềm thong thả
Nhớ lần hôn vội vã
Tim yêu đã ngập lòng

Anh còn nhớ gì không
Tập tầm vông một thuở
Trong ngày mưa gió trở
Tình anh hoá ngọt ngào

Xuân vẫn còn xôn xao
Nhớ mùa qua ngõ vắng
Trong sắc chiều nhạt nắng
Em trải lòng … bơ vơ

Cơn gió lạ ngu ngơ
Ơ kìa rơi chiếc lá
Con thuyền trăng anh thả
Có chở tình em theo..

Hoàng Anh 8/2/19

Bài Thơ: TÌNH XA (Tác giả: Hoàng Anh)

TÌNH XA
Thơ: Hoàng Anh

Em đón ngày… anh cũng đã vào đêm
Tình có ngủ hay chờ em thao thức
Chạm nỗi nhớ tê bàn tay gầy guộc
Đêm nối ngày ta bước tới miền yêu

Đón bình minh em ngóng tới cung chiều
Gom hạt nắng gửi anh điều ước hẹn
Tình xuân đã chợt bùng lên xao xuyến
Nụ hôn đầu bẽn lẽn thẹn thùng .. say

Khung trời yêu làn mây trắng bay bay
Thương xứ lạ vẫn đầy vơi tuyết trắng
Gom kỷ niệm kết muôn vàn sợi nắng
Thấy xuân nồng giữa vị đắng cà phê

Duyên thơ cười trước ánh sáng phù mê
Em kết tóc phu thê đòi tuyên thệ
Đêm thẹn thùng gọi bình minh khe khẽ
"Anh sẽ về .. em nhé … hỡi nàng xuân "

Hoàng Anh 7/2/19
P/s: Khai bút đầu năm. Mến tặng các bạn yêu xa



Bài Thơ: LÀ MỘT NGÀY ANH ĐẾN (Tác giả: Hoàng Anh)

LÀ MỘT NGÀY ANH ĐẾN
Thơ: Hoàng Anh

Là một ngày anh đến
Nắng đậu trên vai gầy
Ru lòng em xao xuyến
Tình mê say .. mê say

Là ngày bàn tay ấp
Khi ướt lạnh anh rồi
Thương đường yêu lập cập
Đằm mưa rơi .. mưa rơi

Là một thời nhung nhớ
Kỷ niệm ngỡ hôm nào
Anh còn trao hơi thở
Giờ thì sao… thì sao

Là bao ngày hẹn ước
Anh vụng về dại ngây
Nguyệt Lão vừa se buộc
Em còn say… còn say

Anh tặng ngày xuân mới
Yêu ngại ngần bâng khuâng
Nắng lùa tóc em rối
Ơi tình xuân.. tình xuân

Hoàng Anh 1/2/19

Bài Thơ: XUÂN THẦM THÌ (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: XUÂN THẦM THÌ (Tác giả: Hoàng Anh)

XUÂN THẦM THÌ
Thơ: Hoàng Anh

Xuân thầm thì trong nắng sớm lung linh
Anh về nhé tô xinh làn môi thắm
Tình như đã trong mắt huyền sâu thẳm
Em ngọt ngào say đắm một đời yêu

Xuân tần ngần dạo gót chốn bồng phiêu
Bờ yêu khát tím cả chiều thương nhớ
Tình xuân thở hay là môi em thở
Mắt em cười thoảng trong gió .. hờn anh

Anh hãy về mà xoa dịu dỗ dành
Cho nỗi nhớ bớt cồn cào ma mị
Thắp ngọn lửa sáng huyền băng mê luỵ
Ru nồng nàn trân quý một lời trao

Em vụng về gửi thương nhớ biết bao
Anh có hiểu ngọt ngào là duyên phận
Đường Tố Hữu đã từng in dấu ấn
Cánh nhạn hồng vương vấn một người xa

Xuân đã về rộn lên khúc hoan ca
Về anh nhé tình thăng hoa hạnh phúc
Quất trĩu quả nụ đào phai nhưng nhức
Bờ môi chờ đánh thức một mùa yêu…

Hoàng Anh 30/1/19



Bài Thơ: XEM CHẦU (Tác giả: Hoàng Anh)

XEM CHẦU
Thơ: Hoàng Anh

Đầu xuân lên phủ lấy hên
Ngắm tiên thánh nữ ngự trên giá chầu
Trên người lấp lánh bảo châu
Miệng như hoa nở chiếu chầu mở chương

Lòng nghe cũng thấy vấn vương
Bên thềm nán lại dâng hương nguyện lòng
Thinh không rót tiếng .. tom .. tom
Thanh la đàn nguyệt mõ chuông thỉnh người

Đào đào quất quất muôn nơi
Cầu thêm phước hạnh Cô Đôi Thượng Ngàn
Trên trời thánh Mẫu ngự ban
Chiếu chầu rộn rã thềm loan khấn chầu

Âm thanh nhã nhạc kèn bầu
Tom .. tom trống nhịp khấn cầu thảnh thơi
Cầu cho thiên hạ khắp nơi
Anh minh khang khái một đời ấm no

