Bài Thơ: KIẾP NHÂN SINH (Tác giả: Chiều Tím)

KIẾP NHÂN SINH
Thơ: Chiều Tím

Ngẫm ra kiếp nhân sinh
Có quá nhiều phiền muộn
Ngoài giá áo túi cơm
Còn vạn điều ham muốn !

Ước sao được mắn may
Sống tháng ngày thanh thản
Mà coi bạn là thù
Hiềm khích trong dĩ vãng !

Ngại làm chỉ ham chơi
Sa ngã trong bài bạc
Là đang tự hại mình
Khi gieo mầm nhân ác !

Đời người quá vô thường
Bao dung và tha thứ
Sống đẹp vui mỗi ngày
Yêu thương là nghĩa cử !

Tiền bạc lắm mà chi
Đời trái ngang cách trở
Cứ khiêm nhường đức độ
Buông hỉ nộ sân si !

Chiều Tím 04/12/2018

Bài Thơ: KIẾP NHÂN SINH (Tác giả: Chiều Tím)

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lệ Tình
Lệ Tình
5 years ago

Ngữ ngôn tuyệt vời lắm ạ.

Bích Loan Nguyễn
Bích Loan Nguyễn
5 years ago

Chị đẹp thơ hay !

Ngoc Châu
Ngoc Châu
5 years ago

Tuyệt vời quá chị yêu xinh đẹp dễ thương

Thuong Do
Thuong Do
5 years ago

Rất hay chúc Chiều Tím buổi trưa vui vẻ hạnh phúc

Võ Thành Danh
Võ Thành Danh
5 years ago

Kiếp nhân sinh ai tạo ra
Để rồi biết, để rồi xa hỡi người…

Lành Yenxuan
Lành Yenxuan
5 years ago

Chúc ct sức khỏe. Hạnh phúc và làm nhiều tho hay nhé

Loan Mai
Loan Mai
5 years ago

Bài thơ hay tâm lý quá chị ơi ????

Trinh Pham
Trinh Pham
5 years ago

Tim gi…tim Binh An cua chi do Chieu Tim .

Hằng Trương Hằng Việt
Hằng Trương Hằng Việt
5 years ago

Cõi tạm ngắn lắm em nhỉ !
Thôi ta yêu ta vậy

Phạm Thanh
Phạm Thanh
5 years ago

Thơ hay quá, ảnh rất đẹp, mình sưu tầm, góp tý.Iu à.

Hiền Mi
Hiền Mi
5 years ago

Thơ tuyệt lắm em à !hình rất đẹp !

Tuyên Vũ
Tuyên Vũ
5 years ago

Rất hay chúc mừng

Đức Kết Nối
Đức Kết Nối
5 years ago

Hôm nay chị triết lý nhân sinh theo thuyết của Đạo Phật.

Xuân Phong
Xuân Phong
5 years ago

Rất tuyệt chị gái ạ

Sơn Trần Thị
Sơn Trần Thị
5 years ago

Chỉ cần tìm bình an thôi mà nhiều lúc thấy khó quá bạn ơi.

Chè Búp Tiến Mai
Chè Búp Tiến Mai
5 years ago

Hay quá, ảnh chị iu thật dễ thương.

Ngô Lễ
Ngô Lễ
5 years ago

Đời người quá vô thường
Bao dung và tha thứ
Sống đẹp vui mỗi ngày
Yêu thương là nghĩa cử !

Tiền bạc lắm mà chi
Đời trái ngang cách trở
Sống khiêm nhường đức độ
Buông hỉ nộ sân si !thơ thật tuyệt chúc em gai luôn vui vẻ bình an

Trúc Lâm
Trúc Lâm
5 years ago

Rất hay chị ak
E chúc chị luôn vvhp nhé ?

Phạm Thành
Phạm Thành
5 years ago

Cứ sống như quan điểm của em là tuyệt vời rồi Chiều Tím. Ngũ ngôn cách vận hay lắm.

Nguyệt Thanh Trần
Nguyệt Thanh Trần
5 years ago

Đời là thế em ơi . Ai cũng biết vây. Nào có tránh đc đâu . Kiếp nhân sinh thế . Phải chịu thế thôi . Cứ đổ cho phận . an ủi nhân duyên . Cái kiếp làm người . Tự mình, trách chi em nhỉ !

