Bài Thơ: TÌM LẠI (Tác giả: Chiều Tím)

TÌM LẠI
Thơ: Chiều Tím

Em đi tìm kí ức của ngày xưa
Tìm ước mơ của một thời áo trắng
Tiếng cười hồn nhiên, sân trường đầy nắng
Ngồi ôn bài sau những chặng ve ngân !

Em đi tìm nỗi nhớ lắm bâng khuâng
Mới chạm tay đã lâng lâng, khó tả
Chỉ thoáng nhìn mà tim như hóa đá
Những cánh thư nghiêng ngả tuổi xuân thì !

Em đi tìm rộn rã một mùa thi
Tìm bước chân nơi giảng đường anh đến
Mối tình đầu một lần không trọn vẹn
Bởi cái tôi nên lỗi hẹn cả đời !

Em tìm lại niềm day dứt khôn nguôi
Tuổi năm mươi đã buông xuôi tất cả
Chỉ còn lại đớn đau và gục ngã
Biển muôn đời có yên ả đâu anh ?

Chiều Tím 01/11/2018

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lâm Thu Hà
Lâm Thu Hà
5 years ago

Chị xinh
Thơ hay

Ngọc Hiếu
Ngọc Hiếu
5 years ago

Bài thơ rất hay ảnh tuyệt đẹp chị iu chúc chị buổi chiều vui vẻ

Ngoc Dung Le
Ngoc Dung Le
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá Chị yêu ơi. Em chúc Chị buổi chiều vui vẻ Chị nhé

Hoa Tím
Hoa Tím
5 years ago

Xinh! Thơ hay!

Thu Hiền
Thu Hiền
5 years ago

Thơ hay lắm chị

Phạm Tâm
Phạm Tâm
5 years ago

Bài thơ rất hay Chúc mừng tác giả Chúc buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé

Xuân Phong
Xuân Phong
5 years ago

Thơ hay hình đẹp rất tuyệt chị gái

Yen Hoang
Yen Hoang
5 years ago

Thơ hay,em xinh lắm

Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai
5 years ago

Kỷ niệm một thời áo trắng đẹp mãi với thời gian .. Bài thơ hay quá bạn à

Trần Triệu
Trần Triệu
5 years ago

Thơ hay tg đang giận đang hờn ai đó chúc em gái vui nhiều

Hà Le
Hà Le
5 years ago

Chỉ thay một từ cuối thôi :
” Biển muôn đời có yên ả đâu anh ? ”
Xin lỗi tác giả ,tôi mạo phạm làm điều này, mong được xá tội !

Nguyễn Thị Ngọc Lan
Nguyễn Thị Ngọc Lan
5 years ago

Tìm Lại ,của em nhiều quá
Bỏ bớt đi cho xinh đẹp em ơi
Chỉ nhớ về kỷ niệm đẹp em ời
Chuyện giở giang hãy quyên đi em nhé ,chị yêu em xinh đẹp ,

Sao Băng
Sao Băng
5 years ago

Thơ hay hình chị iu xinh với vòm trời đẹp quá? tuổi thơ oiiii

Bich Ngọc
Bich Ngọc
5 years ago

HÃY QUÝ HÔM NAY
Tuổi 50 đâu đã là hết cả
Vẫn đậm đà nền nã –vẫn còn duyên
Dù dẫ qua bao vất vả chuân chuyên
Vẫn có thể làm biển kia dậy sóng
Với tuổi ấy mới thật là đằm thắm
Tất cả nhưng gì dành cho tuôi hồi xuân
Chiều Tím em

Yến Đào
Yến Đào
5 years ago

Bạn ơi tuổi 50 buông xuôi tất cả thì còn lại bình yên chứ bạn .Chúc bạn luôn vui trẻ đẹp ,có nhiều thơ hay nữa nhé

Lão Hạc
Lão Hạc
5 years ago

anh biết biển ngàn năm sóng tròng trành
để xô bờ rồi dạt đi xa mãi
sóng chạy rồi bờ cát còn ở lại
mãi mãi đợi chờ sóng quay lại phải không em

Ngô Lễ
Ngô Lễ
5 years ago

Em đi tìm rộn rã một mùa thi
Tìm bước chân nơi giảng đường anh đến
Mối tình đầu một lần không trọn vẹn
Bởi cái tôi nên lỗi hẹn cả đời !
❤️tìm ko làm sao tìm được ngày ấy phải ko em…thơ em hay lắm làm chị nhớ ngày xưa. chúc em luôn xinh đẹp an lành?

Dang Nguyen
Dang Nguyen
5 years ago

Chúc em đẹp mãi muôn ngày …
Vì thơ hay sắc làm say lòng người …
In hình như thể đôi mươi …
Thơ vui cho lẫn thơ cười chém đê …
Chúc thy cuộc sống đuề huề …
Tình gia sáng rạng muôn bề sắc hoa …
Mong tâm sáng mãi là quà …
Mang hồn thơ sắc đẹp hoa hàng ngày …

Hồng Điệp
Hồng Điệp
5 years ago

Xinh tươi quá em iu ❤️??? chị rất vui khi thấy em chị xinh tươi thắm như vậy ?