Xuân về trẩy hội Chúa Kho
Lộc rơi lộc vãi.. thánh cho … chẳng nghèo

Hoàng Anh 21/1/19

P/s : đọc lại giống bài văn khấn quá

Bài Thơ: MAI ANH VỀ (Tác giả: Hoàng Anh)

MAI ANH VỀ
Thơ: Hoàng Anh

Anh có về với mẹ
Em gửi khẽ lời thăm
Tuổi thơ giữa tháng năm
Mẹ ngồi đan chiếc áo

Đời đi qua giông bão
Khoác áo mẹ anh mang
Chở che và dịu dàng
Xứ người sang bớt lạnh

Trăng thu tròn vành vạnh
Sương đặc quánh màn đêm
Anh ôm mẹ hộ em
Vỗ về chăm sóc khoẻ

Cho em cảm ơn mẹ
Sinh anh nhé vuông tròn
Dẫu đời chẳng màu son
Mà ấm lòng em mãi

Tuổi thơ nào cũng dại
Lòng mẹ mãi bao dung
Như suối nguồn trong thung
Như núi cao biển cả

Mai anh về thong thả
Ôm mẹ nhé .. hộ em

Hoàng Anh 25/1/19



Bài Thơ: HÃY CẦM LẤY NỖI ĐAU NÀY CỦA EM (Tác giả: Hoàng Anh)

HÃY CẦM LẤY NỖI ĐAU NÀY CỦA EM
Thơ: Hoàng Anh

Hãy cầm lấy nỗi đau này của em
Cùng cảm nhận buồng tim ràn huyết lệ
Anh sẽ thấy trong lời thơ em kể
Chuyện nhân tình chuyện thế thái xót xa

Hãy giữ lấy nụ cười ngày hôm qua
Coi như đó là món quà vô giá
Gom tinh tuý dồn về anh tất cả
Chút hơi tàn một bản ngã … hồi sinh

Em đàn bà .. say giấc mộng nguyên trinh
Anh có lạ dốc cuộc tình mê mải
Tim khát lả trong miền yêu khờ dại
Ủ men nồng đắp tấm ái phù sa

Hãy cầm lấy giọt đắng của ngày qua
Anh sẽ thấy một loài hoa trinh nữ
Biết trân quý vun lòng người quân tử
Trao nồng nàn và biết giữ mình hơn

Em đàn bà không phải gái còn son
Thương vết sẹo .. chẳng mòn thêm .. duyên nợ

Hoàng Anh 24/1/19

Bài Thơ: TÌNH BĂNG HÀ (Tác giả: Hoàng Anh)

TÌNH BĂNG HÀ
Thơ: Hoàng Anh

Có một ngày thơ đến hẹn hò em
Lời yêu tỏ cứ mềm tim đến lạ
Bao khao khát tưởng chừng như vừa đã
Nén chặt lòng nay vội vã hoà âm

Ôm nghiệp thơ xả vào kiếp ca cầm
Gieo nốt nhạc hôm mưa dầm gió bấc
Đời vay trả gió lùa then khục khặc
Tự khi nào thơ lạc lối du miên

Hỏi trời cao sao thấu mộng Thuyền Quyên
Mưa vung vãi mưa rơi miền thương nhớ
Em vắt kiệt một dòng đời trăn trở
Yêu là gì sao mây gió hanh hao

Vào tình thơ em đếm những ngọt ngào
Đem đắng đót viết bao lời tâm sự
Trăng đã đến ngồi kề bên .. do dự
Khuyết nửa rồi sao tròn chứ .. trăng ơi

Có một ngày em nhặt ánh sao rơi
Cười nham nhở như người điên cuối phố
Thơ ngược dòng nhấp nhô và lỗ chỗ
Tình băng hà trong nộ ái .. nguyên trinh

Hoàng Anh 23/1/19



Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG MÌNH (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG MÌNH (Tác giả: Hoàng Anh)

QUÊ HƯƠNG MÌNH
Thơ: Hoàng Anh

Nhắn người viễn xứ phương xa
Sông quê đò vẫn mặn mà ngóng trông
Cò bay thẳng tắp cánh đồng
Lúa vừa chín rục mênh mông thảm vàng

Dòng máu Lạc Việt còn mang
Cong cong một dải Bắc – Nam vẫy vùng
Kia đồng muối trắng miền trung
Thuyền dong bắt cá muôn trùng xa khơi

Nụ cười hớn hở trên môi
Bàn tay quê ấp giữ thời trẻ thơ
Anh về em thắp ngày mơ
Non cao một dải tình thơ rất tình

Việt Nam quê lụa chúng mình
Có chè Bắc Cạn Nguyên Ninh cốm vòng
Miền trung có bánh it ong
Nem lai Đồng Tháp miến dong xứ Đoài

Tinh hoa về giữa thiên thai
Anh về rộn rã nhành mai cuối thềm
Bàn chân hớn hở hài êm
Chờ anh xuân vít cả em .. nồng nàn

Hoàng Anh 21/01/19

Scroll to Top