Đào Quốc Thắng
Đào Quốc Thắng
5 years ago

Vui Sống .
————-
( Bài này cover lại từ năm 2015 )

Hạnh Phúc Ở Quanh Ta
Niềm vui là cảm nhận
Từ những điều nhỏ nhất
Trong cuộc sống đời thường .
***
Hãy làm việc đúng mực
Nỗ lực phải biết mình
Đừng Tính toán quá sức
Bực bội khổ tâm thân
***
Tiền cũng rất quan trọng
Trong đời sống ngày nay
Nếu cuộc đời không may
Bạn ơi đừng buồn khổ .
Có tiền lo sức khỏe
Nhiều tiền Hướng Tương Lai
Đời phải có chông gai
Đừng xem là trở ngại .
***
Quyền thế hay ghế cao
Nhiều tiền thiếu khát khao
Sống mà không vui sống
Vậy có ý nghĩa gì ..?
***
Hãy thưởng thức Cuộc Đời
Nắm bắt công nghệ mới
Với tất cả Đam Mê
Vui chơi hay công việc
***
Bạn bè dù có xa
Nhưng tấm lòng ở ta
Nên thường xuyên thăm hỏi
Cho đượm Tình đậm Nghĩa .
***
Hãy Yêu Như Chưa Yêu
Càng bình thường đơn giản
Hạnh phúc sẽ Chứa Chan
Từ những điều bình dị .
***
Trẻ thì yêu kiểu trẻ
Già thì thương kiểu già
Sống mà không yêu thương
Thì tâm hồn già cỗi
Mỗi năm lại thêm tuổi
Cuộc sống chẳng là bao
Tạo cho tâm hồn
Yêu thương luôn rộng mở
***
Tình yêu và đạo đức
Sức khỏe phải gắn liền
Cho cuộc sống an nhiên
Mỗi ngày thêm việc thiện .
—————-
Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh ngày 8 / 9 / 2018
Đào Quốc Thắng

Lộc Vũ
Lộc Vũ
5 years ago

Lời thơ mộc mạc nhưng rất ý nghĩa ,chúc mừng em xinh đẹp

Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá chúc mừng bạn iu nhé

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời iu xinh đẹp của tôi ơi. Chúc buổi tối vui vẻ nhé bạn iu

Ngoc Dung Le
Ngoc Dung Le
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm Chị yêu ơi. Em chúc Chị buổi tối vui vẻ Chị nhé

Lão Hạc
Lão Hạc
5 years ago

a di đà phật thiện tai thiện tai
sống ở trên đời ai cũng như ai
bể khổ trầm luân đêm tối dài
tìm đâu thiện ngộ mà khai sáng
để được nhàn du trốn bồng lai

Duyên Giác
Duyên Giác
5 years ago

Tâm sáng ngời thiện mỹ
Bao dung cả nhân gian
Đôi tay trần nhỏ bé
Vớt cánh hoa lỡ làng.

xt

Tân Trânduy
Tân Trânduy
5 years ago

Tuyệt vời em gái iu! A thik khổ thơ cuối

Vũ Hải Yến
Vũ Hải Yến
5 years ago

Con người , kiếp nhân sinh
Phận mình nên phải biết
Để đến lúc cần thiết
Ta biết cách giữ mình

Sống cởi mở chân tình
Được mọi người quí mến
Ra khơi thuyền nhớ bến
Sóng cả vững tay chèo

Cuộc sống có gieo neo
Đừng bao giờ nản chí
Cần cù và chịu khó
Nhất định sẽ thành danh .

Lê Thị Mai Hương
Lê Thị Mai Hương
5 years ago

Bài thơ hay quá chị iu

Thu Hà
Thu Hà
5 years ago

Rất tuyệt vời Chiều Tím?

Hoàng Minh Châu
Hoàng Minh Châu
5 years ago

Kiếp ơi ! Muôn vạn nẻo đường
Tâm an tịnh trụ lẽ thường an vui
Vạn lời ong bướm …kệ Tôi
Tâm hiền phúc khởi …đời ơi thanh hàn
Mang tim sống thật nhẹ nhàng
Hà thanh định quán …đông màn như như

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
5 years ago

Thơ hay lắm !

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Rất tuyệt vời chị nhé

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
5 years ago

Hay và đúng lắm ạ

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ thật hay

Đồng Kế
Đồng Kế
5 years ago

Đời là bể khổ tình tình là dây oan.
Điều này có lẽ đúng và chỉ đúng với Trung Quốc và Việt Nam!

Scroll to Top