Ngọc Đức
Ngọc Đức
5 years ago

Thơ hay Em gái xinh đẹp dễ thương Chúc buổi tối❤️❤️❤️ Ngọt ngào yêu thương??? Hạnh phúc đong đầy???Đêm ấm áp ngủ ngon mộng đẹp???

Vũ Văn Đệ
Vũ Văn Đệ
5 years ago

Tuổi 50 mình tràn đầy sức sống
Như trống ngực vẫn rộn liên hồi
Trong đáy mắt rực cháy môi hôn
Bao tháng năm ta dồn sinh lực

Ta vẫn đẹp hoài bão trong ký ức
Và hôm nay vẫn đẹp tuổi 50!
Xin tặng bạn và những ai đang độ tuổi 50!

Vũ Trọng
Vũ Trọng
5 years ago

Không yên ả biển vẫn cứ xanh.
Sóng vẫn vỗ tung lên bọt trắng
Hoàng hôn tím bình minh lại nắng
Lá vẫn xanh và em vẫn xinh

Nguyenn Hong
Nguyenn Hong
5 years ago

Biển vẫn êm dẫu sóng có chòng chành
Như tình cảm tâm hồn anh vẫn thế
Muốn xa cách nhưng nào đâu có dễ
Vẫn nồng nàn dẫu mắt lệ sầu rơi…
Chúc chị vui vẻ hp
Hay quá em theo vài câu

Binh Tranbac
Binh Tranbac
5 years ago

Bao giờ thì quên được em
Bao giờ giấc ngủ trọn đêm tìm về
Bao giờ hạ thôi tiếng ve
Bao giờ nỗi nhớ không về tìm ta … ?

**********
HẠ XƯA

Chưa kịp làm quen .. Xuân đã vụt qua rồi
Hương yêu thương ,vẫn mặn mòi ngây ngất
Có phải mặt trời ghen ? Nên nắng bỏng rát
Để ta và em …
Thêm khát .. Vì yêu ?

Phải thế không em , hay tại cô liêu ?
Nên thèm khát mới thật nhiều đến vậy !
Em có thấy không..?hay chỉ mình anh thấy?
Trong nắng hè , cơn khát…
Cháy nơi tim

Hàng phượng xanh , đã mở mắt đi tìm
Thắp đỏ trời chờ bình minh gọi nắng
Cho lũ ve ,tấu khúc nhạc sâu lắng
Báo mùa yêu ..
Thời áo trắng..học trò

Hạ tỉnh rồi , còn em..? Tỉnh hay mơ ?
Mà áo trắng …
Tung bụi mờ…
Cuối nẻo..?

( tặng em bài thơ a viết lâu lâu rồi … vv em nhé)

Vũ Trọng
Vũ Trọng
5 years ago

Không yên ả nhưng biển vẫn cứ xanh.
Sóng vẫn vỗ tung lên bọt trắng
Hoàng hôn tím sớm mai lại nắng.
Cây vẫn xanh và em vẫn xinh.

Nen Nguyen
Nen Nguyen
5 years ago

Loi văn nhu khúc tự tình.
Noi lên tâm trang cua mình riêng mang.
Hay lắm e iu rất nhiều nguoi đồng cảm ,nho về tuoi hoc trò đầy thơ mộng..

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Hay lắm Chiều Tím em ơi

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
5 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời em ơi !
Chúc mừng em !

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Hay và ảnh đẹp

Liên Trần
Liên Trần
5 years ago

Hay lắm chị iu

Ngoc Son Nguyen
Ngoc Son Nguyen
5 years ago

Hay quá chị ạ ..Chúc chị..

Ái Nhân Bùi
Ái Nhân Bùi
5 years ago

hay lắm em!

Lê Thanh Hải
Lê Thanh Hải
5 years ago

Chị iu mãi trẻ đẹp thui ạ ????

Thuy Giang
Thuy Giang
5 years ago

Chúc mừng em
Thơ hay ảnh đẹp

Nguyễn Ngọc Bích
Nguyễn Ngọc Bích
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm bạn iu !

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
5 years ago

Thật cảm xúc chị iu

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
5 years ago

Hay chị!

Kim Chi Ha
Kim Chi Ha
5 years ago

Tuyệt vời quá, xinh lung linh em iu

Sương Mai
Sương Mai
5 years ago

Sang trọng ..quý phái chị iu ơiii

Nguyễn Ngọc
Nguyễn Ngọc
5 years ago

Nhớ ngày xưa hả nàng

Dung Kim
Dung Kim
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm chị iu

Ngọc Cẩn
Ngọc Cẩn
5 years ago

Tìm lại tuổi học trò thảo nào mà trẻ trung xinh đẹp quá nè em

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Cảm ơn cả nhà iu ghé thăm và đồng cảm! Chúc cả nhà buổi tối tràn ngập yêu thương và hạnh phúc nhé !

Huy Hanh Pham
Huy Hanh Pham
5 years ago

Thơ hay nỗi lòng em hả Chiều Tím hiiiiiiii rất hay chúc mừng em

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
5 years ago

Bài thơ tác giả viết nội dung rất hay và ý nghĩa, dạt dào cảm xúc, ngôn từ xúc tích đi vào lòng người đọc, xin chúc mừng tác giả.

Scroll to